Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Nhà em thì toàn đi ăn mót thôi, 2 năm nay nhà em đều có trẻ con nên đồ nhiều vô kể ). Cơ mà nghĩ 2vc chưa sắm đc gì cho con cả, cũng thấy thương, mà thật ra vc em cũng nghèo nữa . Giờ đang lo sốt vó vụ xây thêm phòng để cho con ở, rồi lắp điều hòa cho mẹ nó đỡ vật nữa chứ . Mà các mẹ đã đặt tên cho em bé chưa?
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k đi xin đc đồ thì tốt qá chứ sao? Mình chẳng biết xin ai nên mới phải sắm mới hết nè nhà mình mới chỉ gọi tên ở nhà của con thôi, tên khai sinh chưa nghĩ )
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Em giờ đã tê hết cả người rồi ý chứ. Ngồi 1 lúc, đứng 1 lúc là đau hết lưng và hông. Tại bố cháu bảo là cứ nghe các cụ, rồi chủ nhật anh ở nhà 1 ngày anh giặt cho con là xong . Thực ra tại em ở cùng với em gái em ấy. Nên công tác phơi phóng, giặt giũ cũng đc hỗ trợ lắm . Và em chỉ phải đi mua đồ tiêu hao thôi, chị gái em mới sinh, quần áo còn nguyên. Giặt sạch sẽ cho vào tủ rồi. Giờ chỉ cần em mua cái tủ nhựa để đồ cho con là bà ấy mang ra giặt qua, xả lại là xếp vào ok thôi.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Hihi, vẫn là thương con mà. Tiền để dành làm việc khác cũng vì con. Mẹ nó còn có nhà mà xây thêm phòng. Nhà em còn phải lo tiết kiệm mà ko biết bao giờ mới có nhà ở đây . Em đặt tên cho con em rồi đấy. Hì hì.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Em chưa mua gì, cũng chẳng xin được ai, nhưng cũng thong thả vì em nghỉ làm, có mẹ em hỗ trợ nên chắc mua về 2mc giặt giũ là xong, đang lên kh tài chính ok nữa. Mẹ Nguyên Khôi ơi, chị có sp muối gừng cho mẹ ss a? Hiệu quả ko chị ơi (em cứ hỏi kinh nghiệm các mẹ đã sử dụng, hihi) À, vụ đau xương mu khớp háng e nghỉ ngơi vs bổ sung magieb6, trộm vía đỡ đau hẳn, 1 tuần là đỡ, giờ ngủ dậy thì hơi căng chút thôi. Chia sẻ vs các mẹ bị đau như em nhé
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k hì. đồ dùng cho trẻ sơ sinh xin được là tốt nhất đấy. Vì các bạn í dùng được ít hôm là nhớn rùi, không mặc được nữa. Đồ dùng bé nhà tớ giờ gần 6 tuổi rùi mà vẫn mới nguyên, hàng cũng bình thường, mà cũng không sao hết. Tớ và con Zai nhớn đã đặt tên cho em từ lâu rùi í. Cả tên khai sinh và tên yêu luôn. Căn bản thằng anh yêu em quá! suốt ngày mong m chào đời .
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Đỡ đau xương mu rùi hả? chị cũng đỡ nhiều lắm! hôm trước sợ thật. đi không nổi. Giờ thì ok. thiếu magie b6 mà. Nhưng chỉ uống 1 tháng thôi nha!( Uống cái đó không bị phù nề, xuống máu nữa) hì. a, Cảm ơn em quan tâm nhé! ừa, chị cung cấp những sản phẩm chăm sóc cho các mom sau sinh. rất tốt và hiệu quả ! Chị cam đoan đấy ! Các mẹ oder đi, cùng Hội ngựa tháng 8, chị sẵn sàng chia sẻ, giá cả thì không phải nghĩ đâu. Chỉ muốn các mom dùng để tốt cho sk thôi. Chị sẽ để cho các mom trong HỘI NGỰA THÁNG 8 VỚI GIÁ CỰC MIN! xem như là có một chút phần quà cho các con yêu
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k mình mới chỉ bị đau dọc hông bên trái thôi ý, cúi xuống là chịu, ko cúi được. thế mới đang lo khoản giặt giũ đới (
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k em cũng nghĩ như mn. Em đang lên danh sách rồi đặt luôn 1 thể. hic. Nghĩ khoản giặt tay lại ngại ngại
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k đồ mới giặt nhanh mà, trời này phơi thì thoải mái rồi
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k M tuần trc đau bên trái, sang tuần này đau bên phải ( cho nên ngồi hơi lâu 1 tý là đau k đứng dậy nổi, hôm qua giặt có mỗi mấy cái khăn của con thôi mà đau tím cả mặt mày. May mà mẻ hôm qua là mẻ cuối cùng, nếu k thì chả biết làm sao nữa cả. Thế nên m mới khuyên các mẹ nên sắm sớm
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Tâm lý của m là cứ tháng thứ 8 là chuẩn bị xong hết đồ cho con, con đòi ra lúc nào là sẵn sàng lúc đó, vì con so thường sinh sớm, như đứa bạn m, 1đ 34w đã sinh rồi, còn đứa kia sinh non những cả tháng Vả lại tới tháng thứ 8 là nặng nề, ì ạch, bại hông rồi thì thời tiết nắng nóng chả chịu nổi. Nên m cứ tranh thủ khi bụng nhẹ nhàng là làm thôi ^^
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k uhm, hihi. nhìn đồ trẻ con yêu lắm í , cái gì cũng mún vợt, huhu. Hôm nay thời tiết buổi sáng có vẻ dễ chịu, đi làm vẫn chưa phải bật điều hòa. Cầu trời khấn phật tới lúc đẻ cũng đc thời tiết kiểu này, k thì ngốt lém ](*,)
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Thứ 7 mà phải đi làm ngại ghê cơ. Em cứ cuối tuần là chỉ thích đi siêu âm thôi . Mà tuần trước vừa đi xong. Thôi, tuần này nhịn vậy. cố cố .
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k may mà cty tớ chỉ làm sáng thứ 7 thôi í ( đúng là tới gđ nay chỉ mong ngóng tới luc đc đi sa thui, đc nhin con cử động là khoái rùi. mà bé nhà tớ hay đạp mạnh lúc gần sáng dã man, mình ôm ông xã từ đằng sau mà cọn đạp mạnh tới mức ông xã cũng phải tỉnh ngủ
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Èo, con tớ thì tại bố nó cuối tuần mới về nên sợ bố hay sao ấy. Bồ cứ ôm là ít đạp lắm. Chứ có 2 mẹ con thì loạn cào. Như bây giờ, chả hiểu cu cậu đang làm gì mà cứ lục bục trên dưới rồi trái phải. Có cái kiểu lấy chân miết từ gần ngực xuống bụng, làm tớ nhói đau luôn ấy .
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Be nhà e thì đạp huých 2 bên mạn sườn ý ak. có lúc cảm giác như cu cậu lấy đà để đạp Mẹ hay sao mà đau thế. hihi. Mà mùa hè đã nóng lại toàn hoa quả nóng cm nhỉ? E Nhịn ăn nhãn thì lại ăn vải , nhịn ăn đào thì lại ăn Mận, ko thích uống sữa bầu mà chỉ thích ăn kem thui ak.Liệu có sao ko ak?
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Em pm chị rồi ý. Vụ đau xương thì chắc còn tiếp tục giai đoạn sau nhưng giờ không hoảng nữa c ah. Hehe. E uống b6 mới được 10v thôi đỡ lắm ah.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Em nhà tớ thì hay thúc vào 2 bên mạn sườn, mà thúc lúc sáng, chưa ăn gì nên đau lắm >"< Bố em thì đợt này đang bàn giao công trình nên ở nhà suốt, hehe, mình toàn đc thể chỉ tay 5 ngón " anh phải thế này, anh phải thế kia " bla bla )
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Mn ăn đồ nóng ít thôi, mùa này ăn thanh long cũng được rồi này. Tớ khoái thanh long lắm, cả chuối nữa. Sáng ngồi công ty chén 3 quả chuối to bự + 5 cốc nước lọc cứ gọi là bét nhè chè đỗ đen )