@Mirabelle: Vâng ở Hà Nội có đêm thì mưa to kinh khủng nhưng ban ngày thì cũng oi bức nóng chết luôn. Em cảm thấy rất khó chịu, thở còn chả ra hơi nên cũng chả muốn làm gì cả. Àh hôm trước ở Hà Nội có vụ chặt đầu và ngón tay người yêu cũ. Anh chàng này người Hải Phòng, cô bạn gái cũ ở đằng Mai Động thì phải, và cô bạn gái cũ này bị giết chết ở nhà cô người yêu mới của anh chàng đẹp trai kia ở nhà trung cư Trung Yên - hà nội. Thân người thì bị anh ta cho lên ống xả rác của tòa trung cư ko một mảnh vải trên người, còn quần áo đồ lót cùng đầu và ngón tay bị anh ta mang đến sông cấm ở Quang Ninh vất. Đến tận hôm mùng 7 vừa rồi một người dân đi bắt cay mới tìm thấy đầu và quần áo của cô gái xấu số đó.
@Debui: Chị ơi mẹ sưtử bảo chị lại có em bé nữa hả phải ko vậy? sao cũng mắn quá vậy ta????? Công nhận Súng nhà chị bắn giỏi và bia đỡ đạn của chị đỡ cũng giỏi thật đó hiiiiiiiiiiiii Ối người phải ngưỡng mộ chị Debui nhà ta........
PHP: Debui: chị gái ơi,nếu thật như thế thì nghe em nói nè:con cái là lộc trời cho chị à,trời cho chị lộc đó,chị nhận đi,em thấy bên đây mình nuôi con thì vất vả thui,chứ kinh tế thì ko đến nỗi,chứ bỏ thì tội nghiệp lắm chị gái ui,hồi tết về vn thấy 2 chị hàng xóm hồi nhỏ chơi với nhau,giờ lấy chồng 6-7 năm rùi,chạy chữa hết xiền lun còn chưa được đó chị,chúc chị vui vẻ hen.
Mirabelle:hihi tui còn 1 đống rau muống,tần ô,cải ...v..vv mà đang lười chưa trồng nè chứ siêng năng j,rau mầm của tui sao ý,lên ko co đều,có hạt lên có hạt đang lên,có cái mới nảy mầm,và cũng có cái nguyên si là sao ta,nói chung là cũng ok ,mà đang ko bik khi nào thì thu hoạch,trồng được 4 ngày rùi,cuối tuần xơi được chưa bà. Muối:thanks chị ,nhìu khi em cứ nói thế thì ba nó lại la em,nói em muốn mau lớn rùi CT đi học xa hả ,lúc đó thì đừng có nhớ hehehe,nói vậy thui chứ tại em bùn vì con nhóc nhà em nó ko có tóc ý mà,sắp 1 tuổi rùi mà,nhìu khi rỏ ràng mặc bộ đồ màu hồng mà người mới gặp hỏi con trai hả,vậy thui chứ từ hồi có CT vc em cũng thấy vui lắm,vui vì con mà nhìu lúc cãi nhau cũng vì con heheh thanks chị lần nữa
Đến tầm tuổi này là tóc tụi nó bị rụng đó em. Muối cũng vậy, rụng nhiều lắm, mà giờ tóc dài sắp ngang lưng rồi.
Ôi nhà cửa vắng vẻ quá,chị em ơi,đâu mất tiêu rùi ta,chơi trò mất tích hen,xuất hiện cái coi nà:finga::finga::finga:
hi cả nhà..tình hình là mấy hôm rồi mạng chập chờn. nên em cứ viết bài xong,chưa kịp gửi là lại bị out.. bực cả mình cái bọn nhà mạng bên này là cứ phải :axe: điện thì 1 ngày mất vài lần,tức điên lên..may mà bây h thời tiết cũng mát mẻ rồi,chứ nếu kg em phát điên mất huhuhu @Mirabelle:con gái bướng lắm bà ạ,đúng là nó đòi gì là đòi bằng được..hay nhõng nhẽo,lèo nhèo ăn vạ..phát mệt luôn. nên hay bị tôi cho ăn đòn lắm..ngày nào ít nhất cũng bị 1 lần, vì tôi nóng tính,mắng rồi quát mà vẫn không nghe là sẽ có luôn cái que để vụt vào đít.vụt mấy lần là cũng biết sợ,đang lèo nhèo ăn vạ mà thấy tôi cầm cái que ra là lại kêu:mẹ đừng đánh con nữa.. nhưng mà nó cũng hơi khó bảo..nên kg cho vào quân đội là kg được à Ở bên tây thì chắc chắn sẽ kg bao h dám đánh nó.nhưng h đnag ở đây thì vô tư,nên tranh thủ dạy dỗ nó luôn.
nhìn cách chị Quỳnh huấn luyện Muối mà thèm quá.em chẳng có chút kinh nghiệm nào để dạy dỗ con cả(ngoài việc nấu đồ ăn).con em lại được chiều từ bé,nên bây h hay ăn vạ và bướng ghê.đưa nó đi chơi ở trung tâm game..nó đòi chơi trò gì mà không cho,là nó lăn ra ăn vạ,khóc nhè.bao h quát rồi cho ăn vài cái vụt vào mông thì nó mới thôi ạ..đúng là pó tay luôn chị ơi
Thanks em nhé... Muối nhà chị ngoan lắm, không ăn vạ đâu. Nhiều lúc chị còn cảm thấy có lỗi vì để nó thui thủi 1 mình. Vì màu đông rồi. Chị bận lắm, móc khăn, mũ bán mà. Muối toàn tự chơi 1 mình. Tối chị đánh răng, mặc tã cho Muối xong là leo lên giường đi ngủ với bố. Không mè nheo mẹ đâu. Khi nào nhõng nhẽo thì: "Con thích mẹ bế Rebecca cơ" Đòi cái gì cũng có chứ "cơ" kéo dài, nghe yêu không chịu được.... Đi shop hay đi chơi đâu cũng ngoan lắm. Sờ vào đồ cũng không dám cơ, thích gì chỉ nhìn thôi và gọi mẹ: mamy, look at that one.... Kinh nghiệm thì chị chả có đâu, chỉ nghĩ mỗi câu là đừng chiều nó, sẽ khó dạy. Còn bé nó đòi những cái bé cũng tặc lưỡi chiều, nhưng lớn dần nó đòi những cái to hơn, không cho không được, vì nó không quen thế, quen "đòi gì được nấy" cơ. Đến tuổi teen, nó đòi những thứ như giày hàng hiệu, quần áo hàng hiệu đắt tiền đề so sánh với bạn, mua thì tốn tiền, không mua nó sẽ thù hằn mẹ, dỗi hờn, khó dạy lắm. Lớn lên nữa thì nó sẽ đòi những điều xa xỉ và quái chiêu hơn. Bên này nhiều đứa nhà giàu, chiều chuộng, đòi không được là bỏ nhà ra đi với bạn. Bên này họ gọi đó là "run away from home" Lúc đó mới to chuyện em ạ. Đừng chiều con. Đó là kinh nghiệm của chị thôi. Chả có gì hơn. Và cho bé học làm việc nhà để đừng lười nhác, mặc dù nó làm xong, mình pahỉ làm lại còn mệt hơn, nhưng vẫn phải để cho bé làm. Khoe nhé: Muối giờ biết gấp quần áo nhỏ, mẹ gấp quần áo to. Tráng bát, (kê cái ghế cao ngồi 1 bên sink, mẹ rửa xong, bỏ vào sink đó, Muối tráng bát, bỏ lên kệ. ). Dọn cơm từ ngày xưa đến giờ vẫn làm thành thói quen. Đi toilet 1 mình. Đồ mẹ để bừa bãi là Muối bảo: "Sao mẹ lại để đây, hả? Lần sau không được để nữa nhé. " ..... Gọn gàng lằm.... Còn nhiều nữa cơ. Mà gõ mỏi tay quá...
@ Mẹ Cát Tường: Rau mầm ăn được rồi đấy mẹ nó ơi, bên tôi trời nắng lên rồi nên chỉ để đúng 1 tuần là có rau ăn. Bà tính đi làm lại thì ai trông CT cho, nó còn bé mà, tội nghiệp. @ Mẹ angle: Thấy bà dữ thật nhưng vẫn chiều nên mũi tẹt quen mui chăng? Sợ đánh nó nhiều quá mai mốt nó nhờn đòn thì pótay nữa. Giờ nó bắt đầu nhận thức được nhiều thứ nên nó biết mỗi lần dở chiêu khóc nhè ra là mẹ nó chịu đầu hàng nên nó lấy nước mắt làm vũ khí chống lại???? tôi nghĩ bà cũng nên 1 là 1 với nó, chỉ mua cho những thứ nó cần thôi chứ ko phải muốn gì được nấy sau này khổ mẹ , khổ cả con. Khi nó khóc chán mà ko được nó sẽ quen, rồi từ từ nói cho nó hiễu chuyện. Mưa dầm thấm lâu. Trước cũng nghe Muối có tính ăn vạ đấy, vụ này thì phải để mẹ Muối kể cơ, thế mà bây giờ ngoan rồi đấy. Chúc bà thành công trong "công cuộc" dạy con nhé @ ALL: Hôm nay khai mạc World cup rồi, có đội Pháp hôm nay, đi cổ vũ thôi...
Chào cả nhà,chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ Dung:chi ơi,em làm kem được rùi,takk chị nhìu nha,mấy bữa trước chỉ làm để tập bắt hoa ,lá cành thui,hôm nay làm thử lại với fløte vừa oánh vừa canh chừng,mịn màng lắm,với lại tập bắt cũng hơi quen tay nên lần này làm nhanh,kem ko cầm lâu nên ko chảy nước chị à,heheh,chắc từ giờ tới sinh nhật CT chắc là sẻ ok[-o<[-o<:yawinkle: Mirabelle:rau mầm tui gỡ từ sáng rùi,ăn hăng và hơi cay,mùi giống củ cải trắng,định trồng nấu cho CT ăn mà vầy ko bik có ăn được ko,tui chưa ăn rau này bao giờ,chỉ trộn salat thui à,hay có làm j được nửa ko? Angel:hehhe con nhóc nhà bà ghê gớm thế cơ à,tại bà chiều hay nó giống tính ai,nghe nói con nit tuổi đó bướng lém,qua tuổi đó lại ngoan thui(kinh nghiệm của mấy chị dâu,nghe truyền lại)chứ đánh đòn cũng ko phải cách,CT nhà tui đang phá ,mà tui chỉ nói:ba kìa hay ba la kìa,là nó dừng lại liền,mặc dù chút nữa vẫn phá tiếp,hay mũi tẹt sợ ba thì kêu ba nó nói 1 tiếng là ok chứ gì. Muối:công nhận Muối giỏi thiệt,để em thử huấn luyện CT xem sao,nhìu kh làm đổ nước,em đưa cho tờ giấy bảo con lau đi,cũng lau,gi qua gi lại vài cái rùi đưa ngay lên miệng:nhai.
Hiiii Mẹ Cát Tường và Mirabelle:thì tôi đnag huấn luyện đây,huấn luyện nó khó ghê à.vì nó sống 1 mình quen rồi,nên h hơi có tính ích kỷ.nó kg muốn cho ai chơi đồ của nó đâu.thế nên từ ngày có con của em gái hơn 1 tuổi sang đây,2 đứa suốt ngày chành chọe và giành giật nhau đồ chơi.mệt quá các bà ơi.vì kết cục bao h cũng là con này khóc ầm ĩ ăn vạ,và gào thét.còn bố nó thì tôi bó tay luôn đó.nó cũng sợ bố lắm,mỗi khi bố nó quát thì nó toàn khóc ầm lên.ông bố thấy con khóc thì lại chạy vào dỗ ngon dỗ ngọt nó(mặc dù vừa mới mắng nó xong).nên tình hình là lại trở về cái máng lợn à.tôi còn đọc sách kinh nghiệm là.nếu nó ích kỷ vậy,thì mình nên tìm cách nịnh con để nó chia đồ chơi cho bạn bè.nhưng tôi áp dụng không có thành công.vd tôi bảo:angel ngoan.mẹ biết con yêu em lắm.con cho em mượn con búp bê này nhé.nó kêu:kg ạ.rồi khi em nó đnag cầm đồ choi nào nó thích,thì nó lai lao ra giành lấy,và vứt vào tay em cái đồ chơi khác.po tay toàn tập luôn nha Hi vong hôm nay Pháp thắng
Mình chưa quyết định được gì cả ? Chúc cả nhà cuối tuần thật vui vẻ nha. Dạo này mình oải và mệt mỏi quá .
Ngày xưa chưa 2 tuổi Muối cũng có tật ăn vạ, nằm lăn ra khóc, vứt đồ. Mẹ Muối mặc kệ, bỏ đi, không chó bố nó được nhìn nữa, không quan tâm, nó chạy theo trước mặt mình, nằm lăn ra tiếp, khóc. Mình quay đi tiếp, Rồi bám chân mẹ ăn vạ, mình giật ra, bảo: "mẹ không thích đứa nào khóc, khóc thì ra ngoài kia mà khóc, khi nào hết khóc thì mẹ bế." Cho khóc chán, chả thấy mẹ đoái hoài gì, hậm hực nín ra ôm mẹ, lúc đấy thì bế và thủ thỉ kể chuyện khác... Còn ăn và ngoài shop thì chưa bao giờ có. nhưng Mũi Tẹt à, nếu con em ăn vạ ngoài shop, em đừng mua đồ cho nó chỉ để cho nó nín, 1 phát em cho nó quay về nhà ngay. Nhốt trong phòng cho khóc 1 mình. Đấy là chiêu của bố Muối đấy. Dần dần chúng nó biết khóc không còn là vũ khí nữa, chỉ có thiệt tụi nó thì nó sẽ đổi chiêu... Nhưng nhất định không chiều. Em cứ cho CT tập từ bé đi, vì lúc đấy chúng nó thích làm, chứ để lớn rồi là bắt đầu lười, chỉ thích chơi thôi. Muối ngày xưa cũng chuyên trị tự lau cơm, sữa bị đổ ra. Mà lau thì càng nhoe nhoét ra thêm, nhưng kệ, tý mình lau lại. Chị ơi, nếu thật thế thì em xin chị đấy, năn nỉ đấy là đừng bỏ con. Tội nghiệp lắm. Chị mới có 2 đứa, thêm 1 đứa cũng ok mà. Chị ráng nha...... Bọn em ủng hộ chị...
mấy bà cho tui leo thang cao quá mới đây đã trang 4 rồi à.......chị ơi có bầu nữa bà chịu chơi quá ta ...chúc mừng nhe ...có thêm đứa nữa càng vui nhà vui cửa chứ sao mà còn suy nghĩ gì nữa đẻ thôi bà ạ ....ráng đẻ đứa này nữa rồi sao đó đi đặc vòng hay kế hoạch đi kô thì có nữa đấy... @ vivian ...làm được kem rồi hả chúc mừng em nhe ..có làm bánh thì nhớ cho chị coi hình với ..chị cũng thích làm bánh lắm mà làm thì ăn sợ mập nữa nên ít làm ...chắc có 1 mình chị là ú ù nhất nhà quá .... @lanuong ...ở vn sao có mấy vụ giết ng ghê quá ... @ miral ...khi nào có em bé hả ...sao lâu quá vậy em ...thời gian kô chờ em đâu nhe ..mau mau lên đi chứ ...
vâng ạ,em đang cố áp dụng mấy chiêu của chị dạy đây hihihi. em thì bây h kg chiều nó nữa rồi đó chị.nhưng căn bản nhất là ông bố yêu quý của nó ý.lúc nào cũng Ok baby nếu nó đòi mua cái gì..chưa bao giờ em thấy ông ý NO baby với nó cả.tuần trước,đi shopping ở shop mothercare. nó nhìn thấy cái váy và cái mũ hoa.nó đòi mặc thử và đòi mua.em thấy giá cao (gần 100$),mà căn bản nó có quá nhiều quần áo rồi.em bảo là kg mua.thì bố nó quay ra bảo em:NHưng anh có thể làm gì được bây giờ??...và chạy ngay ra thanh toán..đó chị xem.toàn mở đường cho hươu chạy như thế đấy. rồi cứ khi nào đi vào hiệu đồ chơi,nó cứ chọn,và chỉ việc mang ra hỏi bố: bố mua cho Angel cái này nhé,giọng nũng nịu..và tất nhiên là OK baby.. Chị DEBUI:em nói thật là em hiểu chị rất đang..khó nghĩ.các mẹ kia thì vì mới chỉ có 1 bé nên tất cả đều khuyên chị là giữ.nhưng sự thật là chị đnag phải chăm tận 3 đứa cơ,rồi cái hĩm vẫn còn bé.nên rất mệt mỏi. đúng là bỏ thì thương,vương thì tội.nhưng chị hãy tính kỹ đi nhé.xem hoàn cảnh hiện tại của chị có nên để kg.chứ em thấy 1 mình chị,chăm 3 đứa,rồi chăm lo nhà cửa cũng là quá sức rồi đó ạ.về điều kiện kinh tế thì kg nói,nhưng mình cũng phải lo cho sức khỏe bản thân.
Cám ơn cả nhà nhiều . Sức khỏe mình quá yếu , lại bị huyết áp tuột, đau khớp kinh khủng . Mà nhà cửa thì cầu thang lên xuống , con cái đang tuổi leo trèo ....mình lo kg nổi ??? chưa biết tính sao ? có ai hiểu cho hoàn cảnh mình kg ?huhuhuh Allo cả nhà , gấp gấp : tối hôm qua buồn buồn lấy nấm đâu xanh ra ngâm thử , sáng nay nó nở tí tí , chờ đến chiều xem sao ? Nhưng chỉ biết ngâm rồi hổng biết làm tiếp ra cọng giá thế nào ? ai giúp mình tí tí . nhanh nhanh nha. cám ơn nha
Angel:thì bà từ từ huấn luyện con thui,rùi bảo nhỏ chồng nửa ,chứ người đấm người xoa thì sao được,người đầu tiên cần nói là xã nhà bà ý,bảo ông ý sửa trước đi,ông ý cứ làm thế thì bà dù có cứng đến mấy cũng thua nó thui,nhưng nói thiệt là bố và con gái thì tình củm lém ý,cho nên các ông ý ko thể ko chìu nếu nghe được những lời nũng nịu của con gái,như tui nè,hồi có bầu 7 tháng đi phố rùi mua sắm ít đồ cho baby,đồ baby thì tui đã mua nhìu từ hồi bik có con gái,rùi người này người kia cho,đi ngang qua tiệm đó,tui nói chồng vô coi đồ cho con,ảnh nói thui,nhìu rùi,với lại sắp đóng cửa vô làm j,tui nói vô coi thui,nếu có đồ hạ thì mua,tui với ổng vô coi,mà toàn ổng lựa hông à,mà cái nào cũng nguyên giá,tui nói mắc mà,ổng nói:con anh phải mặc cái này,:-k:-k,đấy,đó là Cát Tường nó chưa bik,chứ như con bà thì đố làm sao mà bố nó ko chìu cho được,
Dung:em ko dám múa rìu qua mắt thợ đâu hehehe em làm chủ yếu trang trí trái cây,ăn cho đỡ ngán,chứ còn hoa hòe thì sao bằng chị,nhưng nhất định đến sinh nhật CT em sẽ show hình bánh em làm cho mọi người xem,em cũng vậy,thik làm bánh lắm cũng thik ăn bánh nữa,nhưng mập quá,nên hổng dám măm nhìu heheh,nói nhỏ với chị nhé ngày xưa mơ ước của em là làm con dâu chủ tiệm bánh Đức Phát đấy:finga::finga::finga:,tết về VN mà vẫn bị mọi người chọc heheh hông sao.....kỉ niệm. Muối:đúng là chị cứng rắn thật,em thì cũng nghĩ nên dạy con như chị ý,nhưng nếu CT nhà em mà như vậy,chẳng bik có làm nổi ko,con nhóc nhà em ý hả chưa mở miệng khóc là nước mắt nó chảy rùi,nhìu khi chị em tới thấy khóc đỏ mắt thì nói sao để con khóc lâu,sợ nó hờn, Debui:chị ơi,đậu ngâm rùi thì giờ lót 2 lớp giấy ăn trên cái xửng,cho đậu vào rùi san cho đều,thêm 1 lớp giấy ăn nữa,ngày tưới 3 hay 4 lần,nhớ đậy nắp lại,để chổ mát nhen,có thể thay giấy ăn bằng khăn mỏng cũng ok.
@ Mẹ Cát Tường: Rau mầm thì tùy theo loại mà nó đắng bà ah, nếu ko thích đắng thì bà chuyển sang hạt giống tần ô đi. Tôi cũng mới trộn salad thôi, còn muốn cho em bé ăn thì tôi nghĩ chỉ nên xay rau ra rồi trộn vào đồ ăn, đừng nấu vì khi nấu sẽ mất hết vitamin (rau mầm còn non mà), mà rau mầm có nhiều omega3 và vitamin thì gấp 5 lần rau thường. Bà thử xem sao. @ Mẹ debui: Chị ơi dính rồi thì giờ ax chị tính sao? Đi bác sĩ coi nếu ko ảnh hưởng gì đến sức khỏe của chị thì nên giữ lại vì mình nơi đất khách quê người nên thêm con thêm vui, sau này bọn nhỏ nó có anh có em, rủi có việc gì cũng có người này người kia. Em có quen vc anh chị kia cũng VN qua Pháp, đang mở nhà hàng, cũng liền tù tì mỗi năm 1 đứa, có 2 đứa bằng tuổi 2 nhóc nhà chị rồi giờ đang bầu đứa thứ 3 (mà cũng là nhỡ thôi, nhưng anh ý giữ lại) vì ảnh nói nếu mình ko thích thì mình kế hoạch còn bây giờ lỡ rồi thì phải có trách nhiệm. Sau lần này sẽ đi "khóa sổ". VC chị cứ suy nghĩ kỹ trước khi làm chị ah, kẻo sau này lại tiếc. @Mẹ angle: Tôi chưa có con nhưng tôi cũng nghe và đọc nhiều trường hợp cưng con quá mà sau này đâm khổ vì nhiều ông bố chiều con nên từ từ nó sẽ phát sinh tính coi thường mẹ, chỉ nghe bố, chuyện gì cũng hỏi bố chứ ko hỏi mẹ vì chỉ có bố nó đáp ứng nhu cầu, nếu mẹ nó có nói gì nó cũng sẽ cãi lại. Bà nên nói chuyện với ax 1 cách nghiêm túc để đi đến thống nhất 1 cách dạy con cho hợp lý, chứ nuôi con lớn rồi bị nó qua mặt thì đau lòng lắm bà ah. Cố lên nghe bà....