E thì từ bé đến giờ chả bao giờ phải lo đến việc kiếm tiền, chỉ học với hành thôi. Học xong giờ ra ngân hàng làm với mức lương bình thường quá đỗi đối với một đứa đã từng du học về. Tiếng anh thì phôi phai theo năm tháng vì không dùng trong môi trường làm việc. Vì vậy đến giờ vẫn lạch cạch đi học tiếng anh dù du học anh về. Cuộc sống vốn chẳng chều lòng ai cái gì, bất ngờ một ngày e làm single mom, ra đi với hai bàn tay trắng ngoài đồng lương mình làm được. E liền lóc cóc quay ra bán giày dép và quần áo từ trẻ e đến người lớn. Không hiểu do e vô duyên hay mặt hàng của e quá kém mà không có nổi một order từ ngày up lên đến lúc thanh lý. Quần áo trẻ e thì vừa mới bán cũng không có một order nào cả. Chán nản quay qua quay lại tìm cách xoay sở để có thể nuôi con đầy đủ mà vẫn không tìm ra nổi cách gì để thu hút cách. Học về tài chính, tính qua tính lại giờ chỉ biết là phải đầu tư và cố duy trì nhưng vốn thì có hạn, nhận lương và vay tiền ngân hàng đề làm ăn. Tháng nào cũng trừ thẳng vào lương mà không bán được cái nào cả. Thật sự e chả biết làm gì bây giờ. Người ta nói phi thương bất phú nhưng mình buôn mãi không được thì làm sao đây. Con còn lớn còn tốn nhiều. Cứ chòng chọc cái lương ngân hàng cũng không đủ nuôi con lớn. Bố nó thì nói e mua gì cho con có hóa đơn thì sẽ xem xét xem phù hợp mới thanh toán. Cuộc sống đúng không ai biết được chữ ngờ. Một đứa chưa bao giờ phải lo về tiền thì bây giờ phải vật lộn để kếm tiền. Nhưng đôi khi e aq mà nói rằng chắc cuộc sống của mình nó vốn phải thế và mình nên chấp nhận. Nhưng hàng thì cứ chất đống, tiền nằm đấy e sốt ruột quá không chịu nổi. Có ai có bí quyết gì chia sẻ với e với ạ. E đội ơn lắm lắm.
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! cố lên thôi bạn ơi, con người ai cũng có lúc vận lên xuống. Lúc vận nó xuống thì bạn làm gì cũng k có kết quả và cảm thấy mình làm gì cũng sai, cảm thấy chán nản mọi thứ và thật là bất lực, mấy năm nay mình cũng thế, làm gì cũng chết cả, nhiều lúc muốn buông tay nhưng có con rồi chỉ còn biết cố gắng cố gắng để chờ hết vận xui thôi. khi hết vận xui k chừng tiền rơi vào đầu chả kịp đỡ, cứ vui lên bạn nhé :-\"(u)
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Chào E Gái, E đừng nản lòng nhé, Chị cũng k biết nói sao
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! cố lê bạn ơi.đừng nản mà,chịu khó giao lưu để mọi người biết đến bạn và mặt hàng của bạn,thì sẽ có khách thôi.vạn sự khởi đầu nan mà.
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! cái gì cũng có thời điểm, cố gắng và lạc quan lên mn ạ
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Cám ơn bạn nhiều nhé. Đang chờ đến hồi thái lai đây bạn ạ,he he.
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Gái ơi mình muốn mua bể bơi cho con, gái mua bể bơi gì tế
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Mình là người sống rộng ngoài thị trường nên mình có KN như thế này:Kiến thức trên trường lớp luôn phải đc bổ xung thêm ngoài XH- trc khi vào buôn bán bạn có TG đi bán hàng đâu đó một thời gian hoặc làm bàn tại một quán ăn là cho ng ta phản xạ nhanh nhạy nhất. Nhiều khi đi du học về vẫn nên tiếp xúc ngoài XH một thời gian đã rồi mới quyết định làm gì nhé! Bạn hãy kiên nhẫn và học hỏi thêm qua LCM cũng tốt lắm!
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! ai cũng có cái khó mẹ nó ạ, cái duyên từ từ mới đến. chị đừng quá lo lắng
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! chia sẻ với mn, chúc mn buôn may bán đắt nhá
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! vậy chúng mình cùng chờ nhé :Cuoi:Cuoi
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Chia sẻ với chị Kinh doanh buôn bán cũng có lúc này lúc kia, em nói hơi tín, nhưng hình như buôn bán cũng có duyên nữa Nhưng em nghĩ ông Trời không phụ ai kiên trì đâu ạ Chị cố gắng lên nhé
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! chia sẻ với mn, cố gắng lên, mn chịu khó lang thang diễn đàn, với cả làm chữ ký nổi chút nữa. Buôn bán ban đầu thường khó mà chúc mn sớm có od nhé!!!
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! ban đầu thường khó khăn vậy mà c! buôn bán trên lamchame ko vội đc đâu!
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Theo mình nghĩ, với bằng cấp của bạn (ko biết khả năng của bạn thế nào???) thì nên kiên nhẫn đi kiếm việc làm thì nó tốt hơn là tự mình buôn bán. Thời buổi khó khăn, tự mình mở ra kinh doanh buôn bán nhỏ chỉ là bất đắc dĩ thôi và thu nhập chưa chắc đã bằng mình đi làm thuê.... chúc bạn may mắn
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Em cũng nghĩ mẹ nó nên tìm cách tăng mức lương của mẹ nó lên í, ví dụ tìm công việc khác chẳng hạn. Vì kinh doanh không phải ngày một ngày hai là có lãi ngay được mn ạ. Mẹ nó còn con nhỏ phụ thuộc vào mn nữa nên tìm cv ổn định có mức lương khá hơn là tốt nhất ạ.
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Sông có lúc người có khúc bạn ạ. Về hàng hóa bạn có thể bán thanh lý để giảm thiếu số lỗ, có vốn quay vòng hoặc làm từ thiện để có thêm phần công đức. Vì mình cũng có biết chút ít về Phật giáo, cái gì cũng do nhân quả, ngoài việc mình chấp nhận ra mình có thể tu để ngừng và chuyển nghiệp xấu. Mình cũng mơ ước đi du học Anh mà đến giờ vẫn chưa thực hiện được giấc mơ đó (vì nhà mình không giàu có gì cũng như mình không phải học sinh xuất sắc) nhưng mình cũng không quá buồn. Cứ cố gắng thôi. Chúc bạn có nhiều thuận duyên để có cuộc sống tốt hơn.
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! cố gắng em à, đời người ai cũng có thăng trầm.
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! cố lên mẹ nó nhé bọn em cũng xuất phát thấp đi lên từ nghèo khó nhưng bi giờ cs ổn định hơn rồi
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Đúng kiểu chưa học bò đã lo học chạy. Bạn chưa kinh doanh bao giờ mà chỉ yên tâm tập trung vào chuyên môn của mình. Người kinh doanh nhỏ thì đâu cần tiếng Anh. Chắc lúc đi học bạn không mày mò những cái liên quan đến máy tính, các kỹ năng khác trên internet. Hiện nay nếu kinh doanh mà không đầu tư vào digital maketing là một thiếu sót lớn. Trên lamchame khá nhiều mẹ không biết đến cái đặt chữ ký nói gì là tự thiết kế cho mình một hình ảnh quảng cáo, gần như các thủ thuật internet đều không biết và xử lý rất chậm nhưng trong đó có những mẹ rất giỏi . Mình khuyên bạn một câu là nên đi học các khóa học digital maketing