Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Bố nó có chắc là đi học xong cáicái khóa học của bố nó thì sẽ thành công jo, kd đôi khi là cáicái duyên , như một chị bạn e, mãi mới lay hoay post đc ảnh lên diễn đàn, chữ ký thì sơ sài mà od vẫn ầm ầm, chị khác topic, chữ ký chuyên nghiệp mà vẫn lẹt đẹt od...bố nó phán một câu e xem có lọt tai ko nào.
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Du học về mà mn lại chọn món này ạ, trong nước thì........................đúng là thời buổi loạn lạc nhỉ?????
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Topic chuyên nghiệp khác maketing chuyên nghiệp chứ nhỉ. Bởi vì nếu chỉ bán trên lamchame thì khó mà quảng cáo mạnh mẽ được.
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Cố lên thôi bạn ơi, giờ muốn tính dài hơi cũng không được, thôi thì lấy ngắn nuôi ngắn, đừng để hụt hơi quá là được. Và hãy nhờ sự trợ giúp từ bạn bè, mình nghĩ ông trời không bất công với ai bao giờ
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Haiz, e đã từng đi rửa bát thuê , đi làm bồi bàn hơn năm rồi mẹ nó ạ. E vẫn tiếp xúc ngoài xã hội, không phải con ngồi không kêu trời đâu mẹ nó ạ. Nhà e có cửa hàng, e còn ra đó bán trầy trật ra còn làm cả kế toán nữa. Mọi thứ đều đã qua thử rồi chỉ có tự mình kinh doanh là chưa qua thôi. Giờ tập tành từ cái nhỏ để còn làm cái lớn. Cảm ơn mẹ nó đã khuyên.
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Đang ngồi chờ bao giờ duyên của mình nó phát, he he
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Chị đang quay nhiều cách, nhờ vả thân quen để làm quả marketing ngon lành đây. Nhưng chưa tìm đc ai ưng ý, he he
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Chị bán cả trên fb nữa mà cũng không có order nào luôn, ha ha. Sợ thật với số mình
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Cố lên bạn nhé.bạn tích cực PR mặt hàng của bạn lên thì mọi người mới biết đến và ủng hộ bạn được chứ.
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Mình đang làm ở ngân hàng rồi mà bạn, m cũng đã chuyển việc để mức lương tăng gấp 1,5 lần rồi. Nhưng vẫn muốn tập tành buôn bán chút xíu, lấy kinh nghiệm còn làm cái lớn. Cái nhỏ chưa làm được nên chưa dám nghĩ cái lớn, :d
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Uh mình cũng đồng quan điểm với bạn. Mọi thứ đều có nhân quả cả, và chẳng ai cướp đi của ai cái gì. Chỉ có điều mình là con đến khấn vái còn không biết thì không biết tu sẽ như thế nào. Haiz
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! cố gắng lên b,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Cho hỏi anh có đọc kỹ topic của e không vậy. E có nói là kinh doanh nhỏ cần tiếng anh hả anh??????? Anh vào cho e lời khuyên thì e rất cám ơn nhưng mà nếu khuyên thì cũng phải hợp lý. Những điều anh nói e đều biết cả nhưng a có nghĩ một đứa single mom đi làm full day tối về lại chăm con thì nó có dư thời gian để ngồi tìm tòi bới móc không anh. Học tiếng anh e chỉ học có 1 buổi một tuần mà có khi chẳng có thời gian mà làm bài. Nếu nói không mà làm được thì ai cũng nói được anh ạ. Còn a không nên kết luận ngay về người khác như kiểu chưa học bò đã lo học chạy. E hỏi thật là a đã đi học khoá digital marketing đấy chưa? Nếu học rồi thì a tóm tắt dùm e để e học hỏi đỡ mất chi phí thêm anh a
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! mình có xem clip của 1 đại gia đang có 1vi trí tốt và lương cao . nhưng vẫn từ bỏ để mở 1 hiệu bánh...... điều đó có nghĩa mình cần yêu thích tâm huyết với công việc thì sẽ dễ thành công hơn. ai cũng có lúc lâm vào hoàn cảnh nào đó
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! thì e làm nghề tay ngang thôi mà ạ, vì nhà e có kinh doanh, về sau e lại phải nối nghiệp nên muốn tự làm một cái gì đó để có kinh nghiệm cũng để khẳng định bản thân với bố mẹ. Chứ e làm ngân hàng ròi mà, lương lậu e cũng đủ sống không phải lo nhiều nhưng chỉ có điều tự thấy kiến thức mình học bao nhiêu mà giờ bắt tay vào làm nó lao đao quá.
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! đường đến vinh quang đâu có trải thảm hoa hồng. phấn đấu hết mình để bản thân ko thấy nuối tiếc la dc ! Cố lên b!
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! bạn học ngành gì ở Anh thế,ở thành phố nào vậy bạn.
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Uh với quan điểm của mình là được làm cái mình thích mới là sướng, he he. Nhưng giờ cơm áo gạo tiền không cho phép nhưng nếu có cơ hội cứ làm thôi. Cố gắng hết sức có thể, he he
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Mình học về tài chính, ở winchester, một thành phố nhỏ của uk
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Nghe cái tiêu đề thì có vẻ như bạn đang coi công việc bán hàng là khá thấp. Nếu bản thân mình coi thường công việc mình làm thì khả năng thành công cũng không cao. Chuyện thạc sỹ du học về bán hàng cũng không có gì lạ. Có người tiến sỹ cũng đi bán hàng nữa cơ. Bạn đừng nên coi thường việc bán hàng và kinh doanh nhỏ, nếu yêu nghề, chịu khó tìm tòi bạn sẽ dần dần thành công. Bởi vậy không ít người chưa tốt nghiệp cấp 3 nhưng lại là là chủ của những thạc sỹ, tiến sỹ.