Ðề: Ngựa vàng tháng 12/2014 - có mẹ nào tóm được đuôi ngựa như mình không??? Tối nay e sẽ chia sẻ các mẹ hóng chuyện của e tư vấn cho e nhé, nhiều lúc thấy mệt quá ạ.
Ðề: Ngựa vàng tháng 12/2014 - có mẹ nào tóm được đuôi ngựa như mình không??? Nhà tớ 2vch đều mèo mệnh Hỏa, cuối năm nay ngựa con mệnh Kim ra đời, xung khắc cả tuổi lẫn mệnh mà có lo rì đâu. Niềm vui lớn nhất là có con. Những thứ khác sẽ có cách hóa giải. Mà tuổi con đầu ko quan trọng bằng đứa thứ hai. Cứ thư giãn đi mn ơi.
Ðề: Ngựa vàng tháng 12/2014 - có mẹ nào tóm được đuôi ngựa như mình không??? Nhà mẹ nó giống nhà tớ thế, cũng vc mèo con ngựa cuối năm nhưng chẳng vấn đề gì cả, miễn là con ra đời mạnh khỏe là mừng lắm rồi, xung hay khắc cũng kệ thôi
Ðề: Ngựa vàng tháng 12/2014 - có mẹ nào tóm được đuôi ngựa như mình không??? E cám ơn chị nhiều nhé. Chị nói vậy e cũng bớt lo hơn. Thôi thì dù sao cũng là số trời chị nhỉ. E 14 tuần mà còn ốm nghén quá, e mệt và nhức đầu nhiều lắm, đau lưng nữa chị ạh.
Ðề: Ngựa vàng tháng 12/2014 - có mẹ nào tóm được đuôi ngựa như mình không??? giờ mong có con thì mình nghĩ thế, sau nó phát sinh nhiều chuyện thì mình cũng phải suy nghĩ đó chị. như anh trai em sinh nhầm giờ, năm xấu nên số lận đận, giờ chỉ bit làm lễ giải hạn, trả nợ tào quan. đổi mệnh, di cung....khổ lắm. nhiều cái làm ko thuận lợi gì cả, ko hợp bố
Ðề: Ngựa vàng tháng 12/2014 - có mẹ nào tóm được đuôi ngựa như mình không??? Em cũng đón ngựa cuối tháng luôn ạ. Theo dự sinh là 29/12. Mà bt e đã ăn uống ít. Mỗi bữa ăn thìa cơm nhưng vẫn béo tốt. Giờ bầu bí thì ăn nhiều hơn chút nhưng cũng k tăng quá nhiều. May mắn là em cũng không nghén ngẩm gì. Nhưng ăn vào e thấy đầy bụng rất khó chịu
Ðề: Ngựa vàng tháng 12/2014 - có mẹ nào tóm được đuôi ngựa như mình không??? E dạo này thấy mệt mỏi quá mọi ng ak, bầu bí mệt trời nắng mệt, chồng thì lại đi làm xa lủi thủi 1 mình, ck e tuần về 2 lần. Đã thế giờ ở cty làm e càng thấy mệt mỏi vì công ty có 2 nữ thôi nên em tin tưởng chị ấy, nhưng giờ e phát hiện ra họ trước mặt tốt, sau lưng thì bịa chuyện nói e k ra gì, thậm chị nói xấu e với cả sếp nhỏ đang nghĩ sinh ở nhà nữa mà chị ấy k đi làm nên đâu biết thực hư thế nào được (tình cờ phát hiện ngta chát fb kể với bạn ạ), tại e được sếp lớn quý các mẹ ạ, cty e giờ có e và chị ấy cũng gần như là thừa ấy, nên cũng vì chổ làm, miếng cơm mà ngta đối xử với mình như vậy, trong khi e nghĩ chị ấy làm lâu năm nên e tôn trọng và cũng k muốn mất lòng vì mình là ng mới có gì sẽ thiệt hơn, cty e làm tư nhân bé nên sếp cũng thân thiện thoãi mái ạ, nhưng bảo hiểm thì chưa đóng được. Cứ nghĩ đi làm bị ngta bịa chuyện nói xấu chia rẽ với đồng nghiệp khác sau lưng nhưng trc mặt thì rất tốt em thấy buồn và bực quá, đã thế k có BH nghĩ sinh k lương làm e phát chán rồi.Thấy mấy chổ tuyển e thấy phù hợp với kinh nghiệm nhưng e k nộp hồ sơ vì bầu hơn 3 tháng rồi đi làm đc mấy tháng lại nghĩ sinh nên em đang cố gần tới ngày sinh em nghĩ ở nhà sinh con xong e xin chổ khác. Nhưng e phân vân quá, ở HN mà nghĩ sinh k có tiền trợ cấp, ck lương cũng bt, nhà thì đi thuê, rồi sinh ở đây tốn kém, ng nhà ra chông nữa thì phải tiêu vào tiền tiết kiệm rồi lỡ sau sinh e chưa tìm đc việc làm chổ này sinh xong cũng k biết có đi làm đc k? vì e vào làm ở đây cũng là thay chân chị ấy nghĩ sinh mà chứ k phải thiếu nv ạ, vì e làm tốt sếp quý ngta sợ mất chổ nên với làm vậy với e, nhiều cái phải lo quá các mẹ ạ. E tính về ngoại sinh con cứng cáp về nội chơi rồi lại về ngaọi ở hơn năm nuôi con cứng cáp rồi e ra ngòai này xin đc việc e đón con ra, ở quê bố mẹ có gạo chồng rau ăn sạch mình ck đi làm vẫn dư ra đc, ở HN cả e đi làm có con khó mà dư da, cái tiền dư sau cho con đi học, chứ ở ngoài này nội ngoại thu sếp ra chông cũng vất lắm vì ở quê 2 bên đầu làm ruộng, nên các cụ ra đây k ở lâu đc, nóng ruottj ở quê rồi 2 bên đều còn mỗi 2 ông bà, bà đi ông ở nhà 1 minh. Nhưng ngại mỗi đồ đạc lại mang lên ngnha gửi mà về ở lâu lại hơi ngại huhu, mà thanh lý sau mua cũng tốn kém lắm. chứ mang bầu đi làm thấy áp lực khó chịu e cũng mệt lắm, đã thế lương cơ bản 3,5tr có nhiều việc thì đc gần 4tr, k bảo hiểm. Các mẹ bảo e phải làm sao đây ạ, nhà e ở TH sát TP mà ngnha cũng có quen biết trong viện ạ, còn ng nhà e ở HN lại cũng muốn ở ngoài này sinh vì lo sợ sk e yếu và cũng có ng quen ở viện c, 108. Nhưng áp lực nới làm việc nên e muốn 7,8 tháng nghĩ làm để ở nhà nghĩ ngơi, nếuở đây sinh nghĩ sớm quá k có lương thì khó lắm ạ, 3,5tr k cao nhưng lo đc nhiều thứ lắm ạ. p/s: à e quê Th nhà ck thì BG ạ. e lấy ck đc gần 6 tháng nhưng mà ít về nhà ck nên cũng k quen ở đấy, bm ck thấy cũng dễ mà ck e thì k nghe theo mẹ chiều e nên việc e xin về ngoai ở lâu dài cũng k khó ạ, mà các chị cũng biết về ngoai còn thoãi mái
Ðề: Ngựa vàng tháng 12/2014 - có mẹ nào tóm được đuôi ngựa như mình không??? Lehoakt4: trường hợp của em cũng gần giống chị mấy tháng trước, nên chị cũng hiểu được cảm giác của em. Chị cũng chỉ vì đồng nghiệp ko thông cảm, đặt điều với sếp, bắt ép chị làm những công việc lẽ ra bầu bí như chị phải hạn chế... nên cuối cùng chị cũng bị sảy thai... Cũng chẳng trách ai, chỉ trách mình cũng hơi chủ quan nữa. Chị nghĩ em cứ cố gắng làm để khảng định bản thân và tích cóp tiền lo cho sinh đẻ sau này. Có thể tìm thêm công việc làm thêm như bán hàng online gì đấy phụ thêm cũng đc. Hiện tại chị cũng đang bán hàng online. Thu nhập bấp bênh và ko đc nhiều lắm nhưng phù hợp với hoàn cảnh của mình. Còn chuyện về nghỉ đẻ nhà ngoại, chị nghĩ là thoải mái thật đấy nhưng tốt nhất là ko nên. Vì có thể ck em sẽ chiều theo ý em nhưng sợ bố mẹ ck ko hài lòng lắm. rồi sau này sẽ dễ mất lòng em ạ. Em cứ chịu khó về nhà nội sinh đẻ, đc 1 tháng em xin về nhà ngoại cũng đc. Đấy là chị góp ý vậy thôi, còn em cứ lựa theo hoàn cảnh của mình mà làm. Chị hiện tại cũng đang ở nhà ngoại cho đủ 3th đầu rồi mới về nhà nội, vì chị bị động thai nên phải kiêng ck tuyệt đối và hạn chế đi lại, nên mẹ chị xin cho chị về nhà. 2 nhà cũng gần nhau nên bố mẹ ck chị cũng thoải mái cho về. công nhận ở nhà mình vẫn là sướng nhất ^^
Ðề: Ngựa vàng tháng 12/2014 - có mẹ nào tóm được đuôi ngựa như mình không??? Các mẹ có fb thì vào đây giao lưu cho vui nhé! Vui lắm, vui lắm ! ^^ https://www.facebook.com/groups/866050640087725/
Ðề: Ngựa vàng tháng 12/2014 - có mẹ nào tóm được đuôi ngựa như mình không??? em thì sinh con tháng 12 âm cơ, dương thì sang dê mất rùi.
Ðề: Ngựa vàng tháng 12/2014 - có mẹ nào tóm được đuôi ngựa như mình không??? Cảm ơn chị, e ít về nhà ck bố mẹ ck đang còn xa lạ với e lắm, e chưa quen cuộc sống ở đó nữa tính e cũng hơi tiểu thư 1 chút, vì ở nhà tử nhỏ ốm yếu nên được chiều lắm ạ, về nhà ck k làm được gì thì cũng bị ghét ấy chứ, đến quét cái sân rộng e quét mãi với xong và chổi nặng chịch phải dùng 2 tay 2 đi qua cũng chêu bảo bố làm cho cái chổi bé thôi ( chổi lá to), tay e bé lắm ạ, e cũng muốn khỏe mạnh chứ k muốn ốm yếu đâu, nói chung về ở quê e sợ lắm vì e cũng ở quê nhưng chổ e phát triển hơn nhiều ạ, hôm trước mang bầu bà còn cười bảo e hsau sinh bảo bà ngaọi ra chông cháu, k biết lúc xin thế nào vì bm ck e cũng nghe ck e lắm. Chị chipchiu giờ làm chổ khác a.
Ðề: Ngựa vàng tháng 12/2014 - có mẹ nào tóm được đuôi ngựa như mình không??? chị nghỉ hẳn chỗ đấy rồi, giờ ở nhà bán quần áo trẻ con và mỹ phẩm cho vui. chờ sinh vào nhà nước thôi. 2 vk ck chị ko lên HN làm nữa rồi! đc bố mẹ ck dễ tính thì cũng đc. Nhưng mà mình bầu bí về đấy ko lo phải làm nữa đâu. Về nghỉ sinh thì chỉ có nằm 1 chỗ với đi lại nhẹ nhàng chứ làm gì đc nữa. Chị hết tuần này cũng về nhà ck, cũng lo nhưng mà phải biết chấp nhận thôi. ở nhà mình mãi cũng ko đc.
Ðề: Ngựa vàng tháng 12/2014 - có mẹ nào tóm được đuôi ngựa như mình không??? Tính tuổi và mệnh lấy chồng / lấy vợ và làm việc lớn là căn cứ tính theo âm lịch mà! Giờ em mà "đậu" là cũng nửa âm nửa dương nè! Cơ mà cũng k sao. Có con là vui rồi!
Ðề: Ngựa vàng tháng 12/2014 - có mẹ nào tóm được đuôi ngựa như mình không??? Tớ nghĩ con cái là lộc trời cho, mà trời cho thì chẳng thể tính được, trừ bme nào quan trọng quá vđề ấy thì căn ke cho bằng được thôi, vợ chồng thì còn chọn được nhau chứ. Như tớ cưới năm 2013, muốn có con luôn trong năm mà đợi mãi chẳng có, đến giờ mới có, chị cùng phòng tớ lấy chồng 3 năm rồi cũng chưa có. Nếu sống trong lo sợ k hợp tuổi thì thà chẳng đẻ ra còn hơn.
Ðề: Ngựa vàng tháng 12/2014 - có mẹ nào tóm được đuôi ngựa như mình không??? MN giống mình, hôm vừa rồi sa bs bảo khả năng giống mẹ mà mừng quá!!
Ðề: Ngựa vàng tháng 12/2014 - có mẹ nào tóm được đuôi ngựa như mình không??? Ôi Ngựa các mẹ lớn rồi nhỉ Ngựa nhà e bé tý mới chưa đầy 6 w mà .
Ðề: Ngựa vàng tháng 12/2014 - có mẹ nào tóm được đuôi ngựa như mình không??? chưa đầy 6 tuần thì cũng đầu dê đuôi ngựa mẹ nó nhỉ? ngựa nhà mình đc 12 tuần rồi ^^
Ðề: Ngựa vàng tháng 12/2014 - có mẹ nào tóm được đuôi ngựa như mình không??? Cac me cho minh hoi mot chut ve bao hiem thai san nhe. Minh dang mang bau duoc 7w roi, dinh dong bao hiem tu thang 6 nay. Khong biet nhu vay lieu co kip huong che do thai san khong nhi? Luat moi bay h la phai dong truoc 6 thang hay 8 th cac me nhi?
Ðề: Ngựa vàng tháng 12/2014 - có mẹ nào tóm được đuôi ngựa như mình không??? Hì. Sáng nay em cũng vừa đi SA về. BSi bảo giống mẹ mn ạ. Con khỏe mạnh là em thấy mừng rồi. hì
Ðề: Ngựa vàng tháng 12/2014 - có mẹ nào tóm được đuôi ngựa như mình không??? Chúc mừng mẹ nó nhé. Mình chưa được 10w nên đang mong ngóng đến ngày được SA để biết giai hay gái lắm. Chủ yếu là vì tò mò thôi, con đầu lòng nên đều yêu cả