Ko có tôi đây, măm là măm thế nào, giờ này vẫn sớm mà hi hi! Bà cứ nhìn đi mà tưởng tượng e he he. Thế hôm nào về HN thì alô nhé, để hẹn gặp mặt cái nhỉ hi hi
Tôi cũng muốn đi, tranh thủ mua mấy thứ cho con gái, nhưng chắc phải sang tháng 7 sn con về ngoại rùi mới tranh thủ đi được (có khi phải xin nghỉ mấy ngày phép nữa)
Quên, tớ phải sửa ngay nội qui chuồng Gà: bà nào đăng kí đi ọp nhưng k đi được phải thông báo hủy ngay cho người tổ chức trong vòng 12h (tính mốc từ thời điểm ọp trở về trước). Nếu k có thông báo sẽ bị phạt 50k . Các bà có đồng ý ý kiến này k ạ?
to bà Hồng ANh: Tôi thấy lúc nào có TG, bà bổ sung thêm cả việc mỗi SN chi bao nhiêu là max, trường hợp con có chi ko?? Bố thì tất nhiên là ko rồi!! he he... Ốm thế nào thì đi thăm?? Thăm thế nào??.....
Tôi bị out mạng, vào lại chào các bà rồi cong đuôi về với con đây. Tôi chỉ đi được 8h vàng ngọc và buổi trưa thôi, chiều phải về rồi.