Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Tớ cũng đặt hàng nhờ bạn mua ở bên Nhật mấy cái đồ bình sữa, thuốc chống muỗi đốt, thuốc chống hăm linh tinh rồi. 25 này mới có lương. À, cuối tuần này chồng có lương rồi cơ mà dạo này nhiều việc quá. Việc nào cũng thấy tốn tiền @@. Chồng em thì đam mê điều hòa lắm. Cứ thích nằm điều hòa cơ. Vợ phải nằm bên trong, còn ông ấy thì bật điều hòa và ôm cái quạt @@. Hôm trước đi khám 27 tuần mà bác sĩ bảo con em giờ đã quay đầu xuống rồi, tuy nhiên chưa cố định ạ. Nhưng mà em bắt đầu bị đau xương háng và xương mu ấy. Đau lưng hơn nữa.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Các mẹ ơi, hôm qua tắm em phát hiện ra những hạt nhỏ quanh đầu ti í, nó đùn lên cái nhân màu trắng, nhỏ tí teo như đầu sợi tóc thôi ạ. Có mẹ nào bị như em ko ạ? Không biết là cái gì nữa đây
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k hihi, hạnh phúc lắm nhỉ? Nhóc nhà tớ tuần sau mới đi SA mới biết con xoay hay chưa ^^ Mà tình hình các mẹ tăng cân thế nào? gần 1 tuần rưỡi nay tớ chẳng tăng lạng nào cả, vữn 64,5 kg là sao nhỉ? Mình cứ nghĩ mấy tháng cuối này là lên cân ác lém cơ í ](*,)
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Mn ơi, mn nhờmua bên Nhật bình sữa j thế? cả mấy thuốc hăm kia xài có đc ko? hết bn tiền vậy? mình vẫn chưa thấy đau xương hang và xương mu @@
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k ai chà, sao bạn í quay đầu sớm thế nhỉ? Tơ cũng bị đau xương mu lâu rồi, từ tuần 25. đến giờ vẫn đau. Nhưng hôm trước đi khám, siêu âm, bs bảo không sao. Hqua thấy đau tức tức bụng dưới, hnay chồng bảo đưa đi khám. Lo sợ ban í đòi ra sớm.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k tơ cũng bị thế. nhưng không sao. cặn mồ hôi và dịch tiết ở đầu ti thôi. nên mn đừng lo gì cả.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Tớ quên của hãng gì rồi. Chỉ biết là made in Japan, hồi sang đó thấy mấy bà hay cho con dùng bình đó, loại này ko nổi tiếng mấy ấy. Thuốc hăm, rồi cả dầu giữ ấm (dầu dùng cho bé trên 6 tháng), ở VN bán cái này cũng nhiều. Tại dạo này yên xuống thấp, lại nhờ đc người quen xách về nên cũng ko đắt mấy. Thuốc bỏng, thuốc muỗi nữa .
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k mn lấy bông nhúng với nước muối sinh lý làm sạch đầu ti nhé, đó là những cái cặn bẩn đó
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Vậy à? Mình thấy trên topic cũng có vài mẹ bán đồ xách tay Nhật,hihi, đang nghiên cứu " chuột bạch " xem dư lào @@ Mãi 2 tuần nữa mới đi SA, lâu wa, híc híc , thằng cu thì thúc 2 bên nãy h, nhói quá ](*,)
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k =)) nhà mn giống nhà mình thế. xã nhà mình cũng vừa bị viêm họng xong cũng vì tội vợ bật điều hòa lạnh quá. Nhìn hắn ốm hơn 1 tuần không ăn được mà thương ơi là thương nhưng mà mình nóng lắm ứ chịu nổi
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k cuối tuần này mình mới đi S.A 32 tuần. Trời ơi, chưa gì đã hồi hộp phát điên lên rồi. so mấy tuần cuối trôi qua nhanh thế. chả bù hồi đầu , 2vc mình đếm từng ngày để qua 12 tuần ý (vì mình bị dọa sẩy nên lo suốt). Mn tăng tổng cộng bao nhiêu kg rồi. mn gần 65 kg là khá hơn mình rồi ý. mình còn chưa được 56kg cơ (tăng 7kg rồi) cơ mà 10 tuần nay không tăng nổi 1 lạng nào rồi. sáng nào chồng cũng bắt đứng lên cân rồi cứ ngồi ca cẩm mãi thôi.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Đứa đầu nhà mình siêu âm thai thuận đến khi đến ngày sinh thì là thai ngược, nhau quấn cổ nên cuối cùng thì mổ. Giờ cả nhà đang vất vả vì anh chuẩn bị lớp 1, đến lúc mình nằm ổ thì anh lại vào năm học mới . Con cũng bị thiệt thòi nhiều
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Cứ lúc nào gần mốc đi SA là mình lại hồi hộp y như mn ấy ](*,) Hiện tại Mình tăng ~11kg đấy, hihi, trộm vía ng nhìn thì vẫn gọn, ko xồ xề như 1 bà khác ở cty, bà ấy cũng same mình mà lên 17kg. Chỉ thắc mắc sao h cân nặng của mẹ lại chững lại, hy vọng ăn bn vào hết con là mừng
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Tớ ở Nhật 1 thời gian nên thấy đồ Nhật cũng yên tâm. Bên đó ngta kiểm soát đồ kĩ lắm, ko bát nháo như nhà mình . Giờ nhiều đồ linh tinh (sữa rửa mặt, mỹ phẩm các loại ở vẫn chỉ dùng Nhật thoai). Tớ dạo này cũng chững cân. Tăng 12 cân. Nhìn như mẹ sề . May mà còn được cái nhanh nhẹn . Hic, con em giờ cũng đang chúc đầu xuống rồi, nhưng chưa cố định. Bác sĩ bảo cũng dễ xoay lên. mà con nghịch lắm, cứ thụi thụi lên phía nghịch và 2 bên sườn . Em cũng đang mong để đc đi siêu âm đây.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k M tuần đi siêu âm con đã quay đầu rùi. Nhưng giờ ko biết có quay ngược lại ko. hihi. Mn trc khi mang bầu cũng gầy nhỉ? em cũng đc 65 kg rùi ạ. trông hơi ục ịch chút rùi. Hôm nay em đang lên dang sách sắm đồ cho con yêu. Các mẹ có địa chỉ cửa hàng nào bán đồ swo sinh giá hợp lý ko chỉ em với ạ
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k hic hic hic nàng nhà t thì chắc chưa thèm quay đầu đâu. mà chả biết các bạn khác thế nào chứ nhà t thì nàng ý toàn đá chân ở bên phải thôi, thi thoảng để tay vào mạng sườn còn có cảm giác như sắp tóm được chân nàng ý ý. yêu lắm...mà bạn ý thương mẹ lắm, ban ngày nghịch như giặc, trưa cũng quay mông đá chân suốt nhưng tối thì ngủ ngoan lắm, mẹ chuẩn bị ngủ là bạn ý cũng nằm im, nhiều hôm tỉnh giữa đêm cũng ko thấy đá đấm gì. t cũng hơi lo là không biết nàng ý có chịu quay đầu không, chứ không quay mà mẹ phải mổ thì bỏ xừ.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k mình cũng đang điên cuồng search xem chỗ nào mua đồ ngon bổ rẻ đây. hôm qua tìm được 1 bạn ở Phùng Khoang bán đồ giá cũng mềm mà nhiều đồ đẹp phết mn ạ. mỗi tội hơi xa nhà mình. ah có mn muốn od quần áo bên Anh không? bạn mình nó nhận od, công ít thôi. Mình đang tính nhờ xách cho ít đồ trẻ con (mấy cái váy yêu yêu về làm hàng cho nàng nhà mình ý =) mẹ nào od chung với mình không?
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k có nhà mình bán đồ nè, nhưng ko biết các mẹ có ở gần ko
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k mình cũng toàn phải trấn an xã là mẹ không tăng cân nhưng vào con hết (đùa chứ mình nói thế thôi nhưng toàn sợ con còi) hồi 24 tuần mình bị tiêu chảy xong, đã không tăng được cân còn sút cân, đến bây giờ thì dậm chân tại chỗ. Chán ghê cơ, chả hiểu sao lẽ ra giờ phải tăng cân thì mình lại đứng im vậy. ng mình thì vẫn nhẹ nhàng lắm,vẫy chạy huỳnh huỵch lên cầu thang, vẫn với lên lấy đồ vì chạn bát rõ cao, sáng ra nhiều hôm còn không nghĩ mình đang mang bầu cơ vì trông bụng bé xíu, bảo 32 tuần ứ ai tin.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k ơ, cái chỗ bán đồ sơ sinh ở pk có phải nick mẹ surivanhim ko? nếu đúng thì mình cũng đang định cuối tuần lượn lờ qua í đây ) Xác định chỉ đi mua đồ 1 lần mà h lại thành ra cái thói thích lang thang, hàng nào cũng mún vào xem mới chết chứ ](*,)