Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi phuong_mai, 20/1/2010.

  1. thuonghtc

    thuonghtc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/6/2010
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    hôm nay tâm trạng ai cũng buồn nhỉ, mỗi người một hoàn cảnh, một tâm trạng, ngày nào mà em ko có ai làm cho cười ấy, em hay vào đây nè: http://www.*********/forum/f118/chuyen-con-tre-co-that-phan-ii-63407/index2.html
    các chị vào đây đọc xem các con ngộ nghĩnh lắm, chúc các chị luôn vui :)
    mỗi ngày ta chọn 1 nềm vui, chọn những giấc mơ chọn những nụ cười...
    mẹ tâm an ơi cố lên nha :) sau cơn mưa trời lại sáng chị ạ.
     
    Đang tải...


  2. huongxing

    huongxing Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    7/5/2009
    Bài viết:
    1,295
    Đã được thích:
    200
    Điểm thành tích:
    103
    hnay mệt và muốn đi chơi vì ở nhà nóng quá, vì nhớ người nữa...nhưng sao cứ đắn đo mãi thế này nhẩy???
     
  3. thuonghtc

    thuonghtc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/6/2010
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    người ơi, đừng đắn đo mà hãy cầm alo gọi ngay cho người đi,... rồi dắt xe ra khỏi nhà, đi 1 vòng, kiếm quán cf đẹp ghé vào, đi 1 vòng, chọn 1 góc ngồi thật dễ quan sát mọi người, ngồi xuống và gọi 1 lâu đá thôi ...
    chúc người buổi tối vui vẻ nhé.
     
  4. nguyentoanpy

    nguyentoanpy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/12/2009
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    chán chán chán

    lắm mối tối nằm không ,nhưng tớ không có mối nào tối cũng nằm không chán thật đó......................biết vầy hồi trước làm liều phen giờ không thành công thì cũng vào gông vui rồi.
     
  5. thuonghtc

    thuonghtc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/6/2010
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    ngày xưa, vì Adam sống 1 mình , rất là buồn, cực kỳ buồn, buồn dã man ... thượng đế thấy thế bèn tạo ra Eva để Adam đỡ buồn, và rồi hành trình đi tìm 1/2 còn lại của thế hệ con cháu Adam - Eva bắt đầu.
    mỗi một lần Thượng đế quay lại thăm Ad-Ev thì lại thấy có một điều bất ngờ mới
    - bất ngờ đầu tiên khi sau 1 tuần tạo ra Eva, họ đã có thêm 7 cặp Ad-Ev con giống vậy
    - số lần viếng thăm của Thượng đế ngày một nhiều lên, và cuối cùng, người đã tức giận thực sự khi dân số cứ tăng dần lên ko tưởng được.
    Người đã bắt tất cả nhưng phiên bản của Adam đứng về 1 bên - các bản sao của Eva đứng về 1 phía
    và điều ngạc nhiên nhất đã xảy ra đó là số lượng Adam và Eva bản sao = nhau.
    lần này thì ko thể nhịn được nữa, Người đã cho tất cả Adam vào trong 1 cái túi, và tất cả Eva cũng vậy, sau đó người ném 2 cái túi về 2 phía của thế giới.
    hàng ngày các con trai của Adam, và các con gái của Eva phải đi tìm kiếm nhau để gặp lại đúng 1/2 bị bắt đi của mình lúc trước. ai sinh ra cũng đã có sẵn 1 nữa yêu thương rồi, vì vậy ko nên làm liều, vì khi đó vô tình mình lại đánh cắp 1/2 yêu thương của người khác đấy
    hì hì, sau này hết nằm không lại kêu ước gì đấy.
    G9999
     
  6. huongxing

    huongxing Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    7/5/2009
    Bài viết:
    1,295
    Đã được thích:
    200
    Điểm thành tích:
    103
    hehe, nghe bà vạch ra rõa là hay. E cũng có gọi cho người, nhưng rồi người ghêu ngao hát cho nghe mấy bài nhạc vàng, gẩy tưng tưng mấy nốt đàn vào tai trâu, xong roài bỗng ....Tắt đèn.....của xóm, huhu, nhà e mất điện....cả đêm...giờ mới có điện nè
     
  7. yeube_shop

    yeube_shop Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/3/2009
    Bài viết:
    1,378
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    103
    Câu chuyện hay hay, ................:ANAL::ANAL::ANAL:
     
  8. Chip đại ca

    Chip đại ca Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28
    Hnay khai mạc World cup. Ko biết chồng mình có bỏ vợ con ở nhà để đi tụ tập bạn bè ko đây? Mặc dù buổi sáng đã hứa là về rùi nhg chẳng tin mấy. Bao nhiêu lời hứa đã hứa và đã bị quên lãng rùi...
     
  9. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    Nên – ko nên – nên – ko nên -…………….. What should I do?
     
  10. meyeusuri

    meyeusuri me ** suri

    Tham gia:
    7/6/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Mấy hôm nay sao lại....nhớ ng ta ......chia tay rồi mà.Sao anh cứ gọi cho em?đừng gọi cho em nữa, em ko muốn....nhớ tới những kỷ niệm của chúng mình khi còn yêu nhau
     
  11. Mẹ rùa con

    Mẹ rùa con Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/4/2008
    Bài viết:
    3,665
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    153
    Yêu - ko Yêu - Yêu - ko Yêu - ............... How should I decide?

    Chợt nhận ra ... khi ta đặt ra câu hỏi ấy thì trái tim ta đã có câu trả lời rồi!
     
  12. yeube_shop

    yeube_shop Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/3/2009
    Bài viết:
    1,378
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    103
    Hnay tt k được tốt..................buồn.....chán...................................lo lắng.................
     
  13. MrJulie

    MrJulie Mr Julie

    Tham gia:
    11/4/2010
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    128
    Điểm thành tích:
    83
    Tư vấn tất cả mọi chuyện online hoặc fone đây... tèn tén ten... mọi thắc mắc liên hệ MR Ju nhé 09.06.09.2647 (em là con trai nhé các chị) [​IMG]
     
  14. thuygau

    thuygau Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/3/2010
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    121
    Điểm thành tích:
    43
    Cái cậu này, nghe chừng am hiểu sự đời gớm mà hay tư vấn tư véo nhỉ.....
     
  15. MrJulie

    MrJulie Mr Julie

    Tham gia:
    11/4/2010
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    128
    Điểm thành tích:
    83
    Tư vấn chứ, véo thì chỉ có véo mỏ thui ^^
    MR Julie [​IMG]
     
  16. wintertheme

    wintertheme Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/4/2010
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Chào cậu, cho chị làm quen với, lâu lắm mới gặp một dzai trên diễn đàn, hờ hờ. (Cứ xưng chị cho oai hùng, tuổi tác tính sau nhở)
     
  17. MrJulie

    MrJulie Mr Julie

    Tham gia:
    11/4/2010
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    128
    Điểm thành tích:
    83
    Ừa sẳn sàng thôi, rất vui được lùm quen với chị winter ạ
    MR Julie [​IMG]
     
  18. yeube_shop

    yeube_shop Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/3/2009
    Bài viết:
    1,378
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    103
    Tối nay chat chít với đứa bạn thân, nhớ nó thế..............lâu lắm rồi k gặp nhau...........m tệ thật............thấy thoải mái hơn nhiều rồi.......:)
     
  19. 0943972999

    0943972999 Mẹ Tôm & Ốc

    Tham gia:
    30/10/2009
    Bài viết:
    2,675
    Đã được thích:
    1,061
    Điểm thành tích:
    773
    12/06/2010:
    Bực mình quá, đã xả với các mẹ ởphòng rùi nhưgn lên đây xả típ.
    chẳng là mình mình có chơi với mấy mẹ trên mạng, một hôm thấy mẹ ấy rao bán đồng phục gia đình mình nghĩ là hàng xóm (trên mạng) với nhau thì ủng hộ nhau một tí,vì ở HN thì thiếu gì đồng phcụ gia đình mà lại còn rẻ nữa,mình đặt 2 bộ gia đình liền 450kmột bộ + ship (45k từ đồng nai ra HN).
    Khi nhận được đồ thì thật là không thể chịu nổi:
    Thứ nhất: Không đúng với các mẫu mình order.
    Thứ hai: Đã chuyển cả tiền ship rồi nhưng khi nhận hàng mình lại phải trả 35ktiền ship.
    Thứ ba: Hàng chuyển ra không có cái nào mặc vừa, size nào cũng to mặc dù đã cho số kg và chiều cao (ví dụ như: áo cho bé nhà mình 2 tuổi thì lại chuyển cho mình size 4 - 6 tuổi, áo bố 63kg thì lại chuyển cho áo dành cho người 80kg trở lên, áo cho mẹ 47kg thì chuyển cho áo dành cho người 60kg) thử hỏi thế có điên người không cơ chứ.
    Thứ 4: Khi có thắc mắc như vậy thì mẹ ấy trả lời rằng áo nước ngoài nó to như thế, mẹ nó sửa bóp lại là được, thắc mắc tiền ship và nhầm mẫu thì không được trả lời.

    Thế là mất oan 1tr tiền ngu.
     
  20. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    Đã bao giờ bạn hỏi bạn cần gì ở cuộc đời này chưa? Câu trả lời thật là khó, vì lòng tham của con người là vô đáy và cái gì thì cũng có cái giá của nó. Cái giá của tự do là sự cô đơn - như ai đó vừa nói với mình hôm qua. Như vậy thì quả thật là đáng buồn, vì mình đang thèm được tự do quá.
     

Chia sẻ trang này