Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Hic ko biết mình ăn gì mà bị đau bụng, lúc đầu tưởng con co thắt giả, đi khám bsi bảo do tiêu hóa mà 2 hôm rồi bụng vẫn chưa khỏi thi thoảng vẫn còn đau và lục bục. mẹ nào có kinh nghiệm chỉ cách giảm đau giúp em vì bà bầu ko được uống thuốc và xoa dầu gió. Cả chân bị sưng vì xe máy người khác dựng cạnh đổ đè vào chân em. Đọc mạng ko được dán salonpas hay bôi dầu.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k mn uống orezol vào nhé. uống cái đấy lành mà cũng hiệu quả đấy. hồi 24 tuần mình đi ăn bún ở ngoài thế là bị tiêu chảy mất mấy hôm. đầu tiên tưởng rối loạn tiêu hóa nên cứ để thế, ai dè 3 hôm không khỏi, cuối cũng bị chồng bắt uống orezol, có 1 hôm là yên bụng đấy. mình chả dám uống thuốc gì đâu. Mà đúng là bầu thì không được dùng dầu gió với salonpas đâu
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Orezol mình tưởng chỉ uống với hình thức giữ nước cho cơ thể thôi. Vì có lần mình sốt virut bsi cho uống thuốc này do mất nước.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k không đâu mn ạ. cái đấy có tác dụng điện giải, bù nước chứ không phải là giữ nước đâu. ban đầu mình cũng nghĩ là thôi đi ngoài thế này thì mất nước nhiều, uống vào cho đỡ mất nước chứ ko nghĩ là khỏi được, rồi ăn cháo cầm hơi cho yên bụng. thế mà sau 1 ngày mình gần như khỏi đấy. chứ hồi đấy mình bị tiêu chảy sợ lắm, đau bụng kinh khủng, bụng cứ sôi lên ầm ầm, mà đi thăm anh WC suốt ngày ý. mà mn bị đau bụng đi ngoài thì tạm dừng uống sữa nhé, uống vào là đau thêm đấy, chịu khó ăn cháo cho yên bụng nữa
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Cảm ơn mẹ nó nhiều lắm, chiều về chắc bắt ck mua cháo thôi vì hôm qua mình vẫn ăn đồ ăn bình thường. Đành phải cố gắng uống orezol rồi vì từ đợt sốt virut uống nhiều quá mà có lần bị nôn mình khiếp đến giờ. Sáng nay nghĩ đỡ ai ngờ vì uống cốc sữa mà trưa nay tự dưng bụng bị đau nên thấy lo vì đợt này bụng đau lâu quá. Bt chỉ cần xoa dầu là khỏi, còn giờ có bầu ko được làm gì, bsi có bảo uống mật ong với nước ấm tiêu hóa cho tốt. Đúng là bầu rồi bụng cũng kém hẳn.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k E vừa đi tiêm mũi UV2 về , nhà mình chắc tiêm gần hết rùi cm nhỉ?
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k mn đừng ăn cháo cá, hay cháo trai nhé, cháo sườn thì ăn ít thôi vì nó đầy bụng khó tiêu đấy, tốt nhất là cứ cháo thịt nạc, thịt bò, không nên uống nước cam, uống sữa nữa. chịu khó vài hôm cho yên bụng. mà hồi trc mình cũng sợ món orezol lắm ý, nhưng từ khi lấy chồng xong, cứ lần nào ốm là hắn ép uống khiếp hơn cả mẹ mình nên bh uống cũng không sợ nữa. mn mua cái loại gói nhỏ nhỏ pha vào cốc 200ml uống cho đỡ sợ, chứ làm gói to pha 1l nhìn đã khiếp lại càng khiếp hơn ý.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k em xem qua topic thấy của mẹ này cũng đẹp, giá cũng hợp lý . Chắc lát lên danh sách mai em qua xem thế nào luôn, có ji em sẽ cho ý kiến. hihi.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k mẹ nó tiêm mũi 2 có thấy nhức ko? mình mùng 6 này mới đi tiêm :-\"
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Mình mùng 6/6 mới đến ngày tiêm. Mũi này đau bằng mũi đầu tiên ko mn? Mũi đầu tiên mình đau tay mất 3 ngày, khỏi đc 3 ngày xong bị đau lại, mà còn đau hơn mới lạ chứ. Mũi đầu tiên mình tiêm hết 65k ở 131 Lò Đúc.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Tình hình chắc chiều về mình mua rồi tự nấu ăn cho cả sáng mai luôn. Cái khoản đau bụng là mệt nhất vì nhìn cái gì cũng chẳng muốn động đến nữa. Ck mình cũng thế, suốt ngày bắt vợ ăn với uống thôi, ngày nào cũng nghe ca cải lương hơn cả mẹ mình.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k K lo đâu mn ơi, m lúc 28w đc 57kg, hôm rồi đi khám 32w vẫn 5kg, cơ mà cái mặt ngày càng tròn như cái bánh bao, chỉ sướng ch tha hồ véo má, búng mũi vợ huhu
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Chả hiểu m bầu bì con trai mà nhìn ai cũng khen xinh (m cũng thấy m xinh ra thật =)) ) nên ban đầu ai cũng đinh ninh: m bầu xinh thế này chắc chắn là con gái, hy vọng tập 2 gái hay trai vẫn xinh như thế hé hé
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Mn đầu tư cũi à, m cũng thx cũi nhưng mà phòng nhỏ quá k có chỗ để cũi bà c cho cái nôi điện mà ch cũng k cho lấy vì k có chỗ để hix
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Cả 2 mũi ở LĐ đều 65k mn nhé à mà mũi 2 thì k phải lấy số đâu, mn mang phiếu tiêm vào thẳng phòng bs rồi bảo bs ký cho e đi tiêm mũi 2. Lần trc m chết nhục vì đi tiêm mũi 2 đấy, ngồi chờ gần 11h mới tới số, vào tới nơi: sao e k mang thẳng vào đây c ký cho mà đi tiêm, ngồi chờ làm j cho mất công @@ Vì ngồi đợi lâu quá, đông ng nên bí... kết quả là đói và mệt ---> bs đuổi thẳng cổ k cho tiêm, bảo chiều quay lại. Chiều đi nắng nên mặt mũi đỏ tưng bừng, y tá tý nữa thì k cho tiêm, phải ngồi đợi 30p cho hạ nhiệt mới đc tiêm mn ạ Nên mn có đi tiêm thì lưu ý nhé, kẻo lại phải đi 2l như m thì mệt lắm
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k May quá có mn chỉ kinh nghiệm ạ. Em cảm ơn mn nhé!
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Mình bị 3 tháng đầu mặt mọc đầy mụn, soi gương ghê ơi là ghê @@ Sang tháng thứ 4 lại nhẵn nhụi như thời con gái ) Sướng
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Ôi, em bầu con gái mà em xuống sắc lắm: mặt đầy mụn, da thì sạm, mũi nở to (chưa thấy đỏ), cổ thì cứ như cả năm chưa tắm, ... nhìn chán lắm các mẹ ạ
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Em thì ko bị nở mặt cơ mà béo mông với đùi. Hị. Nách thì cũng bị sậm màu lại rồi. Nên ngại chẳng dám mặc áo sát nách . Cứ phải có tí tay lè lè ra.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k hihi, mẹ nó thật là thung thướng. Tớ có bầu con trai, trời ơi, nhìn tớ như con ma lem, da cổ tớ đen trùi trũi và sần sùi lên cứ như thể cả tháng tớ ko tắm, mũi tớ to lên, mặt tớ phị ra. Nói chung là ko thể tưởng tượng được. Thật là ghen tị với mẹ nó quá