Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Cố lên mẹ nó ơi! Cuộc sống là phải như vậy phải có nốt thăng, nốt trầm thì mình với yêu quý cái giá trị của nó. Nếu không có duyên với kinh doanh thì mẹ nó cứ chuyên tâm vào chuyên môn của mình cho ổn định đã.
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! c ơi,cái j cũng có cái khó của nó,cứ từ từ rùi mình sẽ có khách hàng c ạ,k ai bán hàng mà k có cái khó khăn cả.hi vọng c sẽ có nhiều od và có nhiều khách hàng thân quen.
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! nhận ra bà chị mình rồi cố gắng lên chị ơi lão kia có gửi tiện phụ chị nuôi Dưa ko?
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! giờ mới đọc kỹ có thể loại này à? Khốn nạn thế Em trù cho lão ấy trừ Dưa ra thì tuyệt tử tuyệt tông đi Loại BỐ gì mà khốn nạn thế Lúc trước đúng là mắt chị thế nào mới lấy lão này rồi.
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Cố lên mn, mn đi du học về ngành gì? tài chính ngân hàng ah? Có thể vừa bán hàng vừa dịch thêm, hoặc dạy thêm TA cg đc.
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Buôn bán cũng có cái duyên nữa. Chúc mn sớm thành công nhé
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Bạn là người được đào tạo bài bản,được ra nước ngoài học tập hay tận dụng những điều đó để có tầm nhìn dài hạn hơn Những gì bạn học hôm nay không có nghĩa là bạn không dùng được nó,chỉ là chưa tới lúc thôi.Sông có khúc người có lúc.
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Chỉ là nghề tay trái thôi mà mẹ nó ơi. Thử làm một cái gì đó khác biệt kiếm thêm thu nhập, he he
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! khổ e làm ngân hàng mà chị. Kinh doanh la tay trái thôi chị
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Bên cty m còn đang cắt giảm biên chế, chán lắm, chắc phải động viên m cố gắng xoay sở thêm thoii
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! ơ có phải cứ du học về là ngon hết đâu bạn he he
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! c làm ngân hàng mà mọi người, trời ơi
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! xin cô quan điểm sống mỗi ngươi fkhacs nhau, ng ta ko tin tưởng c nên làm thế, cô trù làm gì cho mệt người hả cô
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Cảm ơn bạn rất nhiều vì lời khuyên. Công việc dù chán vẫn phải làm vì nó là cần câu cơm, còn kiểm toán mình còn phải học thêm nữa mới làm được, mà giờ chưa đủ điều kiện. SỢ đến lúc đủ rồi thì không có cơ hội để làm nữa nhưng mình vẫn mong một ngày mình sẽ là kiểm toán viên. Còn về so sánh mức lương tại sao người 3tr vẫn sống được mà người lương cao hơn như mình vẫn kêu thì cũng khó nói lắm. Nếu mình độc thân chưa có con thì lương 6tr hay 3tr mình vẫn happy, vẫn ok vì khéo lo thì no mà khéo co thì vừa thôi. Nhưng giờ có con rồi, mình luôn muốn mọi thứ tốt nhất cho con, ko quá cố sức là được nhưng nếu có cơ hội thì mình cứ thử làm tại sao không? Mức lương của mình trả gv xong chắc hết hơn nửa rồi bạn ạ, còn lại hai mẹ con sống, ổn sao được, ổn khi mà bố vẫn hỗ trợ. Mình ko ai trông bé, bé thì nhỏ nên bắt buộc phải có giúp việc nên không thể nói không thuê gv được, ko giúp việc thì mình không đi làm được. Mình không có buồn mình happy mà. Viết ra để thoải mái hơn thôi, cho cuộc sống thấy dễ thở hơn vì đôi khi một mình không ai tâm sự sẽ rất dễ bị đin, )) Mình cũng có đọc và tìm hiểu rồi bạn ạ nhưng có lẽ mình chưa đủ khả năng để áp dụng được hết, phải mò mẫm thêm thời gian nữa may ra mới ok được. Mình đang làm lại đây, đang mày mò cách học để làm trang bán mình đẹp hơn . Nhưng trước mắt vẫn phải thuê làm chữ ký, he he
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! quan điểm của mỗi ng khác nhau, người ta sợ mình tiêu tiền của con họ nên người ta phải tính toán, hơi đâu đi nuôi người ngoài chẳng phải máu mủ ruột già gì của họ hả bạn. Là mẹ của con mình chứ có phải chị e họ hàng hang hốc gì đâu mà phải lo cho nó. Cuộc sống vốn là thế, mình còn thấy mình khá may mắn hơn rất nhiều người, he he.
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! theo cá nhân em thấy thế đấy chị, đi du học về ít ra cơ hội cũng dễ dàng hơn so với các bạn ngang tầm trong nước. lại nhiều công việc để lựa chọn nữa chứ
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! cố lên mẹ nó ơi, cuộc sống cũng có lúc thăng trầm lắm, có lúc em cũng bất lực lắm, chỉ biết cố thôi mẹ nó ạ
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Thật tiếc với vốn tiếng Anh của bạn. Nhưng cuộc đời luôn ko nói trước được điều gì. Cứ sống hết mình rồi sẽ hái quả ngọt bạn à.
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! sao mn lại để title là "con thạc sỹ " nhỉ??? chúc mn thành công dù ở bất kỳ lĩnh vực nào ạ
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Mình cũng mới đi vào kinh doanh đây, cũng fai chịu khó thôi bạn ah