Tôi bổ sung nội qui rồi nhá, các bà nên vào xem và đóng góp ý kiến nhé. Cái phần chi tiêu quĩ hơi bị nhạy cảm, các bà comment trên này or PM or nhắn tin,....gì gì đó để tui chỉnh lại nhé. Thanks all.
Vào điểm danh nhà buổi tối đây,mụ Hồng Anh hôm nay cũng "đú" thức khuya cơ đấy.Bà ở đâu về buôn với tôi đi
Bà Hoàng Anh thế nào rồi lúc tôi vào chuồng thì bà đã out ra rồi,bà gặp chuyện "xưa như Diễm " đúng ko .Mai tôi lượn cả ngày nếu rảnh alo tôi có giề cafe giải "sầu " bà ơi.
Bà "Ný " ơi tôi nghĩ bà nên đón Đạt lên ở với bà tuy ở trên bà bây giờ khó khăn hơn ở dưới ÔB ngoại nhưng được cái mẹ con có nhau.Cu Đạt bây giờ mới 3 tuổi thôi nên vẫn cố được thêm một năm nữa.Tôi thấy bà đang chờ việc thì tạm thời cứ chờ nếu tình hình khả quan hơn thì cuối năm 2 mẹ con cùng đưa nhau về còn cuối năm công việc mới vẫn ko khả quan hơn thì mình còn 1 năm nữa để tính việc khác.Lúc đấy cu Đạt về đây cũng chưa muộn.Thằng Bầu nhà tôi đây này mang tiếng trường điểm,trường tốt nhưng cũng nhồi nhét hơn 50 cháu một lớp mà chỉ có 3 cô giáo thôi .Nhiều khi thấy con đi học khổ mình cũng thương nhưng nghĩ kệ như thế có khi nó rèn thêm được tính chịu đựng cao .
Bà ý đang ốm, đã yếu lại chăm con thì đến bao giờ mới khỏi. Bà ý bệnh ở tâm lý, cứng rắn thêm 1 tháng nữa cho khỏe cái đầu rồi hãy đón nó lên. Mà trên đó hay mưa to nữa cơ
Trời đang lang thang tán phét bà PM cho tôi làm tôi giật hết cả mình :axe::axe::axe::axe:,Khiếp hôm nay thức khuya gớm.Tôi đọc rồi nhưng tôi thấy quà cho mẹ dao động từ 150k đến 200k vì nếu 150k bây giờ rất khó mua đồ cho người lớn.Còn quà cho con thì 100k mua được rồi.Các bà xem thế nào nhé. Còn vụ của bà Lý tôi vẫn thấy mẹ con ở cùng nhau là tốt nhất.Đúng là bà ý đang yếu nhưng nếu Đạt lên có khi hết yếu ấy chớ.Thời tiết trên đấy hiện tại đang mưa nhưng mẹ con bà ý đã ở mấy năm rồi còn giề.Chứ như bây giờ đi làm thì không sao về đến nhà chồng không ở nhà ,con cũng không nốt thì còn ý nghĩa gì nữa .Đón con lên đi bà Lý ạ
Chuc mừng sinh nhật xã bà mõ! Tình hình là chỗ nhà tôi ngập phumr đường vào rồi, ngập nửa bánh xe nước, sạt hết đường rồi! Đi kiểm tra lụt bão đơi!
Chúc mừng xã nhà bà mõ nha,hnay bà mõ cho chồng xem đá banh thả phanh luôn đi,hnay bắt đầu wc rùi đó,xã nhà tui ngoan ngoãn ở nhà xem đá banh 1 mình trong vòng kiểm soát của tui
Chúc mừng sinh nhật xã bà Mõ nhá, chúc pé nhà bà ngày càng kiếm được nhiều xiền . Điểm danh buổi sáng luôn cái