Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k sau sinh, nếu mn kiêng cữ được tốt. ít nhất 10 ngày xông người, rùi tắm, thì mn sẽ thấy mn như được lột da í. Hoàn toàn khác mn nhé! nên giờ hơi xấu 1 tí cũng không sao đâu.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Chắc tùy cơ địa của từng người các mẹ ạ. Khi nào sinh bé xong lại xinh ngay thôi
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Bố mẹ mình đã ngâm r*** + gừng + nghệ, để con gái sinh xong thì bôi lên người vừa giữ ấm mà thấy bảo còn đẹp da. Hi vọng sinh xong thì lấy lại được nhan sắc (vốn ít ỏi), hic. Các mẹ nghiên cứu thử món này xem thế nào nhé!
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k may mà m ở Cầu giấy. Đợt sinh bé đầu sinh mổ ở Y HỌC CỔ TRUYỀN HÀ NỘI. mọi thứ ok. Lần này vẫn đăng ký ở đấy. sáng đi khám , siêu âm, bác sỹ hỏi, em uống thuốc đợt trước có đỡ không? vì xuống máu và đau xương mu. bs cho uống magi b6. đỡ hẳn. hum nay hỏi tiêm uv, bs bảo để em đõ đau xong thì tiêm cũng được, giờ chưa cần thiết. rùi hỏi để đăng ký sinh, bs cũng bảo khi nào làm hồ sơ, bs sẽ bảo em.giờ cũng chưa cần. rất nhẹ nhàng và cảm thấy an tâm.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k cái món này thì các mẹ hỏi tớ nhé! R*** gừng hoặc r*** gừng kết hợp nghệ đen hạ thổ là bài thuốc quý cho phụ nữ sau sinh. nhưng chỉ để massage bụng sau sinh và để pha 1 chút vào nước ấm để lau người thôi. hoàn toàn không được uống, bôi lên mặt. Còn sau sinh, để lấy lại nhan sắc và không hề có mụn nhọt ở mặt sau này. thì các mẹ nên ăn nghệ đen khoảng 1 tuần, sau đó ăn nghệ vàng. Đắp mặt nạ bằng bột nghệ đen đánh cùng lòng đỏ trứng gà ( dành cho da khô ), đánh cùng lòng trắng trứng gà ( dành cho da dầu) 1 tuần 1 lần. làm 2 lần thôi. sau đó chuyển sang đắp mặt nạ bằng nghệ vàng cũng trộn với lòng trắng hoặc lòng đỏ trứng gà tùy theo loại da. Cũng 1 tuần 1 lần, làm trong 3 tháng. Da mặt cm sẽ trắng hồng và không hề co mụn kể cả về sau này.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Ôi, ghen tị với mn quá, bm m chả có làm j cho con gái hết, chỉ chăm chăm lo cho cháu thôi huhu
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Khiếp em lội mấy trang mới đọc hết phần 888 của cm. Hihi, e đang thấy kinh ngạc vì tháng trc da dẻ sáng sủa, độ này ngồi nhà suốt mà da mặt sạm đi,nhem nhem trông xấu phết. May mà ko bị mụn và mũi đỏ, hehe, hóa ra cũng có mẹ như em. Em cũng định qua chị Vân ở pk mua đồ, nhưng cứ đợi lương lậu đã. Vụ chăm sóc ss đắp nghệ e cứ sợ bị vàng da lau ko hết, e ngại khoản kì cọ ý lắm. Sang tuần đi sa 32w, tv dạo này con bé trườn đạp nhoi nhoi túm đc cả gót chân, buồn cười lắm ah.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Mn dậy sớm thế ) Hum qua h này mình cũng tỉnh, tự nhiên k ngủ đc, ngồi vào mạng đọc mấy món ăn , đọc xong thức tới sáng luôn vì thèm ) Sáng quyết tâm phi ra chợ mua thịt để tối và làm mắm tép chưng thịt, uiiiii, nghĩ tới thôi mà ướt cả bàn phím , huhu (
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Bé đầu nhà bạn cũng tên Minh hả ? Nếu vậy giống bé nhà mình thế. Thế bé sau nhà bạn siêu âm là bé trai hay gái thế
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Nhà chị ấy lại 1 anh cu nữa đấy chị ạ. Hnay mưa mưa nhưng lại mát mát. Đi làm cũng dễ chịu hơn. Nghe nói hqua mưa to, gió lớn làm cây đổ nhiều lắm @@.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Chào các mẹ, giờ mẹ con m mới bình minh, tối qua đi ngủ nóng quá nên m ngủ gần như ... nude :"> ai dè nửa đêm mưa to mát thế, ngủ thẩng cổ hơn 8h30 mới dậy ^^ Giá mà trời cứ mát mát thế này cho các mẹ con nhà ngựa mình đỡ khổ nhỉ
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Mình ở Nha Trang, đang nắng nóng thèm mưa dễ sợ
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k em ngày nào cũng thế mà nhà em còn bật điều hòa cư. Ông ck em đêm nào cũng rét run lên mà 2 mẹ con vẫn kêu nóng. . Bé nhà em có nhỏ nên quay dễ lắm nay quay đầu trái mai quay đâu phải tối qua 2 mẹ con phát cáu lên vì em muốn nằm quay trái cho đỡ đau lưng nhưng con lại nằm quay đầu sang phải cứ mẹ quay trái con đạp cho đau cuối cùng 2 mẹ con nằm ngửa cho đến sáng chứ
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k hi hi...sáng nay mình cũng ngủ đến 8:30 mới dậy, mình thì tối nào mà không có điều hòa ngủ coi như phát điên luôn
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k công nhận mưa ngủ thic thật, sáng nay đi làm mà vẫn gật gù
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Các mẹ đc ngủ nướng thích thế, em thì 6h phải dậy rồi (cơm nước để vợ chồng mang đi ăn trưa). Mà phòng ko có điều hòa, tối nào em cũng nude và rúc vào 2 cái quạt, trong khi chồng em phải đắp chăn , nóng nực nghĩ khổ quá cơ
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Úi, chị trong Nha Trang ạ. Thèm quay lại Nha Trang thêm 1 lần nữa quá . Hqua em đi ngủ sớm, sáng nay 5h sáng con dzai trong bụng đạp cho ko ngủ được, phải dậy thu dọn rồi nấu cơm . Chắc chiều lại bị gật gù, gật gù thôi.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k đã mẹ nào ngắm nghía bình sữa cho con chưa? Mình thấy bình comotomo review tốt quá mà giá chát quá. Không biết con có phải thay bình nhiều không để cắn răng mua 1 đôi cho con nhỉ ?
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k ôi nhà mn giống nhà mình vụ chuẩn bị cơm ăn trưa ) nhưng hôm nay mình cố tình ngủ nướng, thấy đồng hồ 6h30 rồi mà cố tình nằm tiếp, cho muộn hẳn rồi tỉnh bơ "chồng ơi, muộn rồi em không kịp nấu cơm rồi" => tỏ mặt tội lỗi => trưa nay mình ăn ngoài nhá ^^ he he he thi thoảng phải tự làm biếng với thay đổi không khí ra ngoài ăn mn ạ.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Nhưng hôm nay mát trời nên đi ăn bên ngoài đỡ mệt, chứ mọi ngày nắng nóng, đi cũng mệt chứ chưa nói đến ngồi ăn mn ạ . Còn vụ bình sữa thì mình đang lăn tăn giữa Dr Browns và Chuchu, mình thấy các mẹ cmt núm của Chuchu mềm gần như núm ti mẹ, nên em bé hầu như ko kén bình này đâu, nhưng mà cứ còn phải nghiên cứu đã