Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Các mẹ đã tính sắm đồ cho con rồi ah? nhà em đứa thứ 2, vẫn chưa sắm gì, đợi cuối tháng 6 bà ngoại ra giặt lại những đồ cũ của bé lớn. Chắc chỉ cần mua thêm ít khăn sữa và bình ti thôi, quần áo thì còn nhiều lắm.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Mà các mẹ có bị giống em không, cứ nằm ngủ 1 tí là tê hết cả bím, ngủ trưa có nửa tiếng mà cũng bị.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k mn bị hay nhỉ, e chưa nghe ai bị thế bao giờ ý
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Hay là buồn tè quá bị thế. Em cũng bị đau xương háng và xương mu . Cũng khó chịu. Hự hự.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Em cũng đang lăn tăn vụ bình sữa ạ, ko biết nên dùng Dr Browns hay Chuchu nhỉ? các mẹ
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k uhm hnay mát trời nên mình mới làm biếng thế chứ, mấy hôm nóng mà đi ra ngoài ăn thì như nướng thịt trên đường luôn. Mình chưa nghiên cứu vụ bình chuchu. không biết nên mua tổng cộng mấy cái nhỉ?
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k tớ không bị tê mà bị đau khu xuơng mu và xuơng chậu. đau lắm í. hôm trước đi khám, bs bảo uống magie b6, cũng đỡ hơn nhiều, mn thử uống xem sao. tớ cũng sinh bé thứ 2, nên có lẽ sức khỏe cũng giảm. bé đầu không có cảm giác gì gọi là bầu bí, sinh nở cả. Vậy mà giờ mới thấm.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Nhà em có cháu trước dùng bình của Nhật. Đến lúc núm hỏng toàn mua núm của ChuChu đấy .
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k M thì chạy mất dép với bình Dr vì cái khoản vs bình, đợt rồi m đc cho bình Dr thế là lôi ra kỳ cọ, kết quả vứt luôn vào thùng rác vì bực mình quá. Còn bình chuchu thì đúng là mềm lắm mn ạ M sắm cho con bình Nuk và chuchu, thêm bình nano đc cho nữa nhưng chưa biết núm nano thế nào vì vẫn chưa tháo ra xem ^^
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Cứ dùng lại đc đồ nào thì hay đồ đấy, đỡ tốn tiền mn nhỉ chứ m cũng toàn đi xin, may quá đi mất, chứ m thấy mua có bình sữa, rồi khăn sữa, khăn tắm, sữa tắm... mấy thứ lặt vặt thôi mà cũng hơn 1tr rồi ý. M thấy có mẹ sắm cho con hết gần chục triệu cơ @@
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Khi nào bé quay đầu thì lại khổ vì cái chân của con =)) Như c bh nằm kiểu j cũng bị con chọc, lắm hôm bực quá vì bị đạp đau nên đành ngồi ngủ hix, con với chả cái
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Con nhà tớ lúc thì đạp xuống dưới, lúc thì quanh rốn, trời nóng mệt, con đạp suốt ngaỳ càng mệt hơn
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Ku con nhà m từ sáng tới giờ ngủ chả thèm dậy đây các mẹ ơi mọi hôm tối đi ngủ là hành mẹ 1 trận ra trò mới để cho mẹ ngủ, nhưng hôm qua mát trời hay sao mà ngủ im thin thít, sáng nay mẹ ngủ nướng tới 8r mới dậy, lúc dậy gọi mãi con chả thưa như mọi ngày. M sợ quá trưa phải bảo ch gọi con, ch gọi cái con đạp cho 1c rồi lại nằm im @@ ch bảo: mẹ ngủ nướng đã giỏi, còn ngủ nướng còn giỏi hơn =))
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Em cũng thế, vì con đạp khó thở, nằm còn đỡ. Ngồi nó cứ oằn ẹo, thúc trên thúc dưới. Mạnh lắm. Ai chạm tay vào thấy nó luồn lách cũng bảo "sao thằng này nghịch thế" @@/
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Hôm 28w em siêu âm thì con chưa thuận, nay hơn 30w rồi, em có cảm giác như bé thuận rồi í. Tầm 1 tuần nay cứ bị thúc vào bàng quang và xương mu, thốn không tả được . Còn đêm thì con đạp ùng lên như củ khoai tây ở bên trên rốn, sờ rất rõ, em đoán là đầu gối . Nhiều lúc muốn cúi lom khom cũng khó vì cảm giác có cái gì chọc thẳng trong bụng nên em ko cúi được.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Hix, hnay mình bước hụt chân 1 cái thế là bị trẹo chân, về nhà ko biết lại bôi r*** thuốc vào bjo nó sưng to và đau quá, chả đi được ấy. Mà bầu đến tuần 32 rùi con cứ thúc đầu xuống làm mình phải đi gặp anh WC liên tục bjo chân lại còn đau nữa rõ là thê thảm
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Em toàn bị đói giữa đêm, thành ra cú đêm luôn, ko ngủ đc tới sáng. Hic hic
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Thỉnh thoảng bé không đạp làm mình cũng lo nhưng được cái con yêu rất ngoan, cứ lúc mình thấy quá lo lắng là con lại đạp cho 1 cái làm mình vui trở lại, vì thế mình chả bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi con đạp cả
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Hix, giờ bầu bì to rồi đi lại phải cẩn thận chứ mn, may mà 2 mẹ con đều k sao Tối đến mn sắm cái bô trong phòng ý, mỗi tội bụng to ngồi hơi gập bụng nhưng đêm hôm mắt nhắm mắt mở vào wc cũng sợ
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Hôm qua em cố dỗ con nằm cẩn thận mà bướng quá cứ nằm lệch phải rùi dọi mẹ không cho em quay trái. Lúc 2 mẹ con vật lộn nhau em quay phải vô tình bịch đầu con xuống đệm em sợ gần chết luôn. giờ bé nhà em sờ rõ đầu rùi mà cứ nằm lệch hẳn sang 1 bên nhìn bụng em lệch luôn mới sợ chứ . Chị em cũng có bầu thua bé nhà em 2 tuần mà bé trai ít nghịch lắm thằng cu con đó chỉ ăn phải đúng giờ. đói là nó đạp mẹ thui còn bé nhà em cái jh cũng phải theo ý con còn riêng ăn thì tùy mẹ cho ăn jh ăn lấy không ăn cũng chả sao cứ được đi chơi là vui rùi. Thế này mà đẻ ra cứ giữ nết này chắc em cũng phát điên sớm mất thui. huuuuuu