Chị tìm ra chỗ viết chưa? Hứt, em chưa mò ra! Mà chị bẩu đi mum sáng mà? Chưa đi à? Hum nay mát giời nhể!
Rùa ơi, hôm qua con lớn nhà chị sốt, đem lên Việt nam - Cu Ba truyền hơn 1h sáng mới xong, rùi cả nhà lượn Hà Trung ăn bánh cuốn, con gái nhanh nhảu, hôm nọ ăn ở đây rồi, bố bảo, ăn lúc nào, với ai, con trả lời với chú Rùa ý, chết cười, chị bảo say rượu lắm vào, vợ con đi đâu chẳng biết...
Em vào trang 1 của topic nhà chùa xem ndung off tháng 6 nhé! Vui lắm đó! Thêm 1 sư ông nữa đấy... @Queen: Bài thơ hay và ấn tượng quá em ạ!!! tks!!! Chị fải copy và gửi ngay cho anh xã mới được, ke ke!
Con vưỡn đi học, trộm vía cũng ngoan, mẹ cháu cũng về đây, đi làm sốt ruột lắm nhưng có việc phải giải quyết nên lại đi....
Bé vừa truyền xong là gđ lại cho bé đi ăn đêm luôn hả chị?? Mà chị cũng tài thật, bị con "lột áo cho bố xem lưng" thế mà vẫn quay sang "trách chồng" được. Hôm nào em fải xin chị ít chiêu thôi hihi Tiết kiệm điện em ạ! Chị dạo này cũng nhiều việc nên ko phải lúc nào cũng có thgian vào trả lời bài ngay được nên tắt đèn.
trùi ui, chít em roài, thế lày bao giờ không chứ (ai bảo mình cứ xui dại cháu bảo "nếu bố con hỏi đi với ai thì bảo đi với Chú Rùa" hj hj
Hôm qua ngồi trên xe taxi cùng cu Rùa, nghe Dạ khúc trên kênh FM -Ca nhạc theo yêu cầu mà não cả lòng, nhạc điệu và ca từ buồn nhưng thật da diết, càng nghe càng như thấm quyện vào tim, ko dứt ra được ..... "Cần tay níu để thấy anh còn gần Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng Cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ Cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu!" Dạ Khúc - Hiền Thục
@ Mấy món bluetooth này chị kém lắm (ko hiểu máy chị có bluetooth ko nữa?) Cám ơn e. ... Nhưng có lẽ nếu có bluetooth thì cũng ko nên đưa bài Dạ khúc này vô máy ... , sợ rằng sẽ mở nghe nhiều ... và những bài như thế dễ làm những người như chị trở nên yếu đuối, chới với, khó gượng dậy ...
Hihi, hum qua cafe Trần Xuân Soạn chắc là có cái mẹt em???? Sáng nay c ra cơ quan tý rùi chuồn, con gái sốt vi rút, truyền xong cũng đỡ rùi, trưa nay qua nhà chị xơi mít đê...