Chúc mừng SN "pé lớn" nhà bà Mõ, chúc bé hay ăn to khỏe kiếm nhiều tiền về nuôi các em . Chào buổi sáng cả chuồng. SG vào mùa mưa, cả nhà tôi lăn ra ốm, mệt quá. Mấy đêm rồi, đêm nào cũng phải lê tấm thân mỏi nhừ dậy giặt chăn gối con trớ ra, oải quá. Đêm qua 2 chị em nó châu đầu vào nhau ngủ thế nào mà con em ho trớ hết ra mặt con chị mà 2 đứa vẫn ngủ say xưa mới giỏi chứ.
Tôi sợ nhất cái vụ này đấy . Bé thứ 2 nhà tôi đêm uống nhiều sữa , nó cứ ho cái là trớ hết ra ga gối .
Sáng nay thấy bà Gấu alo . Cám ơn bà nhé . Hôm qua tôi buồn ngủ kinh khủng , đi ngủ từ 12h . Tôi có thấy bà đâu
HÍ HÍ, cảm ơn các gà nhá, hôm nay tôi cũng chúc ông ý hay ăn chóng lớn mà ông ý giân tôi hoooooooooooooo. Nhưng sáng sớm ngày ra đồng chí này xách balo đi công tác rồi. nửa tháng nay ông này toàn làm đêm, đêm ông ý về nhà ngủ, sáng sớm lại đến công ty làm, tôi dòm mặt ông này đúng tối hôm qua, sáng nay ông ý đi công tác sớm tôi có gặp đâu. huuuuuuuuuuuuuuu
Đúng rồi đấy, con nhóc nhà tôi hôm qua chiều ăn 2 lưng cơm, tối trước khi đi ngủ lại làm 200ml sữa, đến lúc trớ cho ra cả sữa cả cơm đầy giường, nhìn mình cũng muốn trớ theo. Hôm nay quyết tâm không cho ăn nhiều nữa.
Mai T7 rùi, hết 5h chiều nay tôi lại xa cả chuồng ga lẫn hang chuột bên kia, lại về nội , tuần này có đám cưới, hichic, lại ko xuống ngoại với con gái được . Tôi nhớ con gái quá rồi (
Chúc mừng sinh nhật xã bà mõ nhé, chúc xã ngày càng kiếm tiền giỏi cho mẹ con mõ làng tha hồ đếm:ANAL::ANAL::ANAL::ANAL::ANAL:. To bà Lý : bà có cứu tôi không, chả biết sao mà tôi chẳng nhưng không đưa link chuồng vào được, mà đến cái topic bán hàng của tôi cũng die luôn rồi.0oo0oo0oo0oo0oo0oo0oo , nhanh rồi tôi (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u).
Quên mất ko chúc mừng bé lớn nhà bà Mõ . Chúc ông ý thêm tuổi mới , yêu thương vợ con nhiều hơn nữa , kiếm tiền giỏi hơn nữa
Ôi sao chúng nó giỏi thế nhỉ! Mùi "thơm" quá nên càng hấp dẫn chúng nó hay sao ấy. Khổ thân con bà. Tôi cũng sợ con trớ đêm thế, mà thằng nhà tôi nửa đêm trớ là khóc. Mấy hôm vừa rồi nó sốt mọc răng cứ đến tầm 3h sáng là khóc, chưa được 1 phút đã thấy mẹ chồng xuất hiện như thiên thần cứu cháu. Tôi đưa ngay cho bà để ngủ tiếp. Tôi cứ nghĩ mãi hay bà canh ở cửa để đợi cháu khóc là phi vào nhỉ hic hic. Bà thích cháu ngủ cùng bà, nhưng cháu ứ ngủ, cứ mẹ cơ.
Chúc mừng SN chồng bà Mõ nhé! Con gái trộm vía nhìn đểu thế nhỉ, cái mặt đang hóng hớt đây.. Xinh thế mà hôm nay mẹ nó mới đưa lên, khoe mặt mẹ mãi, mà mẹ thì có xinh như con đâu cơ chứ!!!
quá đáng, xấu tạm thời thôi đâu có xấu mãi dc. mà tôi nhìn ảnh của bà hôm off ở nhà bà Bầu sao nhìn cái mặt tiền ngon thế. Sao hôm ở nhà tôi trông bà gầy gầy mà. hay cái máy ảnh của bà Lý nịnh bà nhỉ
Con tôi trong viện đã hóng rồi, các bà trông cháu trong viện toàn sang quở quang, hừ hừ, bố nó bảo giống mẹ nó, mẹ con nhà Mõ, hóng hớt từ khi mới sinh, huuuuuuuuuuuu. Bố nó thì mong là nhẹ nhàng giống bố nó :-k:-k:-k:-k:-k
tôi cũng đang cần tư vấn tâm lí đây, bà kết nối hoặc giói thiệu cho tui cái. Giận lão chồng ăn ở bạc, giận nhà chồng coi tui ko ra gì, hic tâm trạng của tôi giống của bà, nếu không vì con thì chắc tui đã làm cho nghé tan đàn rùi chúc mừng sinh nhật 'chùn' bà, hê hê. tuy ko gặp nhiều nhưng luôn nghĩ về nhau nhiều là được bà ạ.. to bà Lý: bà nên đón con lên ở cùng, tâm trạng tốt hơn sẽ nhanh khỏi bệnh hơn, nếu bà ko muón cho con đi học thì thuê người trông trong giờ hành chính, ở Lcm mình thấy có mẹ đăng tin đấy, em 17 tuổi gv giờ hành chính. to bà bầu: tôi nhờ bà meo va gau đóng hộ tiền quĩ rùi nhé, các tháng tiếp theo thì chờ bà làm xong thẻ tui ck nha. he he Chúc chuồng gà luôn hạnh phúc, vui vẻ và mạnh khỏe. các bà 888 vừa thôi, mỗi lần tôi vào đọc hụt cả hơi
các bà ơi, bà nào cho tôi xin công thức làm thạch đi, tôi chịu tôi ko tìm nổi với tốc độ buôn của các bà
Bà ơi nhầm rùi, đấy là bà Mõ với bà Miến xinh miến xấu nói nhau nhé, hé hé Tôi chỉ có mấy chữ trăng trắng thôi