Không biết trong câu chuyện này có uẩn khúc gì không??? Nhưng mình vẫn mong cho bé gặp lại được bố mẹ và sống hạnh phúc....
Hic, sao lại ko nghe máy nhỉ? Hy vọng những việc chúng ta đang bàn bạc ở đây, đang up lên đây là có ích! (ko fải là bị lợi dụng spam) Nạn nhân là em bé và gia đình của bé!
Nếu có thể đăng được báo đài thì tốt quá, vì e sợ chỉ có báo mạng thế này thôi thì người nhà bé k biết đến.........
Chắc cha mẹ con cũng đang từng ngày mong chờ để gặp con đó. Chúc con sớm đc hạnh phúc trong vòng tay cha mẹ! Cầu những điều tốt lành nhất sẽ đến với con! Mà ai đang chăm sóc bé mà cần giúp đỡ j về điều kiện vật chất thì í ới nhé! Để mọi ng có thể chung tay giúp đỡ ít ra là về điều kiện vật chất để bé đỡ thiếu thốn.
Đọc và nhìn con mình thì thấy thương cháu quá, mong cháu sớm nhận được gia đình hoặc có gia đình nào đó nhận nuôi cháu, bản thân cũng muốn nhận nuôi cháu quá, nhìn mà không kìm lòng được.
mình cũng thấy lạ ghê, lúc đưa con về viện mơi 10 ngaỳ tuổi.Thử hỏi có Bố mẹ nào con mới 1 ngày đã bế ra đường để bị bắt cóc. Còn nói là trên vùng cao nên bọn buôn người vào nhà lừa, thì khi Công an bắt được bon buôn người rrồi sao 0 điều tra xem bọn nó băt bé ở đâu nhỉ, mà lại để ở viện . Khoanh vùng bọn bắt cóc lại rồi thông tin đại chúng toàn vùng đó chả nhẽ lại 0 tìm ra người nhà bé, Hoặc khoanh vùng khu vực bắt và ngày sinh của bé xem có GĐ nào đẻ con cùng thời điểm đó, công an thông báo xem sao. chả hiểu nữa, chắc CA phải có biện pháp gì chứ nhỉ. Chứ 4 tháng rồi, mẹ mất con đau lắm. Hay là GĐ vùng cao nghèo, nên bán con nhỉ Nhiều vấn đề quá. Thôi con còn nhỏ quá, mong con sớm tìm được 1 mái ấm, cuộc đời sẽ mỉm cười với con.
Con mình lúc nó ở trong bụng mình đã thấy yêu con rất nhiều cứ nghĩ đến một ngày mất đi báu vật của cuộc đời mình thấy thật khổ tâm. Mong bé con sớm tìm lại được gia đình
Em nghĩ không phải đâu chị ạ, vì lần trước em thấy có mấy vụ bắt cóc thì các bé vẫn được bên phía công an nuôi nấng chăm sóc mà, hoặc có thể họ gửi lại cho trẻ mồ côi chứ đâu để bệnh viện chăm sóc nếu như bé ko có bệnh gì đâu. Em cũng thấy hơi nghi ngờ rồi chị ạ. không biết thông tin này được lấy từ đâu Em cũng có thắc mắc như chị.
Mình nghĩ là ai có ng quen bà con làm việc gì liên quan đến "phòng điều tra tội phạm về trật tự xã hội - công an thành phố hà nội " thì nhờ cái phòng này họ cho bộ hồ sơ điều tra vụ việc có liến quan đến em bé này thì may ra còn biết phương hướng mà kiếm, chứ chắc gì ba mẹ em bé or họ hàng biết xài internet hay đăng báo kiếm người mất tích Mà mình ko hiểu nổi viện nhi nhận e bé này từ cái phòng nói trên, mà ko có hồ sơ gì, kỳ lạ thật, đâu phải là e bé bị bỏ rơi như kiủ bỏ trước cổng chùa đâu nhỉ
CÓ lẽ nên đưa tin này cho chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly. Họ sẽ có cách tìm ra cha mẹ của bé. Thương bé quá.
Nhìn em bé kháu khỉnh quá. Tội thân em mới ra đời đã phải xa bố mẹ. Cầu mong em sớm được đoàn tụ với gia đình :x Up lên ủng hộ bé nào