Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi nhong85, 21/3/2014.

Tags:
  1. nhantranda196

    nhantranda196

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    11,431
    Đã được thích:
    1,946
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!!

    Đã là công việc thì kiếm được đồng tiền nào cũng vất vả, khó khăn, áp lực, cạnh tranh. Em chưa từng nghĩ dân ngân hàng hay bất kỳ ngành nào sướng cả, có làm mới biết chứ. Chỉ biết là nếu đó là công việc cả đời của mình thì k còn cách nào khác phải thích ứng mà sống, sau dần sẽ quen thôi.
     
    Đang tải...


  2. Diep Van Huong

    Diep Van Huong Thành viên mới

    Tham gia:
    27/5/2014
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!!

    nhìn chung thì NH được nhìn nhận là nghề có tiếng lịch sự, trang nhã, ổn định và dễ kiếm tiền, mn cố gắng, vì giờ có công việc ổn định cũng rất khó
     
  3. NgaBeauty

    NgaBeauty Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    6/3/2014
    Bài viết:
    6,324
    Đã được thích:
    1,614
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!!

    Em thấy mấy khách làm NH cũng cực lắm,ko hót như trước đâu.lương cũng nhàng nhàng như mình (5m) mà bị áp số kinh khủnng,đi làm 7-8h mới về :(
     
  4. ishop Germany

    ishop Germany

    Tham gia:
    1/2/2013
    Bài viết:
    13,765
    Đã được thích:
    3,199
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!!

    Hi hi, mục tiêu cao thế này thì chứng tỏ thu nhập của bạn vẫn khủng lắm - hihi.
    Mẹ nó làm bên ngân hàng nào mà kêu kinh thế :)
     
  5. Hồ Minh Phương

    Hồ Minh Phương mebumxinh

    Tham gia:
    18/2/2014
    Bài viết:
    2,401
    Đã được thích:
    792
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!!

    Trước mình cũng từng mơ ước đc làm ngân hàng nhưng k có duyên. Giờ làm kế toán quèn thui nhưng đầu óc thoải mái, cuối tháng nhận lương. Con bé bạn thân của mình bon chen làm MSB đc hơn 2 năm thì nghỉ sinh rồi nghỉ luôn, giờ chuyển vào làm nhà nước rồi.
    Nói chung là giờ đó không còn là mơ ước của iem nữa roài........
     
  6. sapphire1393

    sapphire1393 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/8/2012
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!!

    cả lũ bạn mình đứa làm Vietcombank, đứa làm Vietinbank, đứa làm Eximbank, đứa làm ACB v.v đều kêu mệt và chán nản muốn nghỉ xin làm chỗ khác, chỉ có con bạn làm Ngân hàng Nhà nước là không kêu thôi
     
  7. Goods-by-air

    Goods-by-air Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/2/2014
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!!

    ừ ngân hàng nhà nước là cơ quan hành chính sự nghiệp , làm nhàn nhưng lương thấp .
     
  8. chuyennhatrongoi

    chuyennhatrongoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/1/2012
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!!

    năm 2010 em có cậu em trai thi đại học, ngày đấy ngân hàng với kế toán " hot" lắm. nhưng vì nó học khá thôi nên thì Thương Mại Điện Tử giờ lại có việc ổn định, chứ ngày đó mà đi học tài chính ngân hàng hay kế toán thì đúng là oai thật nhưng giờ ra trường khó xin việc
     
  9. manhlinh2490

    manhlinh2490 Thành viên mới

    Tham gia:
    12/6/2013
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!!

    Em lại đang định xin vào ngân hàng đây :( Anh chị cho em hỏi lĩnh vực Thanh toán quốc tế trong ngân hàng làm có vất không ạ, em nghe nói toàn 9-10h về là bình thường @@ Lương, thưởng thế nào ạ. Em cám ơn.
     
  10. Me Tí Hổ

    Me Tí Hổ Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    215
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!!

    Mình xin lỗi vì hơi lạc đề một chút, nhưng đọc vài chục trang tâm sự cũng muốn nhảy vào góp đôi lời...

    Thực sự là mỗi nghề mỗi cảnh, nghề nào cũng có cái hay cái dở, có nỗi khổ và có lợi ích riêng. Nhưng đọc tâm sự của các mẹ ngân hàng mình lại muốn chuyển sang làm ngân hàng đấy, dù hiện mình đang làm Phóng viên, Biên tập viên ở Đài Truyền hình Việt Nam...

    Hic, hic... Ai nghe mình nói làm ở Đài cũng bảo sướng thế, lương cao, oai nữa.. (Công nhận là oai nhưng lương cao thì... chưa chắc nhé...thế mới nói mỗi cây mỗi hoa.. ). Anh bạn đồng nghiệp có lần còn ngao ngán bảo mình: "Anh em mình ngày nào cũng còng lưng cày để nuôi thân và nuôi cái danh hão đang mang" - kể cũng đúng..

    Và đây là lương, thưởng của bọn mình:
    1. Lương cơ bản: Như CBNV bình thường, tức là theo hệ số chung, tức là cũng ba cọc ba đồng. (1.150.000 x hệ số) ==> Mới ra trường là 2,34X1.150.000 --> sau đó thì 3 năm nâng 1 lần, mỗi lần 0,33. Sau 6 năm, các bạn mới được hơn 3 triệu tiền lương mỗi tháng (sau khi trừ bảo hiểm, v.v...)

    2. Thưởng các dịp, to nhất là Tết âm lịch: Các mẹ Ngân hàng còn được 30, 40 củ ==> Bọn mình chỉ nhàng nhàng 1/2 chỗ đó.

    3. Lương sản phẩm (dạng kiểu nhuận bút, tức là cứ có bài phát sóng là được tiền): cao nhất là phóng sự - 500K/cái (mà phải là phóng sự chất lượng nhé - chứ không thì chỉ được 300 -350K/cái) --> Sức trâu bò, 1 tháng đỉnh cao là được 15 cái --> Trâu bò là loai cao nhất phòng (kiểu doanh số cao nhất của các bạn đấy -- Nhưng doanh số cao các bạn còn được thưởng) Bọn mình doanh số cao thì cũng bình thường thôi...nghĩa là chẳng có gì.

    =====>>>>>> Như vậy tổng thu nhập trung bình của mình là khoảng: Trên dưới 10 triệu.

    Nhưng.... quan trọng là ở cái nhưng này:

    - Bạn có thể đến cơ quan muộn hoặc về sớm hơn giờ quy định...miễn là xong việc. Mà cái sự xong việc nó hiếm lắm lắm... có khi cả tuần làm đến 8-9h tối vì bản tin mới lên, tuần có nhiều vấn đề nóng,... dậy từ 5-6h sáng đến Đài làm là bình thường vì 6h đã có bản tin. Nên nếu đến Đài mình các bạn sẽ thấy đây là nơi KHÔNG BAO GIỜ VẮNG BÓNG NGƯỜI, hay TẮT ĐÈN, vì luôn có ai đó đang làm việc (để có những kênh sóng phát 24/24 phục vụ khán giả).

    - Còn về việc áp lực, các bạn nghĩ thế này thì có áp lực không nhé: Mỗi tuần tối thiểu bạn phải có 3 sản phẩm, nếu không sẽ bị trừ điểm, trừ điểm là trừ lương (5%, 10%, 15% cứ thế ...). Để có 3 sản phẩm thì các công đoạn thế này:
    1. Nghĩ xem làm đề tài gì - với đề tài này cần phỏng vấn ai
    2. Liên hệ phỏng vấn, hoặc địa điểm để ghi hình (mà cái việc này nó cũng phải chèo kéo, nịnh nọt, vuốt ve chả khác gì các bạn kinh doanh đi chào hàng đâu,... --> Nhân vật đã định không đồng ý thì phải nghĩ ra ngay nhân vật khác thay thế...) Để có số điện thoại hay contact của họ cũng là cả vấn đề, search mạng, hỏi tổng đài, hỏi bạn bè người thân --- nghĩa là tận dụng mọi mối quan hệ và khả năng có thể để lùng cho ra họ ở đâu, điện thoại là gì, liên lạc ra sao. Liên hệ với cơ quan nhà nước còn phải làm giấy giới thiệu, đến đưa giấy, sau đó chờ họ phản hồi đồng ý,..nhiêu khê vô cùng.
    3. Liên hệ xong, sắp xếp bối cảnh xong rồi thì đến việc lên kịch bản, lên kế hoạch ghi hình: Hẹn lịch với khách, xin lịch đi làm (xin máy quay, xin xe, xin trang thiết bị, xin quay phim,...) và phải gọi điện cho tất cả các đầu mối đó để hẹn giờ đi làm. Trong quá trình làm phải chăm sóc cả ekip đó không thì chuyến đi sẽ không suôn sẻ nếu lái xe, quay phim, khách mời hay bất cứ ai phật ý,...
    4. Lên đường: thuận lợi thì không sao, không thì phải quay đi quay lại, đôi khi mưa, nắng vẫn phải chầy mặt ra đường. Mình đã từng đầu trần đứng ở ngã tư đường giữa 12h trưa để làm về chương trình giao thông, nhiệt độ trong nhà lúc ấy là 40 độ!!!!
    5. Về nhà thì cả ekip được nghỉ, riêng mình phải viết bài, chọn hình và ngồi dựng hình cùng kỹ thuật cho đến khi hoàn thành.
    ---> Mỗi tuần 3 sản phẩm và mỗi sản phẩm cần có bằng ấy công đoạn. Tóm lại ban luôn trong tình trạng làm việc hôm nay chưa xong đã phải nghĩ ngày mai làm gì, liên hệ với ai,... ==> Đầu óc hầu như không bao giờ được nghỉ ngơi (Đang đi chơi cũng nghĩ đến đề tài, xem phim, nấu ăn,...cũng nghĩ đến đề tài...). Và có đến 80% nếu không nói là 90% (hoặc hơn nữa) các phóng viên nữ bị măc chứng quên. Cực kỳ hay quên! (Vì còn việc nhà, việc cơ quan, chồng chất lên nhau).

    ==> Đấy chỉ là định mức tối thiểu. Nếu bạn làm nhiều hơn thì,...

    Đó là chưa kể cứ 6 tháng, bạn được yêu cầu nghĩ và thay đổi format chương trình, tức là nghĩ cách làm mới nội dung và cách thể hiện của bản tin bạn đang làm. Và công việc này hoàn toàn không dễ dàng.

    CHỐT LẠI VỚI CÔNG VIỆC CỦA MỘT PHÓNG VIÊN, BIÊN TẬP VIÊN:
    - Áp lực thường trực, không bao giờ hết
    - Thời gian thất thường, đầu óc không được nghỉ ngơi (không có giờ nghỉ dù là bạn đã rời cơ quan, vì bản chất lúc ấy bạn vẫn đang làm việc như nghĩ đề tài, tìm cách liên hệ với nhân vật,...)
    - Lương thì: như đã nói, cũng chỉ nhàng nhàng thôi, trung bình khá nhỉ! (Chưa kể các khoàn đầu tư như trang phục, trang điểm - với nữ, máy tính, ổ cứng, đĩa, điện thoại để tác nghiệp. Điện thoại, 3G, internet thì - chả muốn nhìn hoá đơn luôn,...)
    - Càng dịp lễ tết công việc càng nhiều vì phải làm chương trình để ngày nghỉ khán giả còn xem. Có đồng nghiệp của mình 4 năm liên tục không đón giao thừa ở nhà. Con số lớn hơn cũng đầy rẫy. Công tác bất kể thời gian, địa điểm, có khi còn bị biệt phái. Hiện đồng nghiệp mình đã 2 tuần liền ở biển vì vụ HD981 rồi!!!)

    Thế nên, dù gì, mình thấy các bạn Ngân hàng vẫn ổn định, lương có thể không cao hơn nhưng nếu so về công sức cống hiến, và áp lực công việc thì rõ là đang được trả hậu hĩnh hơn. Thời gian làm việc không quá dỏ hơi và còn nhàn chán so với bọn mình rùi! Mình nghĩ mẹ nào đang làm Ngân hàng nên cố gắng gắn bó hơn là tốt nhất. Giai đoạn kinh tế khó khăn chung thì ngành nào cũng vậy cả. Có người còn bị mất việc. (Ngay ở Đài mình cũng giảm lương, thưởng,...vì quảng cáo ít, ít tài trợ,...cộng tác viên cũng dần dần nghỉ hết).

    Vài lời tâm sự với các mẹ, mong là không bị ném đá!!!
     
    Sửa lần cuối: 11/6/2014
    Pham Thuy Duyen thích bài này.
  11. nhong85

    nhong85 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/2/2009
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!!


    Kêu ca là việc của kêu ca, nó là cần câu cơm phải nín nhịn đi thôi mà. Mỗi nghề mỗi nghiệp thôi bạn ạ. Mình tâm sự để chia sẻ chứ chết cũng có bỏ việc được đâu. Dù hay dù dở thì cũng là cái nuôi mồm miệng mình, làm sao mình dám vứt nó đi. PHải tiến hóa để thích nghi thôi.
     
  12. nhong85

    nhong85 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/2/2009
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!!

    uh e, làm đến giờ đó là bt, chắc tầm 8h là nhiều. Vì thực ra cái đó phụ thuộc vào bên nước ngoài mà
     
  13. nhong85

    nhong85 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/2/2009
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!!

    mình đi du học với tính toán về nước tài chính sẽ phát triển, nhưng ai ngờ, thảm hại nên phải làm trái ngành
     
  14. nhong85

    nhong85 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/2/2009
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!!

    Mình chuyển ngân hàng đó rồi bạn, có ai đnáh thuế ước mơ đâu, lương thấp thôi ko mua nổi cái ví hoặc túi đồ hiệu đâu.

    Mơ mà , cứ mơ thật đẹp vào cho bõ, ha ha
     
  15. duc banker

    duc banker Thành viên tập sự

    Tham gia:
    30/7/2013
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!!

    em cũng học chuyên ngành 1 trường top ở HN ra, ngày trc e mơ NH lắm, cả thời sinh viên đi làm CTV hết NH này đến NH nọ, quen hết nhân viên NH này đến Nhân viên khác, chả có đồng nào mà vẫn vui (nghĩ lại đúng là thời sinh viên mơ mộng dễ sợ). Sau này có lúc đc thử lửa ở NH, bị áp chỉ tiêu, chạy suốt ngày, long nhong hết góc này đến ngõ nọ, chỉ tiêu thì trên trời. Cuối cùng thì e cũng ko còn nhiệt huyết với NH nữa, đành dứt áo quay lưng lại với ngành này, mặc dù bố mẹ bỏ công sức, tiền bạc ra nuôi 4 năm ăn học vất vả. Giờ tối qua e vừa mơí rải gần 30 cái CV xin việc trong lĩnh vực XNK và logistic, may mà e cũng có chút t,a giao tiếp và phát hiện ra nghề này hợp với con ngừoi mình hơn. Dù cảm thấy phí của của nhà trường, xã hội, bố mẹ nhưng vẫn vui 1 chút vì đã nhận ra cái phù hợp với mình sớm. 23 tuổi, con đường phía trc hẳn là còn dài :)
     
    nhong85 thích bài này.
  16. botrecon1980

    botrecon1980 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    16/6/2014
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!!

    Nghề gì cũng thế thôi, trong chán ngoài thèm mà bạn ơi.
     
    nhong85 thích bài này.
  17. meoicondoi

    meoicondoi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/12/2011
    Bài viết:
    2,577
    Đã được thích:
    572
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!!

    Chẳng biết các ngành khác thế nào chứ Ngân hàng thành phần chạy chọt, COCC chiếm 1 phần không nhỏ. Nhiều bạn tốt nghiệp đại học hẳn hoi mà nói thật trình độ chỉ gọi là biết đọc, biết viết như học sinh tiểu học. Cãi nhau ức ché phát khóc mà không làm gì được. Bao giờ thì thoát khỏi cái kiếp nhân viên Ngân hàng này đây. Vào thì dễ mà ra thì...
     
  18. DTB_LHP

    DTB_LHP Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/6/2014
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!!

    Nghề nào cũng có áp lực riêng, nhưng phải có những người làm trong ngành ngân hàng thẳng thắn nói ra thì mọi người mới hiểu rằng, không phải cứ làm ngân hàng là giàu, là lương cao!!!
     
    nhong85 thích bài này.
  19. trada1020

    trada1020 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/3/2010
    Bài viết:
    1,883
    Đã được thích:
    289
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!!

    nghề nào cũng có cái vất riêng, ngân hàng cái thời lương cao thưởng cao thì k ai kêu, đến thời khó khăn thì chấp nhận vào năm, đến kt pát triển ko khéo lại là sướng, chả biết đường nào mà lần ,hic
     
    nhong85 thích bài này.
  20. van_lee

    van_lee Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/12/2009
    Bài viết:
    4,741
    Đã được thích:
    1,213
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!!

    Làm NH bây giờ trong chán ngoài thèm, trong muốn nhảy ra, ngoài muốn nhảy vô .
     
    nhong85 thích bài này.

Chia sẻ trang này