Các mẹ ơi em đang buồn quá, sau bao nhiêu vất vả e mới đăng ký đc suất mua 1 căn ở tòa OCT5 Cổ Nhuế, em mua qua sàn nên mất tiền chênh là 130 triệu. Trc khi mua e đã hỏi rất kỹ mà đến hôm lên ký HĐ e cũng đã hỏi kỹ về trường hợp vay gói 30.000 tỷ rồi, cả cty chủ đầu tư cũng bảo là vay đc, thế mà h họ lại bảo trường hợp của e thì vay khó (tức là k vay đc) vì họ chỉ hỗ trợ cho cán bộ thành ủy thôi (tòa này xây cho các bác ở đấy mà), em mua lại theo kiểu chuyển nhượng. Giờ tiền chênh đã đóng rồi, sang thứ 2 là em phải đóng 30% nữa, mà k vay đc gói 30.000 tỷ thì e biết lấy tiền ở đâu để mua nhà bây h, h k mua nữa thì mất 130tr, mà mua tiếp thì k có tiền đóng các đợt tiếp theo. Có chị nào đang mua ở đây k cho em ý kiến với, huhu, em k biết làm thế nào nữa, kiếm mãi mới đc vài đồng, h chả nhẽ để mất đi như thế à, nghĩ đến thôi mà em muốn khóc rồi........
Ðề: Em buồn quá các mẹ ơi, tiến k đc mà lùi cũng chẳng xong, hic ai biết được chữ ngờ! mình ở khu này nhưng thấy họ để hoang nhiều mà, có buôn bán gì đâu
Ðề: Em buồn quá các mẹ ơi, tiến k đc mà lùi cũng chẳng xong, hic đúng là mua bán kiểu chuyển nhượng cũng khó vì người ta chỉ dành ưu đãi cho những người trong ngành đó thôi, mẹ nó liên hệ với người cho mn chuyển nhượng xem có giúp gì đc ko
Ðề: Em buồn quá các mẹ ơi, tiến k đc mà lùi cũng chẳng xong, hic Bạn ơi, Mình cũng đau lòng vì mua bán xong với chủ nhà, giờ làm sổ đỏ thì chủ nhà đòi phải chồng thêm 150 triệu mới làm cho. Họ đòi 150 triệu mà cứ như là 150k ấy. Tức sôi máu muốn ôm bom ném vào nhà nó cho nó chết đi. Hức hức. Nhưng sau cùng nghĩ lại, có thể mình mất 150 triệu hôm nay nhưng mình tránh được 1 gánh nạn nào đấy chăng. Hôm trước vừa nghe tin chồng bà chủ nhà chết đột tử. Nhà mình cũng mua chuyển nhượng đây. Chỉ khác cái là chủ nhà lãi gần 1 tỷ căn này rồi, đền bù tái định cư, chủ nhà mua có 500tr, bán lại cho mình 1,5 tỷ. Giờ đang phải nghĩ cách vay ngân hàng để chạy 150tr mà làm cho xong cái sổ đỏ, không bà chủ nhà chết thì lại không làm được. Thôi, của đi thay người. Mẹ nó hãy nghĩ đến những điều tích cực.Cố được đến đâu thì cố, nhưng đừng cố quá nhé. Chia sẻ cùng mn.
Ðề: Em buồn quá các mẹ ơi, tiến k đc mà lùi cũng chẳng xong, hic cố lên mẹ nó ơi, giờ vay mượn ngân hàng xem thế nào,
Ðề: Em buồn quá các mẹ ơi, tiến k đc mà lùi cũng chẳng xong, hic Sao mn k đi tay cho các bạn ngân hàng ấy?
Ðề: Em buồn quá các mẹ ơi, tiến k đc mà lùi cũng chẳng xong, hic qua sàn giao dịch đều vạy mà bạn đbanj phải vay trước cơ, mua đất sau đó làm sổ đỏ xong thế chấp vay ngân hàng luôn, vừa chắc vừa ko lo, nhà chồng mình bán mảnh 300 m ở làng nhân mỹ , cắt nhỏ lô bán các bác ấy toàn làm thế
Ðề: Em buồn quá các mẹ ơi, tiến k đc mà lùi cũng chẳng xong, hic tội nghiệp mn. giờ tiền kiếm đâu phải dễ. 130tr mà bỏ đi thì uổng quá..
Bần cùng bất đắc dĩ thì bán lại mẹ nó ah Lại phải qua sàn cho đi nhanh, chấp nhận mất tiền nhưng thay vì mất cả 130tr thì gỡ dc chút ít Dân mình khổ thật đấy,
Re: Ðề: Em buồn quá các mẹ ơi, tiến k đc mà lùi cũng chẳng xong, hic Các dự án muốn vay vốn được NH phải có kí kết 2 bên giữa CĐT, NH . Hơn nữa bạn ấy mua sang nhượng lại thế này ko chính chủ ko vay dc là đúng rồi
Ðề: Em buồn quá các mẹ ơi, tiến k đc mà lùi cũng chẳng xong, hic Lúc họ chào mua thì đều hầu như nói vay được gói 30nghìn tỉ, giờ đóng chênh rồi lại nói khó vay được . Đúng là ko tin được ai . Thôi nhà em cứ tính toán vay mượn người nhà, gần đủ mới dám mua.
Ðề: Em buồn quá các mẹ ơi, tiến k đc mà lùi cũng chẳng xong, hic Chia sẻ cùng mẹ nó nhưng rút kinh nghiêm lần sau để chắc ăn ta mang bộ hồ sơ ấy qua Ngân hàng hỏi luôn. Nếu ok mình mình mua qua sàn.
Kinh nghiệm khi mua nhà qua sàn bất động sản. ko bao giờ tin tuyệt đối bọn "CÒ' nó hót hÓT bán dược là nó có tiền ngay, còn dự án có sống hay chết mặc bay, tiền trả được hay ko kệ chủ nhà Nên tìm hiểu nhièu thông tin trước khi đặt tiền cho Cò
Ðề: Em buồn quá các mẹ ơi, tiến k đc mà lùi cũng chẳng xong, hic chẳng nhẽ ko mua nữa thì mất 130tr ah.ui số tiền khá lớn chứ có phải 130k hay 13tr đâu nhỉ?mn vay mượn anh em họ hàng xem
Ðề: Em buồn quá các mẹ ơi, tiến k đc mà lùi cũng chẳng xong, hic mình thấy có người chỗ mình đang chạy giấy tờ để vay gói 3000 tỷ gì đó, mn lao vào hỏi nhiều nơi xem có cách nào chạy để dc suất vay ko. cố gắng xoay sở xem, chứ mất tiền nhiều vậy sót lắm. chúc mn may mắn
Ðề: Em buồn quá các mẹ ơi, tiến k đc mà lùi cũng chẳng xong, hic giờ là thời nào rồi mẹ nó còn chấp nhận trả tiền chênh, vênh... cho CÒ nhỉ.
Ðề: Em buồn quá các mẹ ơi, tiến k đc mà lùi cũng chẳng xong, hic Cảm ơn mẹ nó đã chia sẻ với tớ, lúc đầu tớ cũng định mua 1 căn tái định cư như mẹ nó đấy, xong cũng sợ vụ sổ đỏ nên k mua nữa, hic tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mới chán chứ, cái số tớ làm sao ý.
Ðề: Em buồn quá các mẹ ơi, tiến k đc mà lùi cũng chẳng xong, hic Huhu tớ cũng đang nát óc vay mượn đây, nhưng thời buổi kinh tế khó khăn mà, cũng k ai giúp đc mình nhiều, những 600tr cơ, tớ chả biết móc đâu ra nữa.
Ðề: Em buồn quá các mẹ ơi, tiến k đc mà lùi cũng chẳng xong, hic Ui có ai muốn trả tiền chênh đâu mẹ nó, nhưng xã hội mình nó thế, cả cái tòa Kim Văn Kim Lũ 45 tầng k ai là k phải trả tiền chênh cả mẹ nó ạ, mà còn cao hơn tớ cơ, ở đấy thấp nhất là 190tr, hic.
Ðề: Em buồn quá các mẹ ơi, tiến k đc mà lùi cũng chẳng xong, hic Khó nhỉ, Mẹ nó k hỏi kỹ càng, chỉ biết chia sẻ thôi chứ e k giúp đc gì