Hị hị, thế mà tớ không biết sớm. Hôm qua vừa bị phạt 300k vì tội rẽ phải khi đèn xanh mà quên bật xinhan, đau thế chứ. Chúc mừng gia đình Minh nhé. Quả này tha hồ mà trổ tài nội trợ phục vụ chồng con, nhỉ. Tự do muôn năm. (Ôi, thèm quá). @Momo: Khi nào cho con đi chụp ảnh bác Tùng alo tớ với nhé. GiangCachua 0902.185877. Công nhận em Bảo Anh nhà ấy yêu thật cơ, tớ ngồi cạnh ngắm mãi không chán, đến nỗi tay thì cầm tay chị Tuti để tô màu nhưng mắt thì ngắm em Bảo Anh nên tô cả ra ngoài, chị Tuti "măng": Tại mẹ làm con tô trườn ra ngoài rồi đây này. 2 mẹ con nhà tớ hôm vừa rồi cũng được mỗi cái ảnh bạn Trang Nhieunhieu chụp. Tiện thể cám ơn bạn Trang nhé.
Tớ hỏi khí ko phải chồng Minh làm nghề gì thế ? ( Tớ vào sau nên ko biết ) Tớ cũng xin luôn số điện thoại nhé ( vì tớ ko có bằng lái và giấy tờ xe vì bị mất rồi )
>>momo & Giang cà chua: Kinh nghiệm của tớ sau nhiều lần đi offline gia đình là muốn lên hình nhiều thì các bố mẹ và các con phải chịu khó tham gia các hoạt động tập thể như chơi trò chơi... Nếu tham gia thì kiểu gì cũng lọt vào ống kính không của nhà này thì của nhà khác. He he. Chứ nếu cứ ngồi chỗ trải bạt có quạt mát thì khó lọt vào tầm ngắm của mấy bác phó nháy lắm. He he.
Chào cả nhà , điểm danh nào. Hôm nay đang muốn tia cái túi đeo chéo , da thật Mệt nhỉ, nóng quá, Tớ cũng muốn lên sao lên vạch nhưng mà "xanh" quá .
Hihi năm ngoái thì em BA còn bé, chưa biết chơi. Năm nay thì bà ngoại dẫn đi, mẹ ko đi cùng, nên là cũng ko sơ múi gì đc. Thôi, rút kinh nghiệm sang năm.
Tớ có quả ảnh kéo co, cười khiếp quá cơ. Chân vẫn còn đau đây, mấy hôm nay toàn là đi dép lê. à, cái vụ tai nạn ý, em Vịt nhà tớ hôm sau mới tím rất nhiều chỗ, đặc biệt là vành tai thì tím lịm, dập ... nói chung là "đa chấn thương" . Mà cái trò tím , với bầm dập này thì lúc ngã nó ko tím ngay đâu, hôm sau nó mới tím À. làm thế nào mà pot mỗi bài nó nhẩy 1 số nhỉ, có lúc mình pót nó cứ "dậm chân tại chỗ" mãi
Khổ thân Vịt thế. Thế con có kêu đau tai không Hạnh. Tớ còn cái ảnh "Liên Xô được mùa bắp cải" của Hạnh mà không dám post vì sợ bị oánh. Mà cười khiếp lắm, thật í. Phóng to lên treo lên tường buổi tối tắt bớt đèn đi đảm bảo 2 anh em vịt lập dàn đồng ca.
@All cả nhà Chiều nay tớ phải chốt số phòng với Sơn Nam rùi nhá . Các bạn đã đăng ký mau chóng chuyển khoản để tớ còn đặt cọc. Chúc cả nhà có một kỳ nghĩ vui vẻ
Tớ xin tí đất khoe phòng con gái Cửa phòng có tên đàng hoàng nè: Giường ngủ: Tủ đứng + cọc treo quần áo: Bàn học + giá sách (hiện tại chỉ dùng để bày đồ chơi thôi ) Đèn: Bonnus thêm ảnh em Rùa ngoạm chuối
Ôi phòng lola đẹp thía ,. Hôm trước hẹn cho kevin qua chơi rùi cùng bơi chung nhưng kẹt chút việc chưa qua được, T7 này nhé .
HT nói sai rồi nhé, ngồi chỗ trải bạt nhưng là quạt giấy, he he. Thật ra là em Tuti nhà tớ lần đầu tiên đi ọp với mẹ nên em ấy nhát lắm, chẳng dám tham gia trò gì cả. Còn tớ thì 1 mình đánh vật với em ấy nên cũng không tham gia được gì. Rút kinh nghiệm lần sau, nhá.
Bà phải cho con tham gia nhiều vào thì nó mới đỡ nhát, tôi thấy Tuti lớn hơn Lola nhà tôi mà lúc nào cũng dính lấy mẹ, thế mà cho cả 2 đứa đi thì làm thế nào??? Ở nhà chị ý có nhát ko hay chỉ đi ra ngoài mới bẽn lẽn thế thôi?
Chán mụ, làm hôm đấy tôi bắt bọn trẻ con đợi đến gần 5h mới cho ra bơi, mang cả đt xuống dưới nhà sợ mụ gọi, hic, hóa ra mụ lại nhắn ở trên mạng :ANAL::ANAL::ANAL:
Cảm giác ở nhà mới thế nào hả Bình ? Sướng nhà có cả bể bơi nữa hả ! Nhìn phòng LOla đẹp thật lại thèm công chúa rồi
Cả nhà ơi, bà nào biết thì cho tớ danh sách địa điểm có thể đi chơi cho thanh niên cơ quan mà chỗ nào gần gần Hà Nội, đi thứ 7 và CN (ko xâm phạm vào giờ cq, đảm bảo ko bị các sếp kêu ca là chỉ thích chơi, ko thích làm việc) và chi phí dưới 1tr không kể tiền xe với nhé. Thanh kiu nhiều. Đang định đi Sapa mà chỉ có T7 CN thì ko đủ thời gian để chơi, nên đành phải thôi.
@Bình Lola: nhà mới thích nhỉ! Có phòng riêng cho Lola tức là Lola đã chịu ngủ riêng rồi à? Con nhà tớ ko biết bao giờ mới chịu ngủ riêng đây. Thé này mà có em bé nữa thì ko biết ngủ kiểu gì.