Hì, hình như thằng nhà tôi ko hợp đất nhà đang ở hay sao ý, cứ đang ho hoặc sổ mũi cho về quê chơi với ông bà ngoại tận Nam định, thì cứ về tới nhà ông bà là khỏi, con cứ quay về với bố mẹ y như rằng đc vài ngày là ốm mất 1 tuần rồi mới lấy lại thăng bằng
Bạn xem con bạn bao tuổi, bạn mua cái thuốc có chứa paracetamon theo lứa tuổi của trẻ mà cho uống. Dạng xủi hoặc dạng viên (nếu viên thì cho vào túi lilong trắng gè ra hoặc ngâm nước. Nếu bé mà sốt từ 38 độ trở nên thì cho uống, cứ cách 4-6 tiếng uống 1 lần, nếu tầm 4-6 tiếng mà vẫn xốt gần 38 hoặc trên dưới 38 độ thì lại cho uống tiếp. Còn hết sốt thì ngừng thuốc. Mua thuôc ở cửa hàng thuốc, người ta sẽ bán thuốc theo tháng tuổi hoặc theo tuổi nên mẹ nó cho uống đúng liều lượng nhé. Đó là kinh nghiệm hỏi bác sĩ của mình khi con zai sốt không có triệu trứng j. Còn có triệu trứng viêm.... thì thêm cả thuốc kháng viêm, quá lắm mới dùng tới kháng sinh thôi. Chúc pé nhà mẹ nó khỏi ốm, chơi ngoan, hay ăn chóng lớn né. Tranh thủ điểm danh luôn cả nhà né
Chắc mọc răng thôi bà ui, con tôi cũng thế tự dưng lăn ra sốt 1 tuần. Chẳng kháng sinh gì hết, cứ hạ sốt thôi uống nhiều nước.
Con bà Đinh Hợi à, tháng mấy mà gần 3 tuổi. Con tui cũng gần 3 tuổi đi lớp rồi. Nhưng ăn uống thì không có bút nào tả xiết hi hi
Ôi mẹ ơi, tôi vẫn ngon đấy chứ, tại hôm đấy chắc bà chưa ăn gì nên hoa mắt thấy tôi gầy thôi hi hi. Máy ảnh của bà Lý không nịnh đâu, toàn hình ảnh thật hết he he he
Nói chung theo dõi và hạ sốt cho con thôi. Còn vụ hạ sốt thì chắc là bà này kinh nghiệm rồi ông gà trống ơi, con bà ý lớn thế kia rồi mà. Lại nhớ hôm nọ con bé nhà tôi bị lỵ. Tự dưng sốt đùng đùng 3 hôm. Mấy ngày đầu hạ sốt rồi giải cảm các kiểu mà ko đỡ, nào đánh cảm nào lấy thuốc cụ lang Cách về xông, uống thuốc thang giải cảm.. chả đỡ, hehe khổ thân con phải chịu đủ mọi cách chữa. Cuối cùng hết sốt bắt đầu đi lỵ mới biết, hic... tại con trực trùng chết tiệt. Nên đúng là.. con tôi chả lần nào ốm giống lần nào, sao mình lắm kinh nghiệm thế ko biết
Bà già ơi hôm nào rảnh thu xếp đi mua túi cho bà Honey cùng tôi ná,nếu cuối tuần bận thì đầu tuần sau đi kẻo hết tháng đến nơi rồi
Bà Bầu ơi, sáng nay bà Oanhchoac nộp 200k tiền quỹ tôi đang cầm hộ bà nhá! Đến lấy nhanh ko tiền nó bốc hơi.