Hehe, bởi vì hum đó say rượu, chi vác con gái đi chơi đêm, hihi, tự mình biết lỗi của mình thì mới trách được chớ...
Trưa nay em đang chờ điện thoại đi mum hihi Vang, chiều qua em có ngồi ở đó, tiếc là chị ko ra được! Mấy anh cứ dụ dỗ nộm chim, tiếc hùi hụi vì em ko đi được! Hôm qua em nhá thịt bác thịt!
Trùi ui, tiếc, lúc đó chị vừa bước chân lên oto, chẳng lẽ hoãn, tiếc hùi hụi...Cả ngày rỗi thì chẳng ai hỏi han giề, cứ công việc cái là cafe với nộm chim, chán con gián...
Thế mới chít chứ chị, mời mãi đi ăn nộm chim thì hem đi, tới tận 4h30 mới xuống tìm hiểu thì các anh đi ăn nộm chim hết roài
Em đăng ký nhá! Sau giờ làm buổi chiều nha chị! Ko biết chị PHN đi được ko nhỉ, chắc chắn ko để em rủ chị ấy nữa!
Chiều nay tính là lên MAT mà đổi lịch cái xoẹt sang từ 2-5h. Em pó tay toàn tập luôn, ko đi được. Haizzz.