Ước gì có một cốc chè mát lạnh ở trước mặt mình bây giờ nhỉ To bà MÕ con gái trộm vía khác thế ,hôm bọn tôi đến thấy non non "mẹt",bây giờ già già hơn rồi đấy "trộm vía con nhá".Đúng là trẻ con mỗi ngày mỗi khác
Hấc hấc em nhờ chị đi taxi qua nhà em nộp cho em được không ,chứ trời nắng nóng thế này em chịu ko đi đâu đâu :Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi
Mà bà Trang ơi bà đã gửi Đt cho bà Hương chưa ,nếu chưa cho tôi gửi thêm ít đồ cho bà ý.Chạy đâu rồi thấy tôi bẩu đi taxi qua nhà tôi đóng quỹ chạy mất rồi à
Chồng em đã gửi cho Hương rồi chị ạ. Hay là em bảo cái thằng ku chuyển đt cho bà Hương nó quay ngược lại HN để chị nhờ nốt cái chỗ dở chị cần chuyển nhá!:ANAL: Việc đi taxi đến nhà chị nộp quỹ thì đơn giản có gì đâu. Miễn là đến tới nơi em trừ vào tiền quỹ là được. Hay là 200k đấy em cầm luôn để làm quà tặng cho con em? Chứ ko e thương chị nắng nóng phải đi mua quà cho con em lém ý.
Úi khiếp em sinh vào giờ nào mà tính khéo thế ,không em phải đi taxi qua nhà chị nộp quỹ cho bà bạn đã ,sau đấy chị mới đồng ý ký giấy xuất tiền quỹ mua quà cho cháu em ạ.Mà nhân tiện em gọi điện cho thằng cu nào chuyển ĐT đi phú thọ quay lại chị dặn dò nó tý việc đã ai lại đi mà không cầm hết đồ đi thế này. Mà chị yêu cầu em thanh lý điện thoại xong rồi thì khóa top thanh lý vào em nhá
Cái chữ ký của em là do mụ Lý toét làm. Mà em nào có nhờ tống cái vụ thanh lý vào chữ ký đâu. Tự dưng mụ ý cho vào. Thế nên mụ ý tối nay đi mà gỡ xuống. Em ứ biết gỡ đâu. Há há. Tiền vào túi em thì dễ chứ ra thì khó lắm. Các chị đến nhà em mà đòi. :-k
Trời nhìn chữ ký nhà em chị ngây ngất luôn ,khiếp lãng mạn quá ezm ơi . Khổ thân bà Lan choác giao trứng cho ác roài bớ bà lan choác ơi tôi chưa nhận được tiền quỹ của bà đâu nhá bà làm việc lại đi ai lại chuyển nhầm đối tượng thế hả trời.
Gọi mà em 10K/gói thạch ko free ship ý kêu tuần sau mới có ng chuyển, còn cai em 13K/gói thạch 20 gói free ship thì kêu chưa có hàng, Tóm lại ngoài 20 gói thạch trên, bà nào có nhu cầu thì đăng ký tiếp nhé!! Mai tôi bảo em ý CPN của tôi đến lấy rồi chuyển qua nhà bà Bầu, chỉ 10K/gói, nhưng ko free ship, ship 20-30 gói hết 15K thôi nhá!! Tóm lại vẫn kinh tế hơn 13K mà free ship nhỉ???
dưng mà chất lượng giống nhau hay khác nhau vậy,thui mai nhìn rồi biết ngay.Bye bye các nàng lần nữa tớ out đây
Điểm danh chiều nữa à na. Lại chuẩn bị đi học nữa, hix hix, đời lại phải tời............. tời đi tời lại cũng phải tời, "chán" sứp rời xa mặt òi ko bít nóa đi đâu nữa..............! hộc hộc hộc.............. 1320k tiền học phí.
Ông này tôi định out thấy cm cả ông lại phải nhảy vào nốt câu nữa,tôi cũng đang chuẩn bị đi học đây 5h30 vào phòng thi mà bây giờ vẫn đang mải mê chưa đứng lên được .trời tiền học phí của tôi 2750k nè chít lun thui
Cuối ngày vào điểm danh và chào các bà luôn nhé Tui lượn 1 vòng thấy hum nay sinh nhật xã bà Mõ cho tui gửi lời chúc mừng sinh nhật xã bà mõ nhé: chúc mạnh khỏe hạnh phúc và thành công
Hôm qua bà nhớ con dâu bà cho bà ăn tối không ? Tôi buồi cười quá nên tối kể chuyện cái vụ nó cho bà ăn....của nó ấy Tối đi ngủ nó khoe với bà ngoại nó thế này nhé: Cháu: đấy là cháu nhá cơm đấy ! Bà: Thế á ? Cháu nhá cơm cho cô khách à ? Cháu: không, cháu xúc cơm cho mẹ chồng đấy. Cháu nhá cơm bà ạ Bà: ối chết cha, kinh thế cơ à ? THế mẹ chồng cháu tên là gì ? Cháu: mẹ ý tên là....chồng !!! Hờ hờ, lôgic phết bà nhỉ. Mẹ Hiền, Mẹ Sang, Mẹ Lý......vân vân và vân vân. Thì đương nhiên mẹ chồng phải tên là Chồng rồi.
Có nghĩa là ăn uống ngon lành cành đao hay sao :-k??? Thằng nhà tôi sinh 6 tháng 10, 14 tháng 6 này bắt đầu đi bộ đội
Khiếp quá chưa gì nó đã chăm mẹ chồng nó từ bây giờ con nhà ai mà khéo kinh.Nghĩ lại con dâu tương lai cho mẹ chồng uống nước nhá mà bây giờ vẫn thèm (