Mình nghĩ là ko thiếu nhưng cái chính là muốn bé được trở về với gia đình của mình, cũng có khi họ đang vật vã đau đớn tìm đứa con thất lạc! Con trai ơi, mong con sớm được về với vòng tay của mẹ! Mà chả hiểu sao công an làm gì mà ko tìm nổi nhỉ! hay là gia đình bé có vấn đề?!
Mình cũng có cùng quan điểm với đồng chí này. Mong con sớm tìm đc mái ấm, giá nhà mình khá giả mình cũng rước con ra ở với mình, vì mình ở ngay dốc viện Nhi
Vi em cung co mot be trac tuoi con nen thay con toi nghiep qua ! Chac con them duoc hong chuyen va dua nghich lam day! Ma hinh nhu phong su ve vu bat coc nay da dc dua len truyen hinh cach day khoang mot thang, em tinh co xem duoc. Nen em cu thac mac sao ben cong an ho lai khong truy tim tu thu pham ra duoc noi bat coc be la sao?
hay là bọn bắt cóc trong lúc bị truy đuổi nó bỏ lại đứa bé, CA mang em bé về còn bọn bắt cóc thì lại chưa bắt dc. Đấy là em suy đoán thế chứ cũng chẳng biết tn. Cầu mong bình an sẽ đến với bé.
Hic. em bé xinh quá, tội nghiệp, những người nào đã từng làm Bố mẹ khi đọc bài này chắc k khỏi rơi nước mắt. Cầu mong thông tin này sớm đến được với Bố mẹ của bé. (
Chị MeTieuMinh nhà ngay Dốc Viện Nhị mà (em đến nhà chị mua hàng 1 lần rồi), chị đi xác thực thông tin cho các mẹ đi!
Mình thấy cái này có vẻ không được hợp lý lắm, nếu muốn tìm cha mẹ của bé đâu có khó khăn gì, chỉ cần tra thông tin ngược là ra thoai mà. Chẳng hạn công an tra từ kẻ đã bắt cóc của vụ án, cứ ngược thế là ra thoai.
http://www.**********/Home/congdongviet/Tim-cha-me-cho-1-chau-be-bi-bat-coc/20106/97180.datviet Mấy ngày qua, cộng đồng mạng xôn xao tìm cha mẹ cho một bé trai khoảng 6 tháng tuổi bị bắt cóc, được phòng điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an thành phố Hà Nội đưa đến khoa sơ sinh bệnh viện Nhi trung ương chăm sóc nuôi dưỡng từ hồi cuối tháng 1. Anh Đoàn Sơn Nam, sinh viên năm 4 ĐH Y Hà Nội, người tham gia trực tại khoa sơ sinh của Viện nhi Trung ương thời điểm cháu bé được chuyển đến cho biết, vào hồi 15h Ngày 31/1, cháu được các chiến sĩ công an đưa vào khoa. Lúc đó cháu bé được 10 ngày tuổi và đang trong tình trạng bị viêm phổi. Công an cho biết, cháu bé có liên quan đến một vụ việc buôn bán trẻ em tuy nhiên chưa rõ tường tận. Chính vì thế hiện cơ quan chức năng chưa thể tìm được nơi cháu bị bắt cóc để đưa cháu về với người thân và gia đình. Trao đổi với Đất Việt, đại diện khoa sơ sinh bệnh viện Nhi trung ương khẳng định sự việc là có thật và các nhân viên y tế ở khoa đã nhận nuôi cháu bé, chờ đến ngày cháu được đoàn tụ gia đình. Cháu bé cũng đã được đặt tạm tên là Phạm Hồng Quân. Hiện tại cháu bé được chăm sóc đầy đủ tuy nhiên các nhân viên y tế rất bận và do cháu không được đi chơi, nói chuyện nhiều nên phát triển vận động và tinh thần có chậm hơn so với bạn bè đồng lứa một chút. Hơn nữa môi trường bệnh viện cũng không phải là nơi cháu có thể ở được lâu. Vì thế, ai biết gia đình nào có cháu bé bị bắt cóc hoặc mất tích (sinh khoảng ngày 21/1/2010) thì liên hệ với khoa sơ sinh bệnh viên nhị trung ương 18/879 La Thành Đống Đa Hà Nội hoặc với anh Đoàn Sơn Nam theo số điện thoại 0936470476 để biết thêm chi tiết.
Tớ cũng vừa chợt nghĩ ra, chắc là bị bỏ rơi, chứ với trình độ công nghệ thông tin như hiện nay cộng với biện pháp nghiệp vụ của các đồng chí công an, không quá khó khăn để có thể xác định tung tích của bố mẹ bé, nếu bị bỏ rơi thật thì đúng là bất hạnh cho bé quá, hic hic.
Mình cũng nghĩ như mẹ nhưng sự thật mong cho bé không phải bị bỏ rơi. Tội nghiệp con quá Mong những điều tốt lành sớm đến với con Mẹ Bắp cải