Ðề: Vẫn chuyện chị em dâu! có con em dâu, sn 93, hai vợ chồng bằng tuổi, nên cứ như trẻ con ấy. lúc nào cũng cãi nhau, ngày cãi nhau, giận nhau vài 3 lần là ít, còn việc nó lười thì cũng có thể nói là đương nhiên. mẹ làm vất vả, ở nhà làm với mẹ chồng mà tận 8 9 h mới dậy làm, nhà mình làm hàng ăn mà. may mà mình đi làm chứ ở nhà làm chung thì khó chịu lắm. còn cả cái thói chuyện bắt chồng giặt quần áo, nó lấy vợ mà mình lại thấy thương nó hơn, truóc ở nhà thì toàn chị với mẹ giặt cho. giờ ở riêng phòng thì mình giặt luôn cho cả vợ
Ðề: Vẫn chuyện chị em dâu! Các chuyện khác thì mình ko dám nói vì ko hiểu rõ ngọn ngành, nhưng chồng giặt quần áo thì có gì to tát đâu, chồng quen đc chiều nên để lao động cho quen đi. ai làm cho mãi đc
Ðề: Vẫn chuyện chị em dâu! Muốn buông, muốn độ lượng mà nhiều lúc khó lắm chứ mẹ nó, kinh tế mình cũng ko khá giả gì. ôi. ....
Ðề: Vẫn chuyện chị em dâu! Chia chác anh em rõ mệt, có tiền để chia thì tốt, lúc khó khăn thua lỗ quay ra chì chiết nhau mới sợ
Ðề: Vẫn chuyện chị em dâu! Biết là khó đấy khi cs đã bao thứ phải lo- nhưng đã bộn bề lo toan lại thêm cái bực va chạm còn bí bách hơn... Cho nên học cười xòa để tâm tư còn lo cho con cái bạn ah.... Ai hơn mình xin thấp hơn họ, ai giỏi mình xin kém họ cốt sao mình chẳng ảnh hưởng gì là đc! Mình trc kia có chị dâu đồng hao nhiều tuổi , hay vạch lá tìm sâu, mình thấy càng đc giữ mình hơn khi có ng soi xét, lòng luôn nhủ là chẳng sao đâu ..... Nay đã cùng về bên kia dốc ( mình 51 chị gần 60 ) , biết rõ ưu nhược điểm của nhau nên vẫn bình an !
Ðề: Vẫn chuyện chị em dâu! nguoi nha da lam chung voi nhau la phai minh bach ve kinh te chu ko the giai quyet theo kieu nguoi nha duocc ,mat long truoc duoc long sau
Ðề: Vẫn chuyện chị em dâu! Mình cũng chả ưa cái bà chị dâu nhà mình, làm thì ko ra hồn cái mồm thì cứ quang quắc lên,,, rõ ngu
Ðề: Vẫn chuyện chị em dâu! ANh em họ hàng làm cùng ko cẩn thận là mất anh em! Nhà ck mình cũng có em dâu nhưng mình ko ở quê cùng nên kệ ko thân cũng ko ghét. Em dâu cưới trước mình, cái hồi mình mới về thấy em ý cứ như coi việc cơm nước, dọn dẹp bát đũa là của mình ý, đi làm về tắm cho con rồi đưa con đi chơi, tối về ăn xong cũng ôm con đi ngủ mà thằng con cũng ko đến nỗi bé quá nữa nhưng mình kệ thế mà dạo gần đây thấy khác hẳn mình ngạc nhiên sau mới biết là bị bố chồng nói vì khi mình ko ở nhà nó cũng vẫn như thế mc và bc phải làm!
Ðề: Vẫn chuyện chị em dâu! Chác cháu phải gọi bác là bác vì bác bằng tuổi ba cháu rồi. Cháu tuổi còn trẻ đôi khi cũng do đố kị, do máu chiến mà nhiều lúc ko kiềm chế đc nói bung bét hết lên.Nói xong thấy mình chẳng ra làm sao chẳng còn giá trị gì, mất hết hình tượng. Những lúc ko bình tĩnh thì cháu nghĩ cố gắng im lặng là là tốt nhất vì đôi khi đúng nhưng cách nói cũng ko thể hòa khí cho được. Cháu thấy người lớn nói thì ít khi sai lắm bởi họ đã trải qua chuyện này hết nửa cuộc đời rồi.