Em chả dám hứa với các bác đâu ạ. Em tưởng chiều tối đi lên MAT dọn dẹp thì em còn lên. Ko đi thì em lại phải làm việc nhà oy. Các bác thông cảm cho em. Dạo này nhà em nó như bị sao quả tạ chiếu. Lung tung beng.
Cảm ơn banji, rất nhiệt tình và trách nhiệm với các hđộng khẩn cấp của Dự án Nà É!!!(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
Tớ toàn bị động theo mọi người chán như con gián ý, ai lại cầm máy lên " Blô, chị có rỗi k? Cafe?"" Hỏi ngồi chưa?? Ngồi rùi..Seo mà kịp cơ chứ...
Thế mới thấy một điều, Chị chuột rất nhiệt tình và rất cool, trà đá phát đi luôn (mà tầm 11h đêm) keke
Chị chuột mai có đi dự buổi họp báo Na É ko ạ? Chị đăng ký tiết mục văn nghệ nhé! Hình như mai được thưởng thức tiếp món phở chua của chị do già bản đặt thì fải ạ?
Hơ, không thấy chị Tuyền nói gì, chị định đăng ký phục vụ nhưng thấy ngại ngại em ạ, lúc nào cũng bắt mọi người thưởng thức món nhà mình cứ thấy làm sao ý...
Ah, thế thì có khi là chiều nay chị ấy bận chạy long sòng sọc làm transporter và lau chùi dọn dẹp địa điểm họp báo. Tiếc quá, đành đợi dịp khác vậy, chẹp chẹp... Hihi, đợi đến 20k đi em. Bjờ bhkien đang ngồi fát minh, chưa tới đâu. Cả nhà ngủ ngon nhé! BB ạ!