Cảm ơn các mẹ đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu, mẹ nào còn kinh nghiệm gì hay chia sẻ cho mọi người nhé!
Trẻ con bây giờ phải vừa học vừa cùng chơi thì sẽ hiệu quả hơn. Nhưng đúng là nhiều lúc đi làm về mệt mỏi nên dạy hoặc chơi cùng con chẳng được bao nhiều thời gian. Mẹ Bắp cải
Trước mình cũng rất hay mua sách và tranh cho hai đứa nhà mình học bắt đầu từ khi chúng khoảng 2t cơ, cũng học được mấy chữ. Bây giờ mẹ đi làm về nhiều khi mệt quá lại lơ là, hic .. lại trả mẹ gần hết rui! cảm ơn các mẹ mình lấy lại quyết tâm tiếp tục với sự nghiệp dạy chữ cho con!!
Uh, đúng rồi mẹ nó ạ May nhờ các mẹ ở đây bày kinh nghiệm. Từ hôm đó tớ mềm tính hẳn trong vụ dạy chữ cho con Cảm ơn cả nhà nhé Mẹ Bắp cải
Các mẹ ơi, Từ hôm học kinh nghiệm của các mẹ, em mềm tỉnh hẳn trong việc dạy con. Con tiếp thu nhanh hẳn các mẹ ạ ( trộm vía), mừng quá Mẹ Bắp cải
tớ thì cứ nghĩ là vừa học vừa chơi là cách tiếp cận hiệu quả nhất, học qua những bài hát, trò chơi, câu đố... ngoài ra còn tùy thuộc vào sở thích của bé nữa cơ. mình biết có 1 bé 2.5t thì khi 1.5t đã bắt đầu biết đến chữ/số, biết chữ trước khi biết gọi mẹ và cho đến nay thì đọc chữ/số và 1 số từ thông thường cả = tiếng việt và tiếng anh mà ko hề nhầm lẫn, cứ thấy chữ, số ở đâu là bé hỏi xem đọc như thế nào còn bé em khác 1.5t thì mặc dù cùng nhà, điều kiện như nhau cả nhưng ko hề quan tâm đến chữ số gì cả mà chỉ thích nhạc, thích hát thôi thế nên mình nghĩ nếu bé ko thích thì cứ để đến 5 tuổi, trước khi đi học thì cho bé học những khái niệm cơ bản cũng được mà
Nên cho con làm quen với chữ cái càng sớm càng tốt nhưng có nghĩa là chơi thôi cứ không phải học một cách thực sự. Ví dụ như bạn có thế mua một bộ chữ cái lớn, màu sắc bắt mắt và con bạn sẽ làm quen với nó qua các trò chơi tìm chữ với bạn, sếp chữ.... chơi mà học ấy là phương châm học khi mà con chưa đến tuổi học chữ đấy bạn.
các sách này bán rất nhiều. đối với trẻ nhỏ khoảng 02 tuổi thì các mẹ nên mua bẳng học chữ cái và các dấu cơ bản cộng với số đếm từ 01 đến 10 bằng gỗ dạng ghép hình. bé chơi vừa đảm bảo vệ sinh vừa giúp bé hoc tốt nhớ mặt chữ, mặt số và ghép đúng vị trí các chữ cái, các số.
Nhím nhà em được gần 1t rồi , mấy hôm nay em đang cho bé xem đĩa Bé yêu biết đọc . Nhưng khổ nỗi mỗi lần xem phải ngồi trong lòng mẹ , xem rất ngoan nhưng chỉ khoảng 5- 10 phút thôi là chán . Em thấy nhiều bé biết đọc , biết nhiều trò sớm mà thích quá .
Xem 5 p thế là bé giỏi rồi. Con nhà mình còn hok đc 5 p bình yên cơ.Bố nó kêu giời lên.Cho nên hôm hội chợ 2vc mua 2 tờ tranh số và chữ cái, hì hục đóng đinh lên tường, mỗi ngày yêu cầu con ra đó , chỉ con j đó cho mẹ xem.
Cháu Nhím con chị gái em thì đặc biệt rất say mê với việc đọc sách. Từ hồi 1 tuổi cháu đã thích xem tranh và chơi các đồ chơi liên quan đến chữ và số, thích xem họa báo có hình các đồ công nghệ cao, ko thích ô tô máy bay như các cậu bé khác. 2,5 tuổi cháu đã đếm được từ 1-100. 3 tuổi thì có thể đọc tất cả các quảng cáo hay các dòng chữ ngán mà cháu nhìn thấy. Đưa cháu đi đâu chơi thì ai cũng lác cả mắt vì cháu cứ đọc vanh vách, lại còn diễn cảm nữa buồn cười lắm ạ. Bây giờ Nhím 4 tuổi và đang rất thích đọc truyện tranh. Ko ai dạy mà cháu lại biết đọc diễn cảm ạ. Ra nhà ông bà chơi, ông ngủ trưa mà cứ lôi ông dậy "ông ơi cháu có 1 ngạc nhiên cho ông" - và lôi truyện Đô-rê-mon ra đọc ông ổng í. Theo em việc học chữ có lẽ cũng giống như năng khiếu. Mình ko nên ép sớm mà chỉ nên hướng cho con làm quen dần từ nhỏ để sau này cháu đi học khỏi bỡ ngỡ ạ.
Mình có biết được phương pháp pháp học đọc bằng đa giác quan và bộ DVD "Bé yêu biết đọc" của GS-TS Robert C.Titzer. Theo DVD này chính GS đã dạy đọc cho 2 con của mình từ khi còn 3 tháng tuổi. Kết quả đáng kinh ngạc. Lúc sinh nhật đầu tiên, con gái GS đã có thể đọc hơn 100 từ. Mình cũng đã áp dụng theo phương pháp của GS, tất nhiên là có cải tiến một chút và quá trình cũng chậm hơn rất nhiều chứ chưa sớm được như GS :yawinkle:. Từ hồi Cu nhà mình được 9 tháng tuổi mình đã mua 1 bảng số gỗ từ 0 -> 9 để con mình chơi. Kết hợp vừa chơi với vừa đọc nên khi được 1 tuổi Cu cũng đã nhận được các mặt số, hỏi số nào chỉ số đó luôn nhưng chưa biết nói hic hic . Sau đó mình mua tiếp bộ tranh cho bé phân biệt hình khối thì cũng rất nhanh bé cũng phân biệt được các hình như tròn, vuông, tam giác, xoắn ốc, tim, sao,... Rồi mình mua tiếp bảng số cho bé dạy bé 1 số chữ đơn giản, chưa dạy những chữ tiếng việt có dấu như ă, â, đ,... và bé cũng biết được 1 số chữ dễ dễ thôi như A, B, C, O, U, N,.... Phải đến khoảng 16 tháng bé mới biết nói thì bây giờ mình dạy bé cách đọc số và chữ. Kết quả là bây giờ khi bé được 19 tháng bé nhà mình đã phân biệt và đọc được từ 1 - > 10 ngon lành cành đào. Chữ thì bé nhà mình cũng đọc và phân biệt được khoảng 20 chữ cái. Và từ khi 1 tuổi mình đã cho bé cầm bút vẽ rồi nhưng chỉ biết vẽ giun thôi . Cu cậu thích cầm bút vẽ lắm, vẽ linh tinh khắp nơi. Kết quả là bây giờ tường phòng khách, phòng ngủ nhà tớ toàn tác phẩm "giun" của cậu chàng . Nói thêm một điều là mình cũng đi làm suốt chứ không phải nghỉ nhà chăm bé đâu, chủ yếu bé ở nhà với ông bà ngoại và ông bà vừa trông vừa dạy cháu luôn. Còn tối về mẹ mới chơi và dạy cháu được 1 tí . Bên cạnh đó mình cũng hay cho bé đi chơi và vận động kết hợp nữa. Cu cậu sút bóng rất mạnh và còn biết tung bóng nẩy lên rồi đá bổng nữa cơ. So với bạn bè cùng tuổi ở trong khu thì đá bóng là khỏe nhất rồi . Chỉ có điều là cu nhà mình hơi nhát khi ra ngoài chơi với các bạn nên bây giờ mình cũng đang cố gắng luyện cho cu chàng "đầu gấu" hơn đây :axe:
Hi, Con bạn giống bé nhà mình cái vụ ra ngoài hơi nhát. Con mình cũng thế, mới gặp ai lạ là nhát lắm, đứng im. Phải 1 lúc sau mới nói chuyện rào rào cơ. Đến lớp bé, mình cứ phải dặn cố suốt là cho cháu lên bảng thật nhiều vào. Mẹ Bắp cải
Các mẹ ơi, Mẹ nào có kinh nghiệm về việc này thì hãy chia sẻ thêm để mọi người cùng tham khảo nha Tks, Mẹ Bắp cải