Ken kết bạn zí Lin nhá, Lin duoc 19 tháng rùi, là con gái nhưng Lin quậy lém, bảo đảm Ken gặp là sợ lìn hehe
Tháng trước em ko thích ti mẹ đâu, thế mà sang tháng này em lại đổi phỏm. Giờ mẹ em còn ít sữa lắm nên phải lừa thế thì em mới no được. Hic giờ em còi rùi. Thèm được như anh PD quá ah. Hức, mẹ em đút thìa cho em mà em cho ra ngoài một nửa. Chán lắm anh Tí ah.
Mấy hôm rồi mới có time để vào dọn dẹp nhà cửa nè. Ken cứ bám dính lấy mẹ làm mẹ chẳng làm ăn được gì nè. KH gọi điện đến mua hàng mà con cứ hét inh ỏi. Hôm qua vừa chuẩn bị cháo cho Ken vừa phải bế cu cậu nữa chứ. Thời tiết này làm con khó chịu ko ăn ko uống gì được cả, người còi dí. Bà nội ra thăm cháu còn trách khéo mẹ nè. Me xô mấy quả ảnh của Ken nè. Các cô xem hình đừng mắng mẹ con nha. Khoe bàn tọa Chưn ai sạch hơn nào Mẹ cho đi tắm nắng nà Thè lưỡi trêu mẹ nà
Anh ken nhìn càng ngày càng đáng iu đó nghen.Anh ken có cái xe đẩy đẹp quá àh.Nhưng giống của con gái quá đi.Anh ke qua nhà em coi hình mới nha
Ken ơi nhìn em vậy mà mẹ còn chê ah`, em mà nhìn anh thì còn thảm nữa, anh còi lắm, chiều nay anh lại đi DD đó huhuhu. Em đẹp chai quá hehe
Oa, Ken có hình mới nhìn ngầu quá hén, cái xe đầy của Ken xinh quá, nhìn Ken vậy mà mẹ con còn kêu gày là sao???
Ghen tị với nhà TM và Ken lắm, toàn đồ xịn thôi. Tí còn chẳng có xe đẩy nữa cơ....Sao trán con đỏ vậy? Chắc nóng quá ngứa ngáy đây mà.
Con như vầy mà còn bị mẹ chê còi là sao hả, hay là mẹ Ken " trông gà hóa cuốc " ? hihihi .Mẹ Ken làm chủ shop đồ cho em bé nên Ken xài đồ xịn không là đúng rùi .Chắc phen này Panda nói mẹ Panda chuyển nghề đi kinh doanh đồ em bé luôn đi , nhỉ mẹ Ken nhỉ .hihi
Trộm vía Ken có gày đâu, chân tay bụ bẫm đó chứ mẹ Ken ơi, nhìn ảnh Ken lại nhớ những tấm hình anh Pooh ngày nhỏ, trông giống thế nhỉ!
Hức, Con muỗi đáng ghét nhắm. Nó cứ nhằm vào em mà đốt nè. Hum nào mẹ quên bôi thuốc chống muỗi là y như rằng bị đốt liền. Em chụp hình trông nhớn hơn ở ngoài đó. Chứ em toàn bị bà ngoại bà nội chê ko ah. Hic Anh Tí ui, ngày nào em cũng đòi đi dạo thui nên mẹ phải sắm xe cho em đó. Người em nóng lắm, mùa hè này toàn bị rôm sảy thôi. Ngày nào mẹ cũng phải mua mướp đắng về tắm cho em nè.
Hức nhìn ảnh vầy mà ko phải vầy đâu anh PD ui. Ở ngoài em nhỏ hơn ở trong hình đó. Thực ra mẹ em ko rầu về cân nặng của em đâu. Miễn em khỏe mạnh, phát triển tốt là ok rùi. Nhưng mà bà nội bà ngoại suốt ngày chê ko ah. Bà nội lâu lâu mới ra 1 lần mà còn trách khéo mẹ em đó. Em hơi bị "nhùn" đó, anh PD có cách nào làm cho em cao lên ko? Mẹ em đang tích cực cho em ăn sữa ngoài cho cao lên nè.
Hơ cái xe này zai gái gì xài được tât TM ah. Mẹ anh mua màu này nhìn cho mát mắt mờ. Mà anh thích xe này lắm đóa. Ở trong nhà cũng đòi ngồi xe đó. Anh xem hình của em roài. Đúng là Tô Mỳ Hàn Quốc
Các bà nhiễm tư tưởng con mập mạp , nhiều ngấn mới là bé khỏe mà.Đi bệnh viện thì chỉ nghe bác sĩ nói đừng ép bé ăn nhiều bé sẽ sợ ăn , rồi bị trào ngược, bị béo phì...nói chung là bi giờ sợ mập nhiều hơn là sợ ốm đó .Ken đã ăn bột được chưa ?Panda ăn bột với cua đồng, ngêu...ăn nhiều canxi thì không sợ bị lùn đâu Ken ơi .Với lại lớn hơn một chút Ken măm sữa Grow - hươu cao cổ cũng tốt cho chiều cao lắm đó. Ken qua nhà Panda xem hình mới nha .Trang 53 đó.