Chúc Beo sinh nhật vui vẻ, tuổi mới nhiều sức khỏe, lúc nào cũng dễ thương nghe con gái ! P/S : mẹ Yến ơi, cái vụ karaoke đầy tháng hay mỉnh chuyển qua sinh nhật Beo nhé?
Thì nó còn trong sổ thù vặt nè em, mơi mốt tính sổ chứ, hehe. Phải chi Tina ăn mà mập lên còn được, đằng này chị ta dành ăn mà vẫn ốm teo, bị thất thoát mới "ghét" chứ!
Em nổi tiếng là xài sếp phí mà, nghỉ hết òi. Đang quởn nên vậy, chứ cả tuần có 888 được đâu. Cúng cùi là chị có đi Vũng Tàu k?
Ừa, chị nói em mới thắc mắc nha, k hiểu Tina dành ăn xong đi đâu hết nhỉ, kekekeke. Tina ơi, chị vào trả lời théc méc của em đê, :axe::axe::axe:
em có đi k ??? lát chị dt hỏi Hương có nhiều công an đứng k, bị c.a tó thì cụt hứng ?? chị đang chờ xã về hỏi nè
Không chị, em không có plan trước. Đi biển cho Bo đổi gió đi, nội thành chừ ô nhiễm quá, vùng ven cũng vậy à. Tháng 7 em đi Đà Nẵng cho 2 nhóc tắm biển đã luôn.
không chị nhuộm lại màu nâu đen rồi , làm việc vp, đi họp khách hàng thấy hơi kỳ kỳ , nên chị nhuộm lại rồi