Hiểu được đã không có cái để buôn và tâm sự. Tôi thấy mình như bất lực với con. Vì nó có hậu thuẫn ông bà, bố. MC tôi cũng bảo thế đấy, không cần ăn, uống sữa cũng được. Nhiều nói chung nhiều lắm. Tôi chỉ thèm ra ở riêng thôi mà không được.
Đúng đúng là thế. Nhiều lúc cũng tự an ủi là mẹ mình hay mẹ chồng cũng giống nhau thôi. Chẳng qua mẹ đẻ nói ngay ra được đỡ ức, mẹ chồng fải nuốt vào nên nghẹn hic hic. Nhưng mẹ đẻ tôi khác mẹ chồng tôi, mẹ đẻ tôi cũng thích ép cháu ăn, vì bà hiểu là đến tuổi ăn cơm mà cháu vẫn ăn cháo là không đủ chất nên cũng thích ép cháu. Khổ thân tôi lắm bà ạ, ở nhà bố mẹ chồng thì không cho ép, về nhà mẹ thì thích ép và mắng tôi ko chịu ép nó ăn để nó còi (Công nhận con tôi còi hơn so với năm ngoái). Tôi như con điên đến nơi rồi hic hic, 2 bà mẹ thế này thì chết mất.
Uh! Thế là được rồi, về mẹ mình là được rồi. Hi hi. Tôi tưởng nhà nội thì đón, chứ bà ngoại cứ ở đấy, cho thoáng mát lên đây cũng nóng. Hi hi. Chăm theo ý mình là được.
mẹ mình thì được cái nói cũng dễ, tôi mới đưa con về thôi nhưng đã lên hẳn 1 cái lịch để bà cho ăn, cứ tầm giờ đó là bà cho ăn,được cái bà ngoại cũng chịu khó chăm cháu nên tôi cũng yên tâm, chắc phải 3 tuổi tôi mới cho xuống đi học bà ạ.
MC tôi lại kiểu kỳ dị lắm cơ bà ạ, cứ kêu tôi không chịu ép nó ăn nhưng tôi cứ kỳ cụi làm hết ón này món kia để dỗ nó ăn, nó chạy đi không chịu là bà lại bảo thôi thôi, không ép nó rồi lại lôi bánh lôi kẹo ra cho nó ăn chứ, thế mới điên. Như kiểu phải cũng nói được mà trái cũng nói được ý. Con tôi từ năm gần 2t nặng 14kg, sau nửa năm còn 13kg, nửa năm nữa còn hơn 12kg, tôi cũng sốt ruột điên lên được ý bà ạ. Nhưng dạo này lại ăn được hơn với lại đỡ táo bón nên lại lên được 16kg rồi, chắc chúng nó cũng có chu kỳ ăn uống bà ạ, đừng sốt ruột quá mà tự mình ức chế.
Lên đây nghe các bà kêu than về mẹ chồng hãi quá,cuối năm nhà xây xong,bố mẹ chồng tôi đang hứa hẹn ra ở vài tháng,ặc ặc,quả này thì chết tôi rồi
này mõ, con nhìn trộm vía nhể. Mắt hai mí đâu ra đấy nhé. May quá, bà đổi cái ảnh trước sang cái ảnh này. Chịu khó ở nhà dăm bữa rồi đi off nhé
uh, con bé nhà tôi đợt trước lười ăn nên tôi toàn tống tảo spirulina thì tăng cân rồi, sau 1 đợt bị cam miệng, giảm cân, kèm theo bà ngoại ở nhà cho ăn tảo không đều đặn nên chả lên cân mấy, nhưng trộm vía, chả ăn gì mà nó chạy huỳnh huỵch cả ngày, ông ngoại thấy tôi sốt ruột bảo con cho ăn tảo nó đủ chất nó mới nghịch thế chứ chả ăn gì thì có mà chạy được à. Tôi thì vẫn cứ muốn nó tăng cân. Mà ông bà ngoại thì cứ bảo nó chắc khỏe là được rồi, béo làm gì, người ta còn sợ béo phì kia kìa. MC tôi thì cháu ăn tý cũng bảo ăn nhiều rồi, lại còn cho nó uống nước ngọt, mình thì cấm tiệt từ nhỏ với coca và nước ngọt các loại. Vắng mình bà vẫn cho cháu uống (.Cứ ở riêng là sướng nhất các bà ạ. Tôi ở với mẹ tôi mà tôi vẫn ức chế lắm.
Hôm nay thứ 7 mà các bà buôn ác nhỉ . Tôi mệt quá ngủ từ 12h đêm đến 11h trưa hôm sau mới dậy được . Người mỏi nhừ
Hôm nay chồng tôi ra HN họp, ở nhà cảm thấy lạc lõng bơ vơ quá lên mạng tìm tình thân :d. Ngày xưa ở HN mỗi lần ông ý đi công tác chẳng có cải cảm giác bơ vơ thế này. Với lại lên đây gặp chủ đề MC đúng bức xúc quá nên tranh thủ buôn
Thì có người thân duy nhất ở trong này mà ông ý lại ra HN, còn lại 3 mẹ con cứ như kiểu không biết đi đâu, về đâu ý mà bà hì hì
Trời ơi nghĩa là bà chê tôi xấu hử, nên mới " may quá đổi ảnh" huuuuuuuuuuuu. QUần ngố của tôi có chưa?