Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Mình ko bị đau hay mn ạ. tê 1 tí teọh thôi. tại từ bé tới giờ mình đi bệnh viện nhiều. Tiêm thì còn tiêm tỉ thứ thuốc thẳng vào mông đau hơn gấp vạn lần, nên chả xi nhê gì mấy. hihi. Mình đang cố gắng uống nc mía để con lớn mẹ khỏe đây. Vì mình ăn ko vào đc. Thực đơn của mình nói ra đây thì chán đời lắm luôn ý. Sáng 10h dậy. ko ăn sáng uống 1/2 cốc sữa bầu nho nhỏ. Trưa khoảng 12h ăn 1,5 bát cơm( cố lắm rồi ý). 4h chiều uống 1/2 cốc sữa như khi sáng. Tối lại ăn 1 bát cơm. Chấm hết. Ăn cơm như bt, từ lúc bầu đến giờ chưa uống quả dừa nào cả, chưa ăn 1 bữa cháo cá chép hay cháo.....v..v.. gì hết. Ko thể ăn nối luôn mn ạ.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Mình thích con tầm 3,2kg hoặc 3,4kg lắm luôn ý. Dang cố gắng uống thêm nc mía cho con nhanh lớn mn ạ. Mình 26w rồi mà còn chưa đi sa nên chưa biết tình hình của con nữa cơ. Mình sa nhiều lần quá rồi nên đang cố đợi đến 1 tuần nữa đi tiêm ttp cho con rồi bảo bs sa kiểm tra cân nặng con luôn vậy. ( Mong quá cơ).......
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Đọc mà thấy thương mn quá, biết là ko nằm im được thì mình cố gắng hết sức chứ đi lại nhiều cũng ảnh hưởng. Mình cũng mong con đủ ngày đủ tháng rồi mới đòi ra, dạo này tớ cứ phải về quê khoảng 70km nên cũng lo. Mn cố gắng tẩm bổ nhiều để con to nhé.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Mn cố gắng ăn nhiều vào, uống thêm đc nước dừa thì tốt, mùa nắng này uống mát mà, tớ ngày nào cũng 1 quả, tại hôm qua đi s.a bác sĩ bảo ối vừa đủ ko dư giả lắm nên đang tính ngày 2 quả đây. Hihi
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Tớ tính thế mà ko biết có thực hiện đc ko? Vì giờ mới 26 tuần mà đã tăng hơn 9kg rồi mn ạ.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! đấy lại có c y tá bảo e phải tiêm sớm,vì tiêm 1 th mới có td,nếu k may sinh sớm khi vừa tiêm xog thì toi công rồi. thật giả lẫn lộn e chẳng biết đằng nào mà lần cả. a mn ơi sáng e vừa kg lại e đc 55,5kg rồi,tức là đã tăng 1,5 kg so với nữa th trước .e nghĩ do e an nhiều vải đấy,tổng cộng mẹ cháu đã tăng 6,5kg rồi ạ.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! hihi mọi chuyện rồi sẽ qua thôi mà mn nhỉ hihi.e cu aq và tu dặn lòng là : ai bảo đe cho rõ lắm vào,h kêu ai ?? hihi
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Thế thì tốt rồi mn ạ. mình còn chưa đi sa lại đc đây. Mong con quá cơ. Chỉ muốn ngày nào cũng đc đi sa..
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Mn ăn vải mà ko bị tức bụng à? mình chỉ cần ăn 3~4 quả là biết mặt nhau ngay.....Ko thể ngủ đc nổi, căng bụng tức bụng khó chịu lắm..Ngày trước thì mình cũng thíc ăn vải lắm ý. Nhưng tại bầu bì rồi, ăn 1 lần lại bị thế nên cạch luôn. Thế là mn cũng tăng dc kg hơn mình 1 ít rồi.. huhu Mình bây giờ đc 46kg. tức là tăng đc có 5.5kg thôi. cao 1m55 mn ạ. gầy lắm
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Mn vẫn ăn vải đc ah? E k thấy cấm bà bầu ăn vải nhưng vẫn sợ nóng nên chẳng ăn quả nào, mận cũng ms xơi 2 lần, tổng mỗi 3 quả, mà lần nào đêm cũng rực ngủ không nổi.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! mẹ nó cẩn thận thật đấy. Nếu nóng thì đúng là nên kiềm chế ăn, còn lại thứ gì bà bầu cũng ăn được. Thèm là cảm giác khi cơ thể thiếu đấy mà
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! ối mn ơi, bác sĩ thường cấm chỉ định uống nước mía đấy vì dễ gây đái tháo đường thai kỳ và bé to bệu, mn nên ăn uống đủ chất thôi, uống thêm nước dừa sẽ tốt hơn mn ạ đợt bx m ăn mía quá trời bị bác sĩ cho 1 bài ca, giờ nhớ mãi
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! tớ cũng ko thic ăn vì sợ vải nóng đấy
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Con cái là lộc trời cho mà mn, đẻ được mà nuôi đc thì cứ đẻ, tớ và anh xã còn tính làm 3 nhóc cơ. Hihi.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Mn làm việc ji khác đừng nghĩ đến siêu âm nữa thì sẽ thấy nhanh thôi, xem phim, nghe nhạc...... chứ ngày nào cũng đếm thì lâu lắm. Hi
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Mình biết là nóng cơ mà thèm nên cứ ăn phằm phặp, ăn xong tối ngủ chồng bật điều hòa rồi vẫn kêu điều hòa hỏng =))
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Mn ơi, mn h đang bầu đứa thứ 2 rồi đúng hok, vậy thì chỉ cần tiêm phòng uốn ván 1 mũi vào tuần thứ 32 thôi chứ nhỉ!!!
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Vậy á, mình thì nghe bs bảo là cách nhau 1 tháng or hơn 1 tháng, chứ chưa đủ 1 tháng là chưa tiêm, nên mũi 2 của mình phải tuần 30, 31 cơ. Mn h hóng ngắm con lắm ý nhỉ!
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Trv, bé mẹ cân nặng nhỉ? Thanks mn nhé, Có ng còn bày cho mình dùng lá trầu không nữa mn ah, ko biết bầu bí có dùng lá trầu không đc ko nhỉ
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Hic, mn không ăn sáng à? Bữa sáng là cần thiết lắm ấy. Mà nhóc bên đấy ngoan thía, không ăn sáng mà cũng k ý kiến gì. Nhóc nhà này dậy sớm lắm. Hôm nào mệt mà muốn ngủ thêm cũng k yên với chàng ấy. Mẹ nó ăn thêm sữa chua để thêm canxi và ăn thêm quả chuối ấy. Hai món ấy dễ tiêu mà lại rất tốt. Giờ ngày nào mình cũng phải ăn quả chuối tiêu cho anh ấy đây. Mình cũng ăn cơm như bình thường. Cháo cá chép ăn được 1 bữa rồi chán quá không ăn nổi. Chả thấy ngon tẹo nào mà thấy cứ bứ bứ dù có thêm đậu xanh cho dễ ăn rồi đấy. Nước dừa thì cũng cố uống, mình khoái nước mía hơn. Mẹ nào bị thừa đường và con tăng cân nhiều quá mới cần kiêng nước mía, còn lại uống rất tốt không đến nỗi như bố nó bảo đâu. Nhất là bé nào nhẹ cân thì đây là cứu cánh cho bé đấy. Nói chung cái gì cũng uống vừa vừa, đừng lạm dụng nó quá là không sao hết. Bé gần nhà em 9 tháng, bố nó ở Bắc Giang nhà trồng nhiều vải, mn ăn nhiều nên giờ mới hè mà rôm lắm. Con bé máu nóng nên mùa hè rất khổ. Em ăn 1,2 quả lấy mùi. Em cũng sợ nóng nên chẳng dám ăn.