Chào các mẹ ! Chả là thế này em được giới thiệu 1 anh chàng cũng u30 rồi nhá, trông thì hiền lành, gặp e được mấy bữa, cũng thấy bình thường, cũng nói chuyện rất bình thường, thấy hợp hợp. Nhưng sau vài hôm tự nhiên anh ta làm thế này: Ôm hôn e mà e chưa đồng ý, chưa yêu đường gì, e bảo sao anh ta làm vây , anh ta trả lời vì mến, thích. Mấy gặp bữa sau đã đòi hỏi chuyện đó. Em hỏi sao anh lại nhanh chóng và chợp nhoáng như vậy, gặp bữa nào là đòi bữa đó. Em hỏi anh ta bảo là có xem phim xxxx nhưng ko nhiều, tuần 1 lần thôi. E và anh ta tranh cãi nhau, e nói thẳng anh là người đàn ông lạ nhất trước giờ e gặp và mới gặp chẳng nhiều, hiểu ko nhiều, tâm sự ko nhiều mà anh đã bày tỏ sự ham muốn với em vậy và nhanh chóng, vội vàng quá, thiếu cả tôn trọng cảm xúc của em...bla...bla , cãi nhau hồi dài anh ta bảo e là quá đề phòng, quá quan trọng việc đó, và binh ảnh hưởng của mối tình cũ. và bảo e chuyện này bt như bao người khác, bảo e trẻ trâu, suy nghĩ chưa chín chắn khi nhắn tin cho anh ấy vậy. Thế anh ta phải đi 20km để gặp e làm cái gì, khi mà anh ta có nhiều cơ hội khác... Tự nhiên anh ta làm e thấy choáng váng, chắc xưa nay e toàn gặp người đàn ông bình thường à, hay là anh ta bình thường, hay là e quá quan trọng việc đó. Các mẹ, các chị có kinh nghiệm rồi thử nói xem anh ta là người thế nào ạ ? update : anh ta còn không nhưng vậy, mà lần nào gặp e cầm có mời e đi ăn uống cái gì, toàn chà đá phát ghét lên ấy, toàn ga chỗ tối thôi. Chẳng biết anh ta là người thế nào, nhưng có lẻ thuộc ki bo. Hôm e và bạn e mỗi đứa thử lừa anh ta đi chơi với cả bạn em nữa. Cuối cùng anh ta tưởng e hưởng ứng với anh ta, anh ta vui lắm, tới nơi thì e đi cùng bạn, hắn cụt hứng ngay. hắn bảo e và bạn đi ăn chè, thì bạn e về bảo e thôi ngay đi, tên keo kiệt, ăn xong chẳng thèm mời người ta thêm cái gì, có lời mời cho nó lịch sự và phóng khoáng tí. chẹp ! chẹp ! update : cảm ơn các mẹ đã tư vấn, và cuối cùng thì e cắt xoẹt rồi và anh ta bảo e là đứa đùa giỡn với tình cảm, quả thực e ko thể yêu hay có cảm xúc với người mà làm e thấy lo lắng, sợ hãi à.
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào thể loại này miễn đi em gái ơi.ko sớm thì muộn anh ta cũng tìm cách đưa em lên giường và sau khi chán chê thì next
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào Cảm ơn mn nhé, e thì e cảm thấy anh ta ko phải người xấu, mà có cái gì đó cứ giữ e lại, phải tìm hiểu anh ta là con người thế nào, mấy bạn bè e thì bảo tránh xa ra, có thế mà e đau đầu ghê, e không làm chủ được mọi việc à. e không thích vôi vàng, tại cái con người e nó trọng cảm xúc lắm.
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào Giờ yêu đương vơi chuyện đó như là đi đôi với nhau ấy. Nói rằng giữ cái ngàn vàng hơi khó. Hoặc phải lấy chồng ngay khi mới lớn. Có bi quan không nhỉ, nhưng sự thật xã hội là thế mà.
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào Ngày trước em cũng được mai mối 1 anh, quen được vài bữa rồi muốn cầm tay. Nhưng căn bản lúc đó em không thích ông ta sãn nên lảng tránh và next luôn hôm sau
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào Bạn giống mình nếu đàn ông mà mơi gặp mấy hôm nói yêu, nhất là đòi ôm hôn hay ... thì mình sẽ ko bao giờ chấp nhận đc. Nói chung là ko phải cổ nhưng con gái mình luôn là người thiệt thòi bạn ạ
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào Mình cũng nghĩ như các mẹ bỏ qua thôi mới gặp mà đã thế ko chấp nhận được
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào e cũng nghĩ phụ nữ phải tinh tế và nhạy cảm trong những trường hợp ntn thì mới đưa ra được quyết định đúng đắn nhất cho đời mình mn nhỉ
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào M cũng thấy có vấn đề khôgn ổn........................................
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào dự là anh ta không BT,có lẽ anh ta cần cái gì đó chứ không phải xác định nghiêm túc. Loại này cần phải cảnh giác.
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào đành rằng chuyện ấy là BT,nhưng không thể quen nhau vài bữa đã đòi hỏi chuyện ấy khi 2 người chưa có ý tìm hiểu nhiều hơn.
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào cảm ơn các mẹ nhé, e sẽ suy nghĩ chín chắn hơn. mấy cuộc tình mà cuộc nào cũng khó khăn trật vật là sao ? chắc ông trời thử thách mình
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào sao phải lăn tăn với thể loại đàn ông này hả bạn? loại này chỉ nhăm nhe vào sinh lý, chứ quý mên gì kiểu ấy, next thôi!
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào Đàn ông u30 trở lên, phàm là trừ những anh nhút nhát, mải mê công việc thì anh nào cũng đã là chinh chiến trăm trận (cả nghĩa đen lẫn bóng, bóng 1, bóng 2, ... ) Phân tích cho thấy anh chàng này ham muốn cao, thuộc tuýp ko muốn đầu tư nhiều vào tình cảm và tìm hiểu bạn gái, chỉ cần xác định cô gái có tình cảm với mình đàn ông nhóm này sẽ đương nhiên cho rằng cô gái là của họ và họ sẽ thực hiện một vài điều mà họ muốn với cô gái của họ. Phần lớn những anh chàng có kinh nghiệm thuộc tuýp này, ham muốn cao đấy nhưng họ sẽ cư xử một cách từ từ và nhẹ nhàng hơn (như trường hợp của bác Yeumuathu1508) Đánh giá sơ qua chưa thể nói chính xác điều gì nhưng nhận xét về anh chàng trong câu chuyện của chủ topic thì anh ta chưa chắc đã muốn đầu tư lâu dài vào mối quan hệ của hai người (ít nhất là từ trước cho tới hiện tại), chủ topic cần suy nghĩ cho kĩ
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào hihi, mn có vẻ am hiểu ghê gớm nhỉ, chắc e còn trẻ nên là chưa am hiểu nhiều, nhưng mn nói có ý chuẩn đấy, có vẻ anh ta ko chịu đầu tư nhiều, chỉ mặc định là của họ, cái đấy càng chuẩn, anh ta bảo e là tập chung vào mình anh ta thôi, mn lại cho thêm bài học, giờ thích thì anh ta qua nhà e ngồi chơi với e và bạn em, ko thì thôi, e cũng chẳng đi chơi cùng nữa, lâu lâu chắc anh ta chán rồi bỏ thôi, sắp tới e chuyển trọ quách đi thế là xong. haizzz lắm kiểu người thật
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào ha ha, em là giai mà lại ko hiểu đàn ông sao, wingman là một nghệ thuật mà bác