Nhà em vừa bị mất trộm đêm qua TRộm lại ghé thăm nhà em 3h sáng nay(21/9) đêm qua trộm vào nhà mẹ cháu các bác ạ. khoắng 1 mẻ hết sạch rồi. đau nhất là giấy tờ xe máy- đầu năm bị giật túi vừa mới nhờ người làm lại đc thì lại mất tiếp rồi. đau quá
Chia buồn cùng mẹ nó ,năm trước nhà mình dành dụm được chút cũng bị khoắng sạch ,bà ngoại thương con thương cháu khóc hoài ,mình không quên cái ngày 1-8-2007,hic hic,vậy là hai vợ chồng cật lực làm lại từ đầu.
Cửa cổng thế nào mà bị thế hả bạn ơi. Kể tỉ mỉ đi để các gia đình còn rút kinh nghiệm. Chia sẻ nhé. À mà báo công an chưa bạn
Nhà mình báo công an nhưng cũng chẳng tìm lại được,công an gọi vào điện thoại nó ăn trộm của vợ chồng mình nó vẫn nghe như thường mà chẳng bắt được
Nhà em cũ xì ! tường thì thấp, chắc nó trèo tuờng vào ạ. 2 tuần trc đã thấy có dấu hiệu trộm vào trong xóm, mình còn oang oang đi nhắc các nhà chứ ! nó vàonhà mở tủ lấy cả ví lẫn điện thoại, lại còn rút luôn cái quần khoắng sạch tiền trong túi nữa. em ngủ có biết gì đâu. may là nó ko gí dao vào cổ chứ ko thì ko biết thế nào. chồng thì đi vắng, bố mẹ chồng thì già- bố chồng em thì 80tuổi, mẹ chồng cũng 70(tai lại nghe ko rõ). em với con bé chưa đc 2 tuổi thì biết làm gì ????
báo Công An thì làm đc gì ??? 5 năm trcs nhà em thuê bị mất trộm, mất gần 20triệu tiền mặt, đồ đạc cũng mất nhưng ko có giá trị mấy. báo công an xong thì hôm sau họ gọi lên nhận lại cái đầu VCD & KTS (mấy ông xe ôm đuổi trộm nó vứt lại chứ ko phải là công an bắt đc đâu nhé), gặp thì công an đề nghị chi tiền thuốc nc để cảm ơn các anh em, phải đưa 400 đấy ạ. còn mấy bác xe ôm llập công có đc j ko thì em ko biết ! CA phường THÁI HÀ đấy. Giờ em ở Lò Đúc - phường PHẠM ĐÌNH HỔ, cũng chả hi vọng luôn. ĐT di động mất em vừa báo khóa rồi. báo khóa sổ TK rồi. mất thẻ ATM mới đau
Khổ thân chị quá, em cũng là chúa chủ quan chị ạ. Chia buồn với chị, thôi coi như xui xẻo, tổng thiệt hại có lớn lắm không chị, không chồng ở nhà, chắc nó rình nó biết nên nó bắt nạt nhà chị. Đúng là cũng may, chẳng may lúc đó chị chi hô, nó cuống lên làm bậy thì lại thiệt thân.
ÔỐi chia buồn với meKhanhBăng nhé. Mình cũng đã một lần bị giật túi mất hết các loại giấy tờ rồi. Đi làm lại giấy tờ nhục như con trùng trục.
Mất cũng ko nhiều ạ. nhà có khá giả gì đâu cho cam. em cũng dặn mẹ chồng là thấy gì cũng phải giả vờ như ko biết, nhà toàn người già và trẻ con mà. tiếc hất là giấy tờ, vì đi làm lại khó lắm, mà mấy CQ hành chính thì nguyên tắc lắm- lấy hành làm chính mà. Thời buổi này thật đáng sợ, trộm cắp ko sợ người thường đâu. cũng là trộm quen nên mới ngang nhiên như thế, lại mấy thằng nghiện trời đánh đây mà, mấy hôm trc trộm vào nhà đầu ngõ cắt trộm vài mét dây điện- ko phải bọn nghiện thì làm gìphải ăn cắp vặt. Căm thù bọn nghiện ngập lắm các mẹ ạ. sao bọn đấy ko sida - aids rồi chết hết đi cho XH - GĐ đc yên thân ???
Giời ạ, sao đen thế hả em? Thế này liệu T5 có đi đu võng được không? Nên đi đu cho nó bay hết đen em ạ. Chị nhìn thấy thread mà cứ tưởng là em lại có trò đùa quái chiêu. Xoa đầu em mấy cái này. Kể với em chuyện của chị nhé. Đợt trước chị cũng bị mất trộm, ở ngay cái nhà mà chị đang thuê bây giờ ấy. Bọn trộm nó chui vào qua mấy cái chớp lật của nhà vệ sinh và nhà tắm, vào khoắng bao nhiêu tiền của chị và đứa bạn mà bọn chị không biết. Đi đâu thì mang theo một ít tiền đi, còn lại vẫn để ở nhà "mời anh xơi". Mà nó khôn lắm, không lấy hết, toàn rút lõi thôi. Rồi lâu dần, nó còn lấy cả chìa khoá dự phòng mở cửa vào lấy rồi đàng hoàng đi ra. Bọn chị vẫn không biết gì. Rồi đến một ngày, bọn chị không còn nhiều tiền, nó vào lục hết các loại ví, lấy hết cả mấy đồng USD lẻ chị để trong ví và đài đóm, máy ảnh KTS mới toanh và một lũ đồ khác nữa thì bọn chị mới biết là hoá ra từ lâu lắm rồi bị mất trộm mà không biết. Vậy là đi thuê thợ làm mấy cái chấn song sắt bịt vào mới hết. Cách đây mấy tháng lại đánh mất ví tiền còn nguyên lương, điện thoại di động và thẻ ATM nữa chứ
Tiện thể nhà em 1 năm trước cũng bị mất trôm. mà phi lý đến khó tin, vì hum ấy em ở nhà với OX, buổi trưa, chị gái đến chơi xong bọn e cứ để cửa đấy vì đằng nào cũng sắp đi làm, nhà lại ngay đầu ngõ, bình thường cũng hay để cửa thế mà chẳng bao giờ làm sao. Thế mà tự dưng VC e lăn ra ngủ, ngủ mê mệt đến tận 3h chiều, vợ tầng trên, chồng tầng dưới Mất sạch, mất hết, cả tivi đầu...hic toàn những thứ cồng kềnh, hàng xóm đi qua còn tưởng chuyển nhà. Đấy là chưa kể tiền bạc, túi, ví...hic hic nghĩ lại vẫn đau. Police bảo là nó phun cái hương gì hay khói gì làm cho người ta buồn ngủ, thế nên bọn e mới ngủ lịm đi, chả bít cái rì Cho đến bây giờ vẫn chưa tìm ra ạ. Chuyện thật như bịa ấy các mẹ nhỉ?
chị ơi khổ lắm cơ. em ko còn giấy tờ tùy thân thế mà đi đâu nó cũng hỏi CMT hay giấy phép lái xe, mất giấy tờ thì mới phải làm lại chứ ko mất thì đi làm làm gì ? khóa cái sổ Tiết kiệm em để trong ví nó cũng đòi CMT, mình bảo nhớ số CMT đọc cho chị ghi rồi khóa lại trc đã, em tìm lại giấy tờ thì trình sau mà nó cũng ko nghe. mệt lắm ạ. xe máy là tên đứa bạn em, tuần này là nó sinh em bé rồi, chả dám hành nó nữa(lần trc nó cũng đã làm lại hộ em 1 lần rồi mà). chết mất
Đang định TL bác Cop xong thì vào nhác chị đấy, em vẫn nhớ là nhà chị đi thuê mà. đen thì đành phải chịu thôi, hôm nay là tròn nửa năm ngày mẹ em mất đấy, biết thế nên ko oán trách gì đâu- chỉ tiếc thôi chị ạ....
Ko có gì là bịa đâu ạ. cái hương đấy người ta gọi là ête thì phải ạ. chuyên để gây mê- em xem phim thấy đầy. chắc các cửa hàng bán hóa chất thí nghiệm bán đầy. Mọi khi em ngủ rất tỉnh, có j động là em tỉnh ngay vì bé nhà em hay dậy đêm. Thế mà đêm qua em ngủ ko biết gì, sáng nay dậy mới biết đấy chị ạ
nói thì buồn cười nhưng có ai tin ko : trộm vào trong phòng ngủ nhà em mở tủ để ăn cắp, rút cả quần dài để moi tiền trong túi rồi mang vứt ra phòng khách đấy ạ. tối qua em sang nhà bác L chơi, định trả tiền bác ý nhưng bác ý bảo mấy hôm nữa lấy nốt đồ rồi trả 1 thể. Bac L ơi tại bác ko cầm tiền nên giờ mẹ cháu lại phải nợ bác rồi
Khổ thân em. Mất hết giấy tờ thì mệt lắm. Em đi làm giấy tờ hỏi luôn họ xem nếu dùng Hộ khẩu hoặc Hộ chiếu có được ko ý . Nhưng em nói đúng đấy. Dặn ngời nhà , nhất và người già và con trẻ mặc kệ trộm để giữ người còn hơn giữ của em ạ! Coi như trong cái rủi có cái may rồi. MAi liệu em có đi được ko?
Chia sẻ với mẹ khanh bang nhé. May mà trộm nó không làm liều, chứ gần đây có nhiều tin giật gân nên sợ lắm. Của đi thay người mẹ nó ạ.
Mẹ khánh băng ơi, chia buồn với em nhé. Thui chắc đây là cái hạn cuối cùng của năm nay. Mất giấy tờ tuỳ thân thì thử mang hộ khẩu hoặc xin 1 cái giấy xác nhận của công an phường xem có dùng được không. Hôm trước em chị bị giật túi cũng mất hết giấy tờ rồi 1 tháng sau có người gọi cho bảo đến chuộc đấy.
Ô, thế em đã khóa điện thoại lại mất rùi à, sao lúc đó không tự gọi điện cho nó xin lại giấy tờ ??? Nó cầm giấy tờ của mình có để làm gì đâu, mình cứ bảo nó "nhà tớ chả báo công an, chỉ cần bạn để lại giấy tờ tùy thân vào chỗ nào đó cho mình, rồi mình đến lấy" có hơn không ? Tiền nhà chị cho vào ngân hàng hết, ngân hàng ngay gần nhà, để cần là ra tận ngân hàng rút hay chuyển khoản, chỉ để 1-2 triệu trong nhà thôi, mấy cô nhân viên đều quen mặt mình, không thằng nào lạ mà cầm CMT của mình để rút tiền từ tk của mình được Oài, chỉ có chị cũng chủ quan với đồ ở nhà lắm, thôi về nhà kiểm tra lại cửa rả mới được Chia buồn với em nhiều nhé