Đúng là cuối tuần có khác tầm này các bà vẫn chưa vào chuồng trông chuồng à,đợi chẳng bà nào vào tôi lại lượn đi chơi vậy
Kinh quas!! Nghe các bà kể chuyện mà tôi cũng nghĩ về mẹ tôi, ko nói mẹ chồng nhé!! Già rồi các bà ạ!! Nói nhiều, nói lắm, để ý để tứ kinh quá!! Mà ngày trước có thế đâu?? Bệnh tật đầy ng đâm ra khó tính, khó nết!! Tôi bảo bố mẹ tôi: Có lấy vợ cho thằng Chí (em tôi) thì bố mẹ cho nó ở riêng ra, đừng cho ở chung làm gì!! Rồi lại sinh ra lắm chuyện, mẹ già rồi, khó tính khó nết lắm!! Thế là tôi bị ăn chửi chứ!! Nhưng mà bố tôi thì công nhận đúng, vì càng ngày mẹ tôi càng cả nghĩ, lắm lời!! Đến tôi còn cãi lại bà suốt, thì làm sao các em dâu tôi chịu được??? Nên cứ nghĩ cho chúng nó ở riêng là tốt nhất!! Vì thằng em kế tôi làm ở HUyện, nên lấy vợ chắc chắn nó ở quê, còn thằng thứ 2, thứ 3 chắc cũng vậy, chúng nó ko ở quê đâu!! MÌnh sắp thành chị chồng rồi đấy!! To bà Phương Hà: Bà Bầu chịu khó làm bánh lắm ấy!! Bà liên lạc với bà ý nhé!!
Bầu Béo xấu xí ơi, order thạch về măm tiếp đê. Iem phải quyết tâm mua hết 200k tiền thạch ăn từ giờ đến lúc đẻ mới được. Hehee. @ Đậu đỏ: Về zai nhà tôi thik 2 bộ quần áo đấy cực
Chào cả trại né! Chúc cả trại cuối tuần zui zẻ, hạnh phúc..... Điểm danh cái rồi ôn tập, sang tuần thi nổ đom đóm mắt luôn.... hưxxxx.
Tình hình là cái em bán thạch kêu thứ 2 mới mang qua cho mình được bà ạ!! Có oder thêm thì cho vào DS nhé!! 1. Tôi 5 gói 2. Bà Bầu: 3 gói 3. Bà Phương Anh: 3 gói 4. Bà Phương Hà: 3 gói 5. Bà Liên Xấu: 4 gói, 6. Bà Huyền PT: 2 gói..... 7. Bà đặt mấy gói?????? To bà Bầu: Chất lượng như nhau hay ko tôi ko biết bà ạ!! Nhưng tôi thấy nhãn như nhau, rẻ hơn mấy K thôi mờ!!
Mấy bà này chịu khó thật , hết bánh rồi kem giờ lại thạch . Mụ gấu mèo kia , tôi vừa hỏi cái đã out mất tiêu rồi
Tình hình là cái em bán thạch kêu thứ 2 mới mang qua cho mình được bà ạ!! Có oder thêm thì cho vào DS nhé!! 1. Tôi 5 gói 2. Bà Bầu: 3 gói 3. Bà Phương Anh: 3 gói 4. Bà Phương Hà: 3 gói 5. Bà Liên Xấu: 4 gói, 6. Bà Huyền PT: 2 gói..... 7. Gấu Mèo 3 gói Bà đặt mấy gói?????? To bà Bầu: Chất lượng như nhau hay ko tôi ko biết bà ạ!! Nhưng tôi thấy nhãn như nhau, rẻ hơn mấy K thôi mờ!! Tôi 3 gói nhá. Nhưng theo tôi rẻ hơn có khi k ngon bằng đâu. Cứ cái loại cũ mà ăn, hơn có 3k thôi mà Tôi tìm hiểu roài!! Một ng khác măm roài!! Như nhau thôi bà ạ!! Nguồn khác nhau nên giá rẻ hơn vài K mà!! Cùng 1 hãng SX bà ạ, mý lại đã đặt rồi, chối kiểu gì??!! he he...
Chào các bà, Mấy hôm nay ở nhà ôm con tôi lại càng bức xúc, càng điên các bà ạ. Tối nay điên quá nên để con cho chồng trông hay ai trông ở dưới nhà tôi cũng ko biết nữa, tôi vào chuồng gà. Thạch làm thế nào? Có hướng dẫn làm ở bao bì ko các bà. Nếu dễ cho tôi đăng ký 3 gói nhé! Bà Lý trừ tiền hộ tôi nhé, hí hí
Tình hình là cái em bán thạch kêu thứ 2 mới mang qua cho mình được bà ạ!! Có oder thêm thì cho vào DS nhé!! 1. Tôi 5 gói 2. Bà Bầu: 3 gói 3. Bà Phương Anh: 3 gói 4. Bà Phương Hà: 3 gói 5. Bà Liên Xấu: 4 gói, 6. Bà Huyền PT: 2 gói..... 7. Gấu Mèo 3 gói\ 8. Tixiuhn 3 gói Bà đặt mấy gói?????? To bà Bầu: Chất lượng như nhau hay ko tôi ko biết bà ạ!! Nhưng tôi thấy nhãn như nhau, rẻ hơn mấy K thôi mờ!! Tôi 3 gói nhá. Nhưng theo tôi rẻ hơn có khi k ngon bằng đâu. Cứ cái loại cũ mà ăn, hơn có 3k thôi mà Tôi tìm hiểu roài!! Một ng khác măm roài!! Như nhau thôi bà ạ!! Nguồn khác nhau nên giá rẻ hơn vài K mà!! Cùng 1 hãng SX bà ạ, mý lại đã đặt rồi, chối kiểu gì??!! he he... Dễ như ăn cháo bà ạ!! he he............................
Hôm nay vùng đứng lên roài cơ à?? Giỏi đấy!! He he Cơ mà tôi có trả tiền thạch đâu hở bà?? Bà Sang trả giúp tôi mờ, tôi cũng đang nợ bà ý nữa!! Hôm nào bà cho tôi cái TK VCB tôi trả tiền cho bà nhé!!
Hu hu . Hôm nay mùng 1 sao tôi đen đủi quá cơ các bà ạ . Trưa nay lon ton vào bổ quả đu đủ , chưa bổ được thì cắt 1 phát vào tay . Chiều tôi thắp hương , vừa trèo lên cái ghế nhặt cái lá hoa bỏ đi , bước xuống tôi bị vấp 1 cái . Chân giờ sưng to tướng ko đi được , đau gần chết . Đen đủi ko thể tả nổi . Hu hu
Không phải đen đâu, các cụ báo sắp có điềm đỏ đấy. Bao giờ điềm đến, trúng quả to báo anh em đi nhậu nhá
Điềm gì đây ? Tôi vừa mới trèo đc lên cái ghế xong , thấy có cái lá hoa nên tôi nhặt và bước chân xuống để chạy ra ban công vứt . Tôi cũng ko biết tại sao bị vấp kiểu đấy , bây giờ chân tôi sưng to , tím bầm . Đau quá đi mất , chẳng biết có phải tôi sai xót gì mà bị các cụ trách hay ko nữa ??????????. Mai chủ nhật lão chồng tôi về , lại đc dịp cho lão cằn nhằn
Thế bà làm thế nào hồi đầu tôi làm bánh cũng ko thành công ko nở xốp ,than vãn mãi bên em ỉn mãi sau mới bắt bệnh là đánh kem không đủ độ xốp nên ứ nở được.Tôi còn đầu tư ngay em lò nướng vứt em vi sóng xuống dưới sàn lun hehe.Nhưng dạo này nắng nóng nên ngại làm bánh vì làm ai cũng ngấy ko ăn nổi
Ầy thế nhà bà đông anh chị em gớm,4 người à giống nhà tôi 4 nàng cách cách .Nhưng bây giờ bố mẹ tôi khỏe rồi vì 4 nàng đều theo giai về nhà giai ở roài .Bây giờ các cụ dành sức chăm các cháu
Thế chân đau thế nào rồi bà ,có bị sao ko hay chỉ bị phần mềm thôi.Mai đút bông vào tai là ko phải nghe lão già nhà bà kêu ca đâu