Trời như thế chị cần kiểm soát cân nặng của bé đi nha, cẩn thận bé có thể bị béo phì đấy, béo phì sẽ không tốt cho sự phát triển của trẻ con đâu đấy.
hic, nghe mẹ nó nói mà tràn trề hy vọng. nhóc nhà mình cũng 21 tháng, 10kg. bé tí teo, chán đời, cũng đang cho uống Pe mà vẫn thế. hihi
Đang phải phanh hả chị??? hihi, trẻ con mà cứ từ từ thì nó sẽ lớn đều thôi hà, không nhất thiết phải nôn nóng đâu ha!!!
Cứ nghĩ đến cân nặng của con mà stress. Giờ đành chí phèo 1 chút con khỏe mạnh, vui vẻ là được. Con mình gần 7 tháng mà cách đây 1 tuần còn được 6,7kg. Sau 3 ngày ốm còn được 6,5kg. Đành an ủi dạo này con hay sốt virus, mọc răng nên thế.
Trẻ con khi mọc răng hay sốt lắm. :-({|= giảm 0,2kg có thể là do lượng nước/do bé hok ăn được chứ qua giai đoạn này rùi thì bé vẫn phát triển bình thường thui hà.
Hic, người ăn không hết kẻ lần chẳng ra. Bây giờ 1 bữa nó ăn không nhiều có 1 lưng cơm thôi, thức ăn thì bị mẹ kiểm soát số lượng và chủng loại ngặt nghèo nhưng chẳng hiểu sao cứ vù vù. Nó béo nên giảm sự nhanh nhẹn, cũng may nó ko thèm ăn nhiều như những cậu béo khác. chỉ có 1 số món nó thích thì cũng như mình thôi, chứ ko thèm ăn vặt, ăn ngọt lung tung. Hy vọng sau này cu cậu dài ra sẽ đỡ tròn hơn.
Cho mình hỏi với, bé nhà bạn trai hay gái thế? Cu nhà mình 6 tháng tròn được 6,7 kg (đẻ 4kg), chưa mọc cái răng nào nhưng có vẻ sắp mọc. Mình cũng rất stress, đưa đi khám này nọ nhưng vẫn không khả quan. Đành AQ vậy, "có đầu có đuôi nuôi lâu cũng lớn" Hihi
Vào đây bán than với các mẹ. E cũng stress quá. Cu nhà e gần 16 tháng mà cũng 10kg. Đổi đủ các loại sữa từ tết đến giờ ban ngày e cho uống Gain, Tối e cho uống Pediasure mà ko thấy lên 1 lạng nào cả. Bây giờ ban ngày e cho uống Hip, tối e cho uống Pedi mỗi ngày cu nhà e uống 2 lần, mỗi lần khoảng 230ml
Thì cũng đành phải AQ thôi mẹ nó nhỉ. Lúc đầu mình cũng xót ruột lắm, thấy con người ta lớn, con mình thì còi dí. Làm đủ cách con ko lên cân, đành phải tự an ủi vậy. Chứ lo lắng chỉ stress thêm, lại đổ lên chồng con
Xin chia sẻ kinh nghiệm cho các mẹ! chào các mẹ! vấn đề lên cân của con bao giờ cũng là đề tài hàng đầu! mình xin chia sẻ cho các mẹ vì con nhím nhà mình làm chuột bạch rùi! nhím nhà mình bi giờ dc 25 tháng, dc 13kg, chiều cao phát triển tốt. Các mẹ cho bé nhà mình theo cách này nhé! 1. Mua canxi max về cho con uống liền trong 20 ngày! đẩm bảo sau 6 tháng lên cân hơn cả mong đợi, vì sau khi uống dc 1 tháng các mẹ sẽ thấy bé ăn ngon hơn, ăn nhiều hơn, nhím nhà mình thừong cho ăn bữa chiều vào lúc 6h, mối bữa nhím ăn hơn nửa bát ô tô, nhưng đến 7h tối lại đòi ăn cơm cùng gia đình, trộm vía ăn nhiều và ham ăn hơn các mẹ a! 2. cho con uống sữa Aptamil của Anh, 1 ngày khoảng từ 450 - 600ml là ok sữa này mát nên các bé đi vệ sinh đều!ngày xưa con mình bị táo nhưng khi dùng loại này thì out put ok luôn. 3. 1 tuần cho ăn 2 bữa cháo lươn! ăn lươn bổ và mát các mẹ a! Chỉ sau 2 tháng đã thấy kết quả rùi! Chúc các bé hay ăn chóng lớn! hihi
Bắt chước mẹ này mua Lươn về nấu cháo cho con ăn mới đc. Các mẹ đừng quá lo như thế, em bé nhẹ cân chưa hẳn là SDD, các BS cứ căn cứ vào chiều cao và cân nặng quốc tế cứ thấy thấp hơn chuẩn là nhẹ cân SDD cứ bắt về bồi bổ sữa này sữa kia đến khi phì ra thì bảo là béo phì bắt hãm k cho con ăn nữa, lúc đó con thèm ăn mà k cho ăn lại thấy tội con hơn đấy ạ. E thấy con khỏe chơi khỏe ít bệnh là ok rồi, con em cũng 6m đc 7,5kg nhưng trộm vía bé ít bệnh và thịt rất săn chắc, chứ k như nhiều bé nở phúng phính nhưng thịt nhão. Đừng để vấn đề sữa của con làm các mẹ sì trét, sữa nào con thích cứ cho uống chứ cứ chuộng hàng nhập vừa mắc tiền vừa k hấp thu đc thì cũng thế thôi.
chào các mẹ chị em gặp hoàn cảnh của mình mấy tháng trước con mình cũng vậy. đủ các loại mà không thấy gì. được người bạn giới thiệu mình cho con dùng cốm vi sinh safikid BIO sau 1 tháng con mình hay ăn khỏe nữa chứ lên hẳn 2kg luôn, mừng quá trời luôn. các mẹ thử xem nha.