Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) cái gì cũng nên vừa phải mn nhỉ, mình biết điểm dừng ko xa đà quá là đc, cugnx chỉ vì lo lắng cho con cái nên là mình mới làm thế thôi chứ đâu có muốn gì đâu, các cụ bảo thờ có thiêng có kiêng có lành mà
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) bé nhà mình hôm qua mới đi chích xong, thế là hoàn thành công cuộc tiêm ngừa, chỉ còn uống vitamin A thôi. mừng nhất là ko phải giữ chặt con để chích, thấy con khóc mà xót xa vô cùng
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Thế thì cũng đỡ chị ạ, nhưng bản thân việc xem tướng số tử vi đã bao hàm trong đó số người ta sẽ bị mất phước, làm công đức thì bù lại thôi. Nói chung em thấy ko nên xem, xem tuổi, xem mệnh. giải những cái hạn đang hiện hữu trong cuộc sống thì ok (còn cái hạn tương lai thì biết quái nào đc có khi giải nó vẫn cứ hạn ))) chứ xem số mình sướng hay khổ, có nhiều tiền hay ít tiền, lấy người thế nào, công danh sự nghiệp ra sao, em thấy đúng là chỉ mang việc vào đầu ^^ em thì tin những điều mình trải nghiệm
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Bé nhà c chích mũi gì vậy? bé thật dũng cảm, con nhà e đi tiêm là phải giữ chặt ko thì giãy giụa nguy hiểm lắm. con e cũng chưa uống Vtm A.hic
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Bé nhà mình mới bị sởi xong, lúc nào khỏi thì cho đi tiêm phòng thủy đậu nữa, hic, con bị sởi là lỗi ở mình vì ko để ý tiêm chủng cho con, hic mẹ này nói đúng nè, tin nhưng tin vừa phải thôi, cái gì cg có cái giá của nó mn nhỉ
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Hì c cũng chẳng quan tâm mấy cái này lắm, có khi vì thế mà không được lòng bà, mà kệ. Nói chung c quan niệm, hết đen thì sẽ đến đỏ, hạn đến thì không thể tránh được ,đến rồi sẽ đi, nghĩ thế cho nhàn óc. Đúng rồi bạn ạ, mình cũng nghĩ có kiêng có lành, trước cũng không tin mấy cái đó, nhưng sau khi có con thì cũng nói từ trộm vía chẳng hạn, haha mà trước giờ mình không bao giờ nói thế.
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) bé nhà mình còn mũi thuuỷ đậu nữa mà đi hoài ko có thuốc! chán quá đi mất!
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Bồ kết cmt của mẹ nó. Nhiều lúc cũng tò mò nhưng quả thật xem xong thì chỉ rước lo vào người. Thôi thì cứ cố gắng hết sức mình đã vậy mẹ nó nhỉ
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Chính xác này. Bé nhà tớ cũng còn mũi thủy đậu chưa tiêm, mẹ cứ sốt lên sình sịch. hic
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Bé nhà tớ đi tiêm ở đâu thì các cô ở đó nhớ mặt ko quên được vì bạn ấy gào từ lúc ló đầu vào cửa đến lúc đi ra. Sợ kinh khủng, chỉ sợ bị tiêm chệch thôi. Con nhà tớ đợt 1.6 cũng ko uống Vit A. Ko biết có mua ngoài uống theo chỉ dẫn liều lượng được ko các mẹ nhỉ?
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) vtm A của đợt 1/6 là của nhà nc phát, mua ngoài ko có bạn ạ, hàm lượng của nó tânk 200,000 đơn vị cơ, còn ở ngoài cao cũng chỉ đc 5000 đơn vị thôi, đc bs tư vấn vì con nhà tớ bị sởi, nên có đợt uống cố gắng cho con đi uống mn ạ
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) khi tiêm thì tìm chẳng thấy thuốc, đến khi có dịch thì Bộ lại bảo do bố mẹ ko cho đi tiêm!
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Thế mà e đang định chiều nay mua về cho con uống. đợt sau thì đến tận cuối năm mới có. e có nên mua về cho con uống ko c?
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) nếu bạn mua đc thì nên mua cho con uống bạn ạ, 6 tháng uống 1 viên với 200,000 đơn vị bạn ạ
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Con tôi cũng chưa tiêm được thủy đâu đây bà ạ. T7 tuần trước gọi điện hỏi thì họ bảo chưa có thuốc, T7 tuần sau cho con đi tiêm thì họ bảo hết thuốc rồi. Bó tay với cái Bộ Y Tế này.
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Em chưa có rồng con thì có đk làm quen cùng các mẹ hem ạ. hi hi
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) năm ngoái con mình tiêm được 1 mũi, gọi cho chị y tế ở phường chị ấy bảo năm nay sợ có thuốc nhưng ko có thuốc trùng với năm ngoái thì thôi đừng tiêm
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) tôi canh từ tháng 3 tới giờ bà ah! hỏi nhiều quá thì giờ bảo có khả năng ko có thuốc! chán chết đi được!