Ðề: có mẹ nào nhà có hai chị chồng không Chị chồng em mà biết nghĩ như thế thì tốt quá. Chị thứ 2 thì phải nói kẹt sỉ vô đối, lấy chồng 3 năm rồi, bố mẹ chồng em vẫn nuôi, chồng đi làm xa 1 tháng về 1 lần j đấy, còn chị thì về ở với bố mẹ( vì cách có mấy bước chân). Tiền chị làm được cất riêng, không bao giờ thấy tiêu cái j . Vì thiếu j mẹ đã mua hết. Các em về xin được cứ xin thôi, và cảm thấy không biết đủ là gì. Chị cả tính thì hay bô bổ vào mặt người khác, em nói với chồng thì chồng bảo ng ta thẳng tính, thật thà, thực tình chỉ thấy sự vô duyên đội lốt thật thà thôi, toàn kêu thật thà để ăn nói không ai ưa nổi. Mua cho thì chê thế thôi, nhưng mà không mua sẽ nhắc nhở. Như hôm gần tết đấy, bảo em là mấy nữa mợ mua quần áo đẹp cho T nhé, mua sữa cho T nhé( con gái chị ấy). Em mua cho mấy lần trc nhưng thấy thái đồ chả coi mình ra gì nên lần này em chả mua gì hết. Đúng là mới đầu cứ cả nể nên càng được đà càng lấn tới.
Ðề: có mẹ nào nhà có hai chị chồng không Mình thì cực ghét những hạng người như vậy . Mình thường nói họ như là " Muốn ăn mà không muốn ...i...ả" - Xin lỗi mọi người nha Mình cũng có mấy bà cô , cũng lúc nào cũng muốn bòn rút của Em dâu ( Vợ Chú Mình - và Chú đã mất ) mượn đồ mà không trả , mượn tiền cũng muốn quên , sở dĩ Thím mình chịu đựng vì Bố Mình và các Bác đồng ý chuyển quyền sở hữu cho Thím đứng tên căn nhà của Ông Bà để lại ở vị trí rất đắc địa và giữ làm nhà thờ tổ . Nhưng mình thì cực ghét tính của 2 bà cô này , gặp Họ mình cũng không thèm chào ( Dĩ nhiên họ cũng chả thèm hỏi đến mình vì mình là vai cháu mà ) nhưng có lẽ chỉ còn họ hàng với Bố Mẹ mình thui Bạn cũng thẳng thắn với chồng luôn , thẳng thắn thật thà như thế chẳng ham . Cũng chẳng cần cho hay biếu gì nữa , dư thì làm công đức trong Chùa còn tốt hơn , lợi dụng lòng tốt của người khác là không được (u)
Ðề: có mẹ nào nhà có hai chị chồng không giống mình thế ghét nhất cái kiểu như thế người gì mà hở ra là lợi dụng
Ðề: có mẹ nào nhà có hai chị chồng không Ôi ôi các mẹ ơi, em mới biết tin này chị gái chồng bầu 4 tháng, em có bầu 3 tháng ,nhà chị gái chồng như em nói là cách nhà 3 bước chân, kiểu này thì em làm sao đây ạ? Về đó nằm thi với nhau à?
Ðề: có mẹ nào nhà có hai chị chồng không mn nghĩ làm j nữa 10 năm rùi hihii chỉ có điều lsau đừng để chúng nó chửi mn ạ Chiến luôn sao p để chúng nó lộng ngôn
Ðề: có mẹ nào nhà có hai chị chồng không 2 Bạn ở riêng đúng không ah . 2 vợ chồng có thể tự lo được không ? Hay là nhờ Bà Ngoại ( Cũng có thể thuê GV trong tháng đấu ) Nếu là Mình , Mình sẽ lựa chọn như thế Bạn ạ . Khi đã nhờ thì phải chịu những sự bất tiện thôi . Mà chỉ cần nhận sự giúp đỡ của người khác là phải hàm ơn suốt đời rồi ( Quan điểm cá nhân Mình Bạn ah ) Chúc Mẹ Khỏe - Con Vuông nha (u)
Ðề: có mẹ nào nhà có hai chị chồng không Mình cũng có hai chị chồng ko thích lắm vì chả liên quan gì đến 2 bà đấy, vì mình là dâu út lại nghéo nhất nhà nên họ có nhiều tiền cứ ra vẻ nên mình càng cũng ko ưa. Tóm lại là tránh xa càng tốt...
Ðề: có mẹ nào nhà có hai chị chồng không Nhà tớ 4 chị chồng cơ mẹ nó ạ, dưng mà cũng chưa thấy có mâu thuẫn gì. Mình cứ sống đúng mực thì ko ai có quyền làm gì mình
Ðề: có mẹ nào nhà có hai chị chồng không mình có 3 chị chồng nhưng thi thoảng mới về,...so ra mình biết nhịn và hiền nhất ko hay đi nói sấu sau lưng chị thứ 2 thì quay đi mấy bước là đã tỉa rồi -các chị ở nhà hay mẫu thuẫn chị lớn,mình chẳng mâu thuẫn ai cả mỗi tội nhiều khi hay chịu phần thiệt
Ðề: có mẹ nào nhà có hai chị chồng không mình là chị chồng với cả bà chị gái nữa thế là nhà có hai bà chị chồng nhiều lúc mình cũng bực với đứa em dâu lắm, chả biết thương mẹ mình gì cả, lười kinh, mà mẹ chồng mình thì chả bh mắng nó cả, toàn bảo bọn mình ko được nói nó thế này thế kia toàn bảo nói nhẹ nhàng với nó, ko nó giậnl, mà rõ trẻ con, chả biết thế nào mà lúc nào cũng giận dỗi
Ðề: có mẹ nào nhà có hai chị chồng không em dâu chị hay nhỉ mình đây ghét nhát kẻ hay rỗi động tý là rỗi đúng là vẫn trẻ con
Ðề: có mẹ nào nhà có hai chị chồng không em khi còn bé cả ngõ 3 nhà có 8 đứa con thì chỉ có mình e là gái, đến khi lấy chồng thì nhà chồng 3 zai cả, đẻ dc đứa con thì lại là zai, lúc nào cũng chỉ mơ ước có bà chị gái thôi ( k phải chị gái chồng nhé)
Ðề: có mẹ nào nhà có hai chị chồng không thì em chồng vậy mà cũng từng tính mỗi người mà có phải ai cũng thế đâu mà mình đây cũng là chị chồng của hai cô em dâu nè đâu có làm sao
Ðề: có mẹ nào nhà có hai chị chồng không Mình cũng có 2 bà chị chồng nhưng các chị đc cái là ko quá quắt. Nhưng nói cho cùng thì vẫn có lúc này lúc kia mẹ nó ah ko tránh đc. Có người nóng tính hoặc tính kiểu nói ko nghĩ nên nhiều lúc nghĩ lại thấy tức, nếu là quá khứ và có thể bỏ qua đc thì bỏ qua đi mẹ nó ah. Nhớ làm j cho nó buồn, quan trọng là bây giờ họ đối xử với mình thế nào để đối xử lại thôi.
Ðề: có mẹ nào nhà có hai chị chồng không Mẹ nó bị chị chồng chửi 10 năm rồi nghĩa là mẹ nó làm dâu ít nhất 10 năm rồi ui bỏ qua đi mẹ nó nhớ đau đầu lắm
Ðề: có mẹ nào nhà có hai chị chồng không M thấy ngày chào chục lần thì cũng có sao? bạn đừng nhớ lâu quá lôi lại chuyện cũ thì m khổ trước tiên mà? Nhà m từ nhà trên xuống nhà dưới nhìn thấy nhau là lại chào, ngày chào nhau chục lần là ít ý chứ. Vấn đề là ở cái suy nghĩ của m nó thế nào thôi. Nghĩ thoáng ra cho nhẹ đầu mn ạ
Ðề: có mẹ nào nhà có hai chị chồng không công nhận mn nhớ dai đấy, 10 năm cơ mà, nhưng mà nói gì thì nói, nv cũng là quá đáng quá thể, nta như thế r thì chấp lzi mn