Lối sống và công việc của tôi quá phụ thuộc vào công nghệ

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi chinhksth, 27/5/2014.

  1. chinhksth

    chinhksth Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/5/2014
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    chào các mẹ, các chị
    tôi năm nay 25t làm IT cho một công ty về máy hàn cuộc sống của tôi ngày nào cũng như ngày nào, ban ngày 10h ở công ty ôm máy tính. nhưng chưa phải là tất cả tối về lại ôm lap làm mọi điều mình muốn, tôi luôn dùng bàn phím để giải quyết mọi việc, liên lạc với bạn bè bây h cũng ít hơn, vì mỗi người mỗi việc. hơn nữa khi người ta có tuổi mọi mối quan hệ điều pải có quyền lợi, tôi bắt đầu ít giao tiếp do đặc thù của công việc lên ngày nào cũng lên các diễn đàn dần dần tôi cảm thấy xa vời thế giới thực tế hơn. tôi bắt đầu k dùng điện thoại nt lên facebook, skype, hay yahoo. tối nào cũng như tối nào ngôn từ hay giao tiếp của tôi k còn bằng miệng nữa chủ yếu là qua bàn phím, người yêu tôi từng hỏi, giữa em và máy tính anh chọn ai ? k piết trả lời thế nào, tôi liền nói anh quen máy tính trước e, tôi dần dần càng ngày lún càng sâu vào các diễn đàn công nghệ, càng ngày làm việc luôn ở không gian yên tĩnh, lên khi tiếp xúc với ai hoặc môi trường làm việc nào mà ồn ồn, là tôi bắt đầu thấy khó chụi. do đặc thù công việc seo và lại thêm sự lên xuống của từ khóa máy hàn, tâm trạng tôi càng thay đổi, nhưng cái nghiệp đã theo nghề IT rồi, nên tôi đàng theo nói luôn, đôi khi nghĩ k piết laptop và mạng internet đang làm nô lệ cho tôi hay tôi đang làm nô lệ cho nó đây, giữa càng dòng đời xô đẩy này, đôi khi tôi nghĩ do tôi lập dị hay do tôi mất đi phương hướng, bạn bè xa dần. người yêu thì xa tôi, tôi đọc được stt giữa dòng đời xô đẩy này anh không bao giời tìm thấy em. bộ tôi lập dị đến vậy chẳng biết làm như thế nào, buồn chán mọi nich yahoo, skype , facebook tôi đều đặt là buông tay anh đi. không lẽ giữa dòng đời xô đẩy và nghiệt ngã này cuộc sống lập dị của tôi cộng thêm cái nghề tôi lại xa dần với đời sống thực tại như thế sao.
    các mẹ hãy cho tôi xin 1 lời khuyên
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi chinhksth
    Đang tải...


  2. Lien Bich

    Lien Bich Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/4/2014
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    161
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Lối sống và công việc của tôi quá phụ thuộc vào công nghệ

    thực ra, em nghĩ cách sống là do anh lựa chon, em làm văn phòng cũng ngồi ôm máy tính 10 tiếng, nêm em quyết định về nhà ko ôm myas nữa chứ ko thì quá là tự kỉ lun, tối anh có thể tụ tập bạn bè nè, rủ người iu đi chơi, bồi đắp tình cảm, hay có thể gọi điện chém gió , tập thể dục nữa hihi, em nghĩ anh nên thay đổi đi, chứ ko anh sẽ thành người cô độc đó ;), chúc anh sớm thay đổi nha
     
  3. chinhksth

    chinhksth Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/5/2014
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Lối sống và công việc của tôi quá phụ thuộc vào công nghệ

    cảm ơn bạn đôi khi cũng muốn như thế, nhưng đi làm công việc áp lực tối về muốn rũ ra lắm nhưng k được bạn ak
     
  4. Lien Bich

    Lien Bich Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/4/2014
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    161
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Lối sống và công việc của tôi quá phụ thuộc vào công nghệ

    hi, em nghĩ đi làm ai cũng có áp lực công việc, nhưng nếu bít phân bổ vẫn có thể đk mà, hihi chẳng lẽ anh toàn ngồi ôm máy tính làm việc à, ngoài lúc đó ra em nghĩ còn nhìu thời giam lắm hihi
     
  5. chinhksth

    chinhksth Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/5/2014
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Lối sống và công việc của tôi quá phụ thuộc vào công nghệ

    uk cũng có thể, nói chung đôi khi cái suy nghĩ của mình nó tạo lên hàng động, k hẳn là do công việc
     
  6. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,402
    Đã được thích:
    3,138
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Lối sống và công việc của tôi quá phụ thuộc vào công nghệ

    Nhiều khi em cứ ỉ lại vào nó, nhất là những mối quan hệ, nên vậy
    Cv thì không nói làm gì rồi. CÒn quan hệ bạn bè, thú vui khác, vẫn có thể dứt ra và thay thế mạng ảo thành mạng thật
     
  7. Lien Bich

    Lien Bich Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/4/2014
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    161
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Lối sống và công việc của tôi quá phụ thuộc vào công nghệ

    bít vậy thì nên bắt tay thay đổi đi, bít mình như vậy thì có thể khác được mà anh
     
  8. love_u_so_much

    love_u_so_much

    Tham gia:
    19/6/2013
    Bài viết:
    12,919
    Đã được thích:
    2,542
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Lối sống và công việc của tôi quá phụ thuộc vào công nghệ

    hic e cũng như chủ top, lúc nào cũng ôm lap
     
  9. Nhược Ninh

    Nhược Ninh

    Tham gia:
    19/9/2012
    Bài viết:
    18,801
    Đã được thích:
    3,308
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Lối sống và công việc của tôi quá phụ thuộc vào công nghệ

    E nghĩ nên tham gia 1 câu lạc bộ tình nguyện nào đó, vừa ý nghĩa vừa rời xa cái bàn phím a ạ
     
  10. blacklabelremi

    blacklabelremi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/5/2010
    Bài viết:
    2,508
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    98
    Ðề: Lối sống và công việc của tôi quá phụ thuộc vào công nghệ

    Mắc bệnh nghiện máy tính là nguy hiểm rồi
     
  11. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,915
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Lối sống và công việc của tôi quá phụ thuộc vào công nghệ

    Bệnh nghề nghiệp là đây, bệnh thời hiện đại là đây
     
  12. nusigiangho87

    nusigiangho87 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/5/2012
    Bài viết:
    5,991
    Đã được thích:
    704
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Lối sống và công việc của tôi quá phụ thuộc vào công nghệ

    mình khuyên bạn 1 câu trân thành là nên thay đổi lại cách sống đi.Đừng chỉ suốt ngày ngồi ôm cái máy tính như vậy.Nếu ko bạn sẽ phải hối hận đấy.Vì khi tiếp xúc với máy tính sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe cũng như khả năg giao tiếp cảu bạn với thế giới bên ngoài.Bạn mình là 1 trường hợp điển hình rồi.
     
  13. chinhksth

    chinhksth Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/5/2014
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Lối sống và công việc của tôi quá phụ thuộc vào công nghệ

    cảm ơn mọi người hi thanh niên bây h phụ thuộc vào công nghệ quá nhiềum hic rất là tiếc mình lại là 1 con ma nghiện công nghệ
     
  14. lehoan3008

    lehoan3008 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/2/2014
    Bài viết:
    7,811
    Đã được thích:
    1,070
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Lối sống và công việc của tôi quá phụ thuộc vào công nghệ

    hì, nghề SEO là nghề ôm laptop mà chơi, mà ngủ, mà nghỉ mà! hì, dù sao thì công việc nào cũng có đặc thù của nó, em cũng đang làm SEO nhưng em luôn để đầu óc thoải mái, làm thì vẫn làm mà chơi thì vẫn chơi. Ban ngày anh có thể làm việc 8-12 tiếng. Nhưng khi về nhà rồi, đã cất laptop đi rùi thì đừng mở ra, rủ bạn gái đi chơi, hay tự thưởng cho mình một buổi đi dạo cho thoải mái, hoặc 1 buổi trà đá vs anh em bạn bè, hoặc cũng có thể ra quán trà đá, cafe nghe người lạ nói chuyện, hì. Tự vận động đôi chân lên đi ạ!
     
  15. chinhksth

    chinhksth Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/5/2014
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Lối sống và công việc của tôi quá phụ thuộc vào công nghệ

    uk có lẽ thế k cứ mở máy tính ra là lại lên diễn đàn chém gió lấy backlink bệnh nghề nghiệp nặng quá
     
  16. chinhksth

    chinhksth Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/5/2014
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Lối sống và công việc của tôi quá phụ thuộc vào công nghệ

    hi bạn này gặp rất nhiều trên các top, có lẽ bạn tự kinh doanh ak
     
  17. rainy90

    rainy90 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/6/2012
    Bài viết:
    2,516
    Đã được thích:
    441
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Lối sống và công việc của tôi quá phụ thuộc vào công nghệ

    Cung khó lắm, tuổi b đang trẻ đang trong gđ phân đâu sự nghiệp, mà công nghệ-laptop la công cụ sinh ra tiền , sinh ra cơ hội, phát triển cho bạn thì cung nên cgang mà cay cuốc, khi nao đã có 1 cái gì chắc trong tay lúc đó hãy băt đâu sông hưởng thụ,có điêu nên cân nhắc giưa cv và cs kẻo có ngay tẩu hỏa nhâp ma hì hì. Minh chưng kiên 1 ng tuoi trẻ cung phai ôm laptop nhiều, làm viêc cât lực , luc nao cung balo trên vai chay ngựoc xuôi suôt, nhưng sau mây năm, khoảng 6 năm lăn lộn cung tư mua đc cái nhà ổn ổn và lên lam giám đốc 1 doanh nghiêp tư với cơ sở là mấy cưa hàng kinh doanh, lúc này anh ta mới băt đâu dám nghỉ ngơi chút, thê nên khi minh tay trăng tạo lâp sự nghiêp k có sự giúp đơ cũng như hâu thuẫn tot
    cach tôt nhât chỉ là cgang, trên nay đa số toan phụ nư nên cac mẹ k chịu đc áp lưc như đan ông đau, đai đa số sẽ khuyên làm ít thôi và minh cung la PN, trả bit khuyên gì chỉ biêt kể câu chuyen cho b tham khảo
     
  18. lehang1507

    lehang1507 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/6/2013
    Bài viết:
    1,606
    Đã được thích:
    175
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Lối sống và công việc của tôi quá phụ thuộc vào công nghệ

    Mình cũng ngày 8h làm việc với máy tính, khi về nhà, cho con ngủ tối xong là lại ôm điện thoại và ol, đọc báo, điện tử. Hic, tuy k phụ thuộc vào công nghệ lắm, nhưng vậy cũng đã là quá nhiều rồi
     
  19. tranhdaquy_xala

    tranhdaquy_xala Khóa theo yêu cầu

    Tham gia:
    29/5/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Lối sống và công việc của tôi quá phụ thuộc vào công nghệ

    Dạo này mình cũng online nhiều. Mấy tính ở nhà, đi làm lúc nào rảnh là ol điện thoại. Mắt chắc lại lên độ thôi:D
     
  20. chinhksth

    chinhksth Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/5/2014
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Lối sống và công việc của tôi quá phụ thuộc vào công nghệ

    biết sao bây h hả chị, hi hi còn trẻ mọi thứ vẫn còn kém nên chỉ biết làm thôi, làm để trình nó lên, sau này còn có tiền mà nuôi vợ nuôi còn, e chỉ mong là đủ nuôi vợ con thôi, k dám mơ là mua được nhà
     

Chia sẻ trang này