Làm dễ lắm có hướng dẫn cụ thể ở ngoài bìa bà ạ,tôi mới làm một gói ngon phết đỡ phải mua ở ngoài hàng mất vệ sinh lắm
Hic người ta có béo đâu chị hơi toooo tooooo thui,có xấu đâu nếu xinh đã đi thi hoa hậu roài .Mà nhá đứa nào ăn đứa đấy gọi hàng nhé ,nói bình thường chị còn thương mang thạch đến cho còn nói kiểu đấy á thì nằm chờ thạch của chị nhá :Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi Trời em này đắt hàng hay sao mà kiêu thế tức mình mò vào siêu thị tìm hàng bây giờ
À các nàng ơi thạch mình mua là thạch đen còn loại thạch nữa bên hội rắn bán là 30 /1 lạng làm được nhiều loại (bánh ,thạch trắng,sương sa trái dừa )mà dùng được nhiều,để được lâu .Đâu như 1 lít chỉ có 20g thạch thôi.Có bà nào mua cùng tôi ko để tôi OD của chị ý. To bà honey bà thích làm bánh thì dùng cả thạch này nữa vì làm được mấy loại bánh
đấy là bột rau câu mà bà. Nó giống như bột aga thì phải. Nói chung nó không màu,k mùi để làm mấy cái bà bảo. Còn cái thạch đen là có mùi và huơng vị của lá sương sáo. Tôi thì lười các vụ làm bánh và thạch hoa quả nên chả mê cái này. Mà các chị ấy bán hình như tối thiểu đóng bao là 3 lạng 1 gói thì phải. Tức là gần 90k một xuất đấy
Ôi, hôm nay các bà bận chăm chồng con hết rồi, không ai vào đây với tôi cả. Một mình với ấm trà nguội lạnh hu hu
Khiếp mở điều hòa cho mát chờ các bà vào ăn cơm trưa cùng tôi nào.Khiếp sáng thì bà Nga vào pha trà chờ ,bây giờ đến lượt tôi nấu cơm mở điều hòa chờ sẵn các bà mà chẳng thấy bà nào mò vào hít
Hic, tôi ngồi đây cả sáng không thấy bà nào nên trưa lại ra cho 2 đứa nhà tôi ăn cơm rồi. Phù, mệt quá, con em ăn 15 phút xong 2 bát cơm rồi ăn vã vô số bí luộc. Đến lượt con chị ăn cả tiếng đồng hồ không xong bát cơm lại còn uốn éo không ăn rau, không ăn hành. Tôi PM bà rùi nhá. Chờ tôi lượn lờ nghe ngóng tình hình chợ búa trên này đã nhé.
Chân tôi bị trật khớp , sưng và đau gần chết . Sáng nay lão ấy đưa tôi đi nắn lại rồi . Hôm nay lại cãi nhau , lão ấy giận nên đi làm luôn . Tôi mặc xác lão vì quá mệt mỏi rồi . Lão ấy đi làm còn tôi lên giường làm cho 1 giấc
Cứ giờ người ta ăn trưa, ngủ tối thì mợ Bầu Béo mợ ý mới vào chuồng thì toàn độc thoại với cả so lo cũng đúng thôi. Mà nè, ko mua thạch cho ta thì ta tự cầm 200k đi mua được nhá, nhá , nhá!
Bà ui, ko phải là em ý kiêu đâu, mà vì chưa tìm được ng đưa hàng, còn em ý thì đang bụng bầu!! Tôi định bảo em CPN hàng của tôi qua lấy, nhưng mà cứ quên, ko gọi, nên mới thành thứ 2 đấy chứ!! Chốt 26 gói nhé!! để tôi còn bảo em ấy!! Tôi mua của em trangvn từ năm ngoái đến năm nay vẫn còn!! Thạch này đem nấu với sữa, cho thêm tý nước, ăn mát ơi là mát!! Con lười uống sữa, có khi dùng cách này cho con uống cũng hay đấy!! Con em với con chị ngược nhau thế á?? Cu con nhà tôi thì mệt mỏi vì cái kiểu ăn uống mất cân băằg của nó: Cứ đến bữa cơm là phải có thịt cho nó ăn, có hôm ông bà ăn nhiều thịt cá, bữa ấy cho cháu ăn trứng, mà noc khóc, nó đòi thịt làm cho bà phải chạy qua nhà hàng xóm xin thịt cho cháu!! Cái nhà đối diện nhà tôi ở quê thì có tới 4 đứa con, nheo nhóc, khổ sở lắm!! Mà mỗi bữa chỉ 1-2 lạng thịt cho mấy đứa nhóc, cũng chỉ có vài miếng thịt nạc, còn toàn mỡ!! Con tôi có hôm sang đúng bữa cơm, ngồi nhặt ăn ngon lành hết đĩa thịt của nhà ng ta!! ông bà ngoại ko biết cháu sang đấy, sang nhìn mâm cơm nhà ng ta mà phát ngượng vì cháu!! Mỗi bữa nó ăn hết đến 1 lạng thịt nạc ấy!! Đùi vịt thì chén 2 cái 1 lúc, đùi gà 1 cái cộng với vài miếng lườn!! Trên này tôi cứ hạn chế nó, vì sợ ăn nhiều thịt ko tốt cho tiêu hóa, nhưng về quê thì OB ko hạn chế!! Vì nó ăn thịt được, ăn rau cũng ổn, chỉ có cơm là lười thôi!!
Con bà ăn được thế thích quá, ít ra không phải chạy theo kêu gào nó ăn. Con lớn nhà tôi bữa ăn nào tôi cũng bị stress với nó, bữa ăn mà toàn phải cáu gắt với nó, không kiềm chế được. Nhưng mà ngược lại với thằng nhà bà, con tôi thích ăn trứng , bữa nào có trứng là nó ăn nhanh hơn (nhanh hơn thôi nhá - giảm chừng 15min so với bt), ăn thịt thì nó ngậm cho đến khi tôi cho nó nhả thịt ra thì thôi - kể cả thịt băm rồi nhá. Bó tay lắm cơ.
Nóng quá, nóng quá mà không có mát hưx hưx. Sao trời lại nóng thế nỉ..... Sau cơn mưa trời lại nóng..... Chàu trại CNhật zui zẻ. điểm danh đi ngủ đây tối xem bóng đá..........
Con bà giống con bà Nhài (Enless Love) rồi!! Lười ăn thịt lắm, cá mà ko nhừ cũng ko thèm ăn luôn!! Bã là nhả!!
Đêm qua mình đóng cửa, sáng nay mình lại mở à? Quét nhà, pha trà, mời các nàng vào 888 nào!! Chúc mình tuần này đắt hàng... để bù cho những gì đen đủi tháng trước!!
Hí hí, đầu tuần có bà Lý dọn chuồng pha trà roài, mình vào thưởng thức cái. Điểm danh đầu tuần nhá! Cả nhà ui, ngoài ông ò ó o có bà gà mẹ nào xem bóng đá ko thía??????