Chào các bà, Chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ.Chuyện gia đinh tôi giải quyết xong rồi, hôm nay thấy nhẹ nhõm đầu óc nên chào các bà một cái rồi đi làm việc thôi. to mẹ đạt: tôi hay pha mật ông vào nước cam cho bé, bà tư vấn hộ tôi nên lấy loại mật nào, từ xưa tới nay tôi toàn mua mật nhãn thôi.
Con nàng này giống con nhà miềng, thích ăn thịt. Được cái dạo này hay cho đi chơi, ăn toàn mì tôm nên về nhà lại đòi ăn cơm mới vui chứ. Chỉ rau là nàng k ăn rau gì, mỗi củ, quả phải xào với thịt bò.
ặc, vđ ăn rau của con tôi đang đau hết cả đầu đây. Cứ phải thái nhỏ rau nấu lẫn với cháo nó mới ăn, còn rau nấu bt nó ko chịu ăn, mà con bé hàng xóm cùng tháng nó ăn rau nhoay nhoáy, tôi sợ con ko chịu ăn rau thiếu chất, nhưng cẳng biết làm thế nào nữa, tôi thì muốn tập cho nó ăn rau mà ko nhất định ko chịu nhai rau, bực cả mình
Giải quyết xong việc nhà là ổn rồi bà ạ!! CỨ nhẹ cái đầu thì nghĩ cái gì cũng hanh thông!! Chúc mừng bà!! Tôi có loại mật ong rừng - ong mật trong vàng, ngon lắm!! Mật ong nhãn ngày xưa thì tốt, chứ bây h, cái thời buổi hóa chất với thuốc trừ sâu đầy rẫy, tôi chẳng tin tưởng gì vào nó cả!! Còn mật ong Khoái, chỉ còn loại ngâm chanh thì cực ổn vì tốt, nhưng uống hơi khó vì nhiều gas, mùi cũng ko thơm, nên tôi chờ có khách cần ngâm chanh thì tôi bán!! Có lấy thì ới tôi còn vắt, chứ tôi ko vắt mật đâu, chỉ khi có ng lấy tôi mới vắt!! Cu cậu nhà tôi thịt với rau thì ăn ổn!! Nhưng cơm thì nhục với nó lắm!!
Tổng hợp lại con bà Hồng Anh và con bà cún thì con tôi vừa thích ăn thịt và cũng chỉ ăn rau băm vào cháo mà không chịu ăn rau ngoài. Con tôi không bao giờ đòi ăn rau và đậu phụ. Chỉ có thịt, tôm là thích ăn hoặc giò hic hic. Bố chồng tôi còn bảo nòi nào giống đấy vì giống bố thích ăn thịt (mà bố thì béo ui là béo)
con nhà tôi ăn quả đỗ luộc, nó ăn hết cả bát bà ạ, cứ cầm từng cái mà nhai!! Nhưng phải luộc cả quả, ko thích mẹ bẻ đôi!
Bà ơi!! Con tôi ăn rồi nó đi đâu ấy!! Chỉ cao thôi, 105cm mà được 40 tháng rưỡi!! Nhưng nặng có 15,5kg thôi!! Nghịch thì khỏe!
hic hic, sao tôi thích ăn rau thế mà con ko giống tôi nhẩy??? Con tôi chỉ ăn cháo mới cho nó ăn rau được, còn ăn cơm chỉ chan nước canh ko thui, tôi lại đang muốn bỏ cháo dần chuyển sang cơm
So với chuẩn thì con bà như vậy là OK rùi mừ. Chiều cao cân nặng đều vượt cả chuẩn. Con gái tôi cân nặng so với chuẩn tăng trưởng thì ok, còn chiều cao... hichic... chưa đạt
Ngày trước bà ở HN à! hic hic! Phải gọi bà là anh hùng, vào đấy có 1 thân 1 mình chống lại ma fi a he he he
Con tôi thì gần 15kg 32 tháng cao 95cm thì chuẩn chưa bà ui! Nửa năm nay cháu không tăng cân ạ, mà chiều cao thì có tăng hic hic. Vẫn biết con có tăng chiều cao là tốt nhưng vẫn thích fải tăng cả cân ạ hu hu hu
Cái món ăn cơm bà ạ, con tôi là mơ về nơi xa lắm hic hic. Mọi người bảo đến tuổi nó chán cháo mà tôi chưa thấy nó chán
http://lamchame.com/forum/showthread.php?p=2815645#post2815645 Các bà qua ủng hộ topic Tà Hừa giúp tôi nhé!! Cảm ơn các bà!!