Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào nhưng mà mới quen mà đã muốn thì trừ khi anh chàng này quen tay với các cô nàng trước rồi nếu ko thì là tuýp "ham muốn" cao. Với đa số phụ nữ thì sẽ mất điểm, "sàm sỡ" trong khi mới quen cũng phải chọn đúng cách và đúng thời điểm thì mới ko mất điểm và người phụ nữ mới ko thấy khó chịu. Trong wingman gọi là nghệ thuật trong lần hẹn đầu tiên
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào chị cứ nói đùa, em tốt mà cũng đã có người yêu đâu, mà em mới 22t, bác thì chưa đến ạ :-\"
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào híc híc thế cậu chàng còn trẻ hơn t à, cậu chàng trẻ mà lắm kinh nghiệm ghê gớm
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào Kinh nghiệm thì chủ yếu em gặp nhiều đàn ông, mà chị cần để ý tên em là hiểu mà, "Wingman"
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào Ki bo mà sống thực tế quá, đã xác định tán gái lại còn sợ thiệt. Nói chung ông này như thế ko mê đc. B cho out là đúng. Còn thực ra bh yêu nhau cũng cần cởi mở từ cả 2 phía. Đàn ông cũng phải có 1 chút máu dê trong ng, miễn ko quá lố và đừng làm j nếu ng con gái ko thích là đc.
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào Thì phải đoán ý đồng đội mà b. Nên giữ 1 mức độ vừa phải để luôn đc ng con gái bật đèn xanh, nhưng cũng ko nên xa cách quá ko thì hỏng hết cả bánh kẹo.
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào Có cả loại người này à, t vốn không thích đánh giá, nhận xét, bình phẩm về người khác, tuy nhiên đây thực sự là kiểu ng không ưa nổi rồi. Chỉ tình huống đầu tiên thôi cũng đủ cho de từ vòng gửi xe nhé Tặng mn câu này: "Họa hổ, họa bì nan họa cốt. Tri nhân, tri diện bất tri tâm". Bản thân t thường nhìn nhận 1 người theo con mắt của riêng mình, không hùa theo số đông. Nếu tớ nghĩ anh này rất A, nếu ai đó nói anh này là chỉ là B, hay là C t cũng kệ. Hị hị.
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào Thể loại này thì next đi cho đỡ mệt đầu chị ak! hic, loại đàn ông ki bo, suốt ngày chỉ nghĩ tới chuyện đó, mệt lắm! hic
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào bảo anh ấy lượn đi cho nước nó đỡ đục bạn ah. thể loại này thì luyến tiếc làm gì
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào Mình có cái mẹt trên avatar bảo lãnh, có công việc dưới chữ ký làm uy tín, mình phán 1 câu cho mà nghe nhé. Đã là đàn ông đi chơi với gái là phải có tiền, tiền mời đi chơi tiền quà cáp cho gái mang về, gái ko đòi thì miễn cũng đc, nhưng để gái nó thấy lăn tăn tiền bạc thì vứt đi roài. Cơ mà đó là chủ quan của mình, vì mình nam tính, hào hoa galant nó quen rồi, chứ ngừoi khác thì chả biết thế nào, quan điểm của mình có thể ko đúng, nhưng theo mình nên là như vậy.
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào hihi, đương nhiên là biết vậy nhưng có người đâu phải lúc nào cũng nghĩ vậy mà có làm vậy được đâu mn hihi
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào cho next sớm, mới quen chưa bao lâu mà đã bộc lộ bản chất rồi...
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào thì rõ rồi anh ta là tên háo sắc chứ gì nữa, tránh xa ra nhé mn kẻo lại có 1 topic "em bị lừa rồi các mẹ ạ"
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào hic đàn ông keo kiệt thì nex cho nhanh bạn à không lấy về khổ vì tính ki bo thôi
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào hihi next rồi mn à, hè hè, dù sao nhẹ người đi, ko có gì phải luu luyến. dò được lòng sông ai dò nổi lòng người
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào next là đúng rồi đó b ạ, yêu cái thể loại keo kiệt như thế thì cg m khổ lắm
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào chân thành cảm ơn những lời khuyên bổ ích của các mẹ nhé, mong có bạn nào mà tương tự như mình thì cho next đi, ko tiếc gì cả
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào Thực ra cũng buồn cho bạn. Bạn biét vì sao ko ? Vì với phụ nữ ấy, mà chả cứ phụ nữ, đàn ông cũng vậy, hương vị tình yêu nó ngọt ngào và sống trong cảm giác yêu nó thi vị, đáng sống nhát trong cuộc đời đó. Nên khuyên bạn, nếu có thể xí xoá hay hoàn thiện người ta được, thì nên tiếp tục, chứ cứ 1 mình đếm cua trong lỗ, tính này tính kia, rõ ràng bạn ko bị thiệt hay là thất bại gì, nhưng cũng vẫn là 1 mình thôi. Có nhiều người phụ nữ mình biết nhé, trong cs thật ý, thực tế đây này, khi yêu rồi họ chả tiếc cái gì luôn, kể cả thiệt đơn thiệt kép hay là tổn thương thế nào, vì theo họ giải thích, thà như vậy, còn được thấy họ đang tồn tại, chứ nếu ko thì cuộc sống vô nghĩa lắm. Bản thân mình là đàn ông, mình có nhiều thứ phải tiến tới, phải đạt được, nhưng thật sự, mỗi lần được yêu, mình luôn dành cho nó tất cả khao khát, tất cả những gì mình có để bước trên con đường yêu ấy, người ta nói mình ko biết sàng lọc, hay gì gì... Nhưng cái mình hiểu ấy, đó là mấy ai được yêu, được sống như mình, được dành cho ai đó tất cả những gì mình có
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào Cảm ơn anh về những lời khuyên chân thành, e cũng đã từng yêu, yêu say đắm. Nhưng dù sao thì đóng lại cơ hội này sẽ có cơ hội khác, e ko thể sân si cho anh ta cũng là tốt cho cả anh ta và e thôi. 1 NGÀY NÀO đó anh ta thực sự gặp được người a ta yêu thường và người đó chấp nhận anh ta, yêu thương thì lúc đó nó mới thực sự là yêu. E không nghĩ rằng trong tình yêu mà ngay từ đầu nó tồn tại 1 sự lo lắng và sợ hãi thì rồi dần dần nó cũng nhạt nhẻo. xưa e có đề cao tình yêu, nhưng giờ thì không đề cao tới mức như thượng đế như vậy nữa, nó cũng chỉ là 1 thứ tình cảm đặc biệt giữa hai người khác giới, gắn bó với nhau thêm, có nó cs thêm tươi đẹp, cũng có khi buồn và đau khổ, nhưng không có nó cũng ko sao, lại có ty cho cái khác. hihi