Chị ơi đúng như thế mà. bọn bạn em cứ bắt em đi báo CA. chắc chúng nó chưa mất của bao giờ nên mới lạc quan thế ??! mai hỏi bác về cái Báo động. nhưng quên nói với bác là trộm nó đi vào đg nào em ko biết vì cửa nhà em vẫn khóa !
cảm ơn bác ạ. đồ đạc lặt vặt nên em cũng ko cần tìm lại. giấy tờ mà nó mang cầm đồ mới đáng sợ ạ. xóm nhà em3 nhà mất trộm rồi.
Chia buồn với mẹ Khánh băng nhé, nhà mình ở Thái hà và cũng toàn cụ già như nhà bạn, chắc là bây giờ cũng phải cảnh giác thôi. Mất giấy tờ đúng là rắc rối, nhưng bây giờ cũng làm nhanh lắm bạn ạ. Mà sao không thử hỏimoij người trên diễn đàn có ai giúp làm giấy tờ gì không. Nếu quen biết công chức nhà nước họ giúp nhau cũng vô tư lắm bạn a.
Em biết là các Mẹ giúp vôtư lắm. nhưng khổ cái là ko nhờ đc ạ, xe máy em nhờ người đứng tên nên ko nhờ ai giúp đc. còn sổ TK thì đã đổi chỗ gửi chứ nếu vẫn bên BĐ thì em cũng còn nhờ đcj. cảm ơn bác ạ
Em cảm ơn các Mẹ đã động viên em. sáng nay chán cực kì luôn- lo cho con nhỏ ở nhà với bà. lại còn 2 ông bà nội già lắm rồi ạ. Em cảm ơn bác Hiền, Bác Song nhi, Bác Linh, Bác Gấu Trúc, bác Cop, ...... tất cả các bác, các mẹ đã động viên em.
Chèn ui là chèn,chuyện trộm đạo nghe nẫu quá,đấy,nhà em mới mất alo đấy,ông bố ra hàng bia,alo to như cục gạch,đặt tren ghế,cạnh người,ngồi trong góc,ko thằng nào vào dược,ko nhấc đít đi đâu,thế mà mải Dzô dzồ,nó nẫng đi đằng nào mất !Mình thì mang xèng đi chợ,mất toi luôn,nó móc túi nhanh mà êm ru ! Cùng một ngày !!!!!! Thôi của đi thay người thôi,vì đêm trước,ông chồng nghe chim lợn kêu rồi,hôm sau thì toi luôn,choáng lắm !Mẹ em ngày trước nghe chim lợn kêu mấy đêm liên tiếp,thế là cháy rụi cả cơ nghiệp buôn bán,may giữ được người ! Vợ chồng em đi nghỉ mát cơ quan ở Cửa Lò ,ks Xanh,vip thế mà bảo vệ thông đồng với trộm,nó vào tự nhiên hơn ruồi,khoắng tiền và di động,may mà vào tiếp phòng ông thanh niên,bị mấy ông ý túm cổ,nện cho một trận,giao công an,om sòm lên,cuối cùng công an kêu ko tìm thấy đủ tiền,chỉ hoàn lại nửa? ôhô,bị bắt tại trận thì nó nhét chỗ tìen kia đi đâu nhể? Thăng hoa chăng??? mekhanhbang phải lưu ý lại nhà cửa thôi,sửa sang lại nhé,chứ nhà toàn người già ,trẻ con như vậy,nguy hiểm lắm ah ! Còi báo động cũng hay đó,nó kêu to lắm,nhà em thử rồi !
ôi mình biết muộn quá.Chia buồn với mekhanhbang nhé , thôi của đi thay người bạn ạ. Mình cứ phải nghĩ thế cho nó nhẹ nhàng chứ mất của thì ai chẳng tiếc,may ma nó k gí dao vào cổ mình là tốt rồi mẹ cháu ạ. Các cụ vẫn bảo phòng người ngay chứ làm sao mà phòng đc kẻ gian.
Thành thật chia buồn với mẹ Khanhbang. Thôi mẹ Khanhbang cứ tự an ủi rằng "Tái ông mất ngựa" vậy. Mọi người đều mong rằng gia đình bạn sẽ gặp được nhiều niềm vui lớn hơn.
Thôy mẹ nó ơi, nó ko giết người là may lắm rồi. Thời buổi này ai chả bị mất cắp. Đấy, xăng đấy, xà phòng bột giặt, đến công quỹ đấy, chẳng là mất cắp là gì. Mất còn nhiều ý chứ. Tớ tháng trước cũng mất cái ví. Của đáng tội là mất sạch giấy tờ. Nhưng sau 15 ngày là làm xong ngon lành. 1. Đầu tiên làm tờ khai báo, trình bác công an ký vào cho iem. 2. Đi làm CMT (search kinh nghiệm là CMT, 1 buổi chiều là xong) 3. Đi làm giấy đăng ký xe máy, 10 ngày sau lấy 4. Làm hồ sơ thi lấy bằng xe máy mới. 5. Đến trụ sở Ngân hàng làm lại thẻ ATM
Dạ. mẹ cháu có kinh nghiệm làm giấy tờ rồi, chả là đầu năm bị giật túi 1 lần và đã đi làm lại giấy tờ. cú nhất là ĐK xe, vì xe em ko chính chủ- mà trong tuần này hoặc đầu tuần sau là chủ ĐK xe vỡ chum ! ặc .... em phải làm lại CMT đã, xong mới đi thì bằmg LX đc ạ. cảm ơn các mẹ đã vào chia buồn và động viên em. @ Én Con: suốt ngày ngủ muộn- chồng nằm 1 mình chả ức à ? em mà như chồng bác là em ứ cho làm J hết. đi vào ngủ với chồng đê !
Bạn này nói hơi ghê nhưng đúng là thế thật, đọc trên báo chí giờ thấy nhiều vụ giật gân quá, vụ giết người ở Thành Công vừa rồi chỉ vì vài con chim yến, rồi vụ giết cả nhà ở phố Minh Khai. Ghê thật. bạn mekhanhbang qua vụ này phải hết sức cảnh giác nhé, cũng còn may vì của đi thay người và cũng có thể đây chỉ là trộm vặt, trộm "xoàng" thôi. Chúc bạn sớm lấy lại tinh thần sau vụ này.
chết!e cũng ở nhà thuê,chồng e cũng đi làm đêm,có mỗi 2 mẹ con ở nhà,ở chung với chủ nhà nữa ạ.tuy nhà cũng kiên cố.khóa chốt đoàng hoàng nhug e cũng sợ lắm.nghe chuyện chị cũng thấy ghê ghê ng rồi...
Ở chung với chủ nhà thì cũng đỡ chị ạ. với lại phố nhà chị cũng an ninh đấy. @ bác owen : em cũng bình tĩnh lại rồi. có nhiều mẹ còn gặp chuyện ko may hơn em cơ. vấn đề tòn tại ở đây là nỗi sợ - XH bây giờ hỗn loạn lắm, chẳng khác phim mỹ là bao nhiêu !
Các chị không biết à Én thức chờ chồng về mở cửa cho Chồng vào đấy ,nếu không thì chồng ngủ ngoài hiên nhà đó ,,,,,!!!! Chị nói có Sai không hả nhỏ.....????:tonqe:
nghe cái tiêu đề nhà bác đã thấy sốt rồi-vừa thương lại thấy lo-lại nhớ hồi ở Láng - lúc nào cũng nơm nớp- đồng cảm với bác nhé- chia buồn !
Đêm qua nó lại vào nhà em, lúc 3h sáng(21/9). nó cậy cửa, em thấy động dậy bật đèn sáng choang- cũng chả ăn thua vì nó chuồn cũng nhanh. em thức cả đêm, chả dám ngủ nữa. Trời ơi là trời, ngang nhiên quá ..... các bác có cách nào mách cho em với - tối nay chắc mẹ con em lên ngoại quá.
Chia buốn với mekhanhbang nhé. Xác định là của đi thay người thôi bạn ạ. Tớ có kinh nghiệm trong cái vụ đi làm lại CMT, cứ khai với họ là mất, cho em làm lại cái mới, trong 1 tuần là lấy được. Nhà tớ OX còn hay về muộn cơ, tớ toàn ở nhà 1 mình, cứ đóng kín khoá chặt cửa vào, nội bất xuất ngoại bất nhập, ai gọi cũng ko ra mở. Hic, có lần tớ bị cắt điện thoại vì chị thu tiền ĐT gọi mãi ko mở đấy, còn tiền điện thì quen rồi, cứ phải thu nhà tớ 3 tháng 1 lần.