Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi diengiadungtmq, 16/6/2014.

  1. diengiadungtmq

    diengiadungtmq Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/7/2010
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Tôi có 1 con trai lớn năm nay được 7 tuổi. Từ năm 2012 tôi muốn có thêm bé nữa nhưng mãi đến tháng 8-2013 tôi mới có bầu. Trong suốt thời gian khoảng 1 năm rưỡi chưa có bầu, hết người trong nhà lại đến người ngoài tha hồ nhòm ngó, nghĩ vợ chồng tôi có vấn đề, nhất là bà mẹ chồng tôi, xỏ xiên nói ra nói vào rất nhiều lần, cho đến tận bây giờ tôi vẫn cú nhất cái câu của bà : " mày xem đi soi chiếu thế nào đẻ thêm đứa nữa đi chứ già rồi... " ( trong khi tại thời điểm đó tôi mới có 29 tuổi )

    Tôi nghĩ mà cay dù biết nhiều bà mẹ chồng còn chua ngoa hơn thế nhưng cái kiểu nói chát xít ấy làm tôi ko chịu được. Cho đến tháng 8 - 2014 lúc biết tôi có bầu bà cũng chẳng thèm quan tâm cái gì, thề ko phải nói gì mẹ chồng, tưởng tôi có bầu bà mừng lắm hóa ra suốt thời gian mang thai ko hỏi han, không quà bánh gì luôn. Đến cả ngày tôi đi đẻ, tôi đẻ mổ những ngày đầu rất khó khăn khi ngồi lên, nằm xuống. Vậy mà đêm hôm vẫn cố ngồi lên cho con bú ( tôi về sữa sớm, sang ngày thứ 2 đã có sữa rồi ). Bà mang tiếng vào viện chăm cháu vậy mà cứ cho cháu ăn xong cái nằm ngủ luôn, mặc xác con dâu ra sao. Chính mọi người trong phòng còn nói với tôi: " bà nội chăm cháu kiểu gì mà ngủ khỏe thế ". Cho đến tận bây giờ cháu bé được 2 tháng rồi nhưng có khi cả tuần cũng không thèm xuống hỏi thăm cháu được 1 câu ( vợ chồng tôi ở riêng nhưng đi chung cửa với nhà ông bà, 2 nhà áp sát nhau )

    Nhiều khi nghĩ lúc chưa có bầu sao bà chăm hỏi thăm, xỏ xiên thế giờ có cháu rồi 1 lời hỏi thăm cũng ko. Mẹ chồng như thế bảo sao muốn quý, muốn quan tâm cũng ko được...
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi diengiadungtmq
    Đang tải...


  2. methongoc.vn

    methongoc.vn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/4/2013
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    Đúng là kiểu gì cũng nói được, may mắn là chị đã sinh con không thì còn điếc tai nhức óc. Chị đừng bực làm gì, nghỉ ngơi ăn nhiều cho con có sữa nhé!
     
  3. Mẹ_Nở_0609

    Mẹ_Nở_0609

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    22,413
    Đã được thích:
    2,447
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    Chia sẻ với mẹ cháu
    Nói chung người dưng mà
    Mẹ cháu cứ nghĩ thế cho mái thoải
     
  4. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,513
    Đã được thích:
    7,703
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    Chia sẻ với chị? buồn lắm chuyện mk - nàng dâu.
     
  5. minhbang259

    minhbang259 Thành viên mới

    Tham gia:
    19/5/2014
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    Chuyện bố mẹ chồng là chuyện muôn thủa, chán mà chịu
     
  6. nusigiangho87

    nusigiangho87 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/5/2012
    Bài viết:
    5,989
    Đã được thích:
    704
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    Dù sao đấy cũng là mẹ mình.Gắng nhịn mà sống bạn à!
     
  7. kagome

    kagome

    Tham gia:
    13/11/2012
    Bài viết:
    10,043
    Đã được thích:
    2,605
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    Đúng là như thế thì ko quý nổi. Em có bầu cũng chả thấy BMC hỏi thăm gì đâu!
     
  8. chuonggio01

    chuonggio01 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    9,639
    Đã được thích:
    1,877
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    Mẹ nó sống thoải mái đi, các cụ thương mình thì thương yêu lại, còn không thì mình làm tròn nghĩa vụ dâu con là được rồi mn ah.
    suy nghĩ phải quý, phải yêu làm gì cho đau đầu ạ.
     
  9. HaGiang389

    HaGiang389 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    3,239
    Đã được thích:
    711
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    Úi, cái gì mà lờ đi được thì lờ đi mẹ nó ạ.
     
  10. gia1612

    gia1612

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    13,548
    Đã được thích:
    2,378
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    bà nội thế là ko đc, ở gần vậy mà ko lên chơi với cháu, kể cũng lạ nhì, ví như ko hợp c thì cũng phải chăm cháu m chứ
     
  11. thao_hc_mtv

    thao_hc_mtv ĐỒ ĂN NHÀ TÍ

    Tham gia:
    12/10/2009
    Bài viết:
    2,749
    Đã được thích:
    541
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    Vì thế nên ai hỏi mình bao giờ đẻ đứa nữa mình cũng toàn nói là đẻ xong có ai nuôi hộ con ko mà cứ giục con đẻ tiếp? Chưa bầu thì giục bầu, bầu rồi có chăm đâu??
     
  12. vnxk.nsl

    vnxk.nsl Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    25/2/2013
    Bài viết:
    7,294
    Đã được thích:
    1,287
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    hị hị con mình thì mình nuôi chứ chờ ai nuôi hộ nữa hả mẹ nó :D
     
    chuonggio01 thích bài này.
  13. gmt210

    gmt210 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/6/2012
    Bài viết:
    7,930
    Đã được thích:
    1,053
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    Ui nhiều người sợ chăm trẻ con lắm mẹ nó ạ. Có khi không phải bà không quý cháu, mà là bà sợ chăm cháu. Thôi mẹ nó đang ở cữ, cứ nghĩ thoang thoáng thôi cho tinh thần thoải mái mà nuôi con. Bà sang ít có khi càng bớt va chạm, chứ bà sang nhiều khéo lại càng lắm chuyện hơn ý.
     
  14. tranha6251988

    tranha6251988 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/3/2012
    Bài viết:
    3,906
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    em nghĩ chắc phải 90% các bà mẹ chồng là ko quà bánh j cho con dâu lúc mang bầu đâu nên mn đừng tủi thân làm j.Em cũng chả đc j,kể cả từ lúc có bầu đến sau này đẻ,ăn thì ăn chả ăn thì thôi,đẻ xong mà 1 ngày ko ăn nổi lấy 1 bát cơm đấy ạ.Nh cũng thôi,em ko ở cùng bmc nên cũng thấy thoải mái,ông bà ở quê,thi thoảng nghĩ còn thấy thương ông bà âý,là thật lòng luôn ấy ạ,chứ em ko biết nói ngọt,trong lòng thấy thương vậy thôi.Có khi cũng ức lắm,xả với chồng 1 trận cho hả xong lại thấy đâu vào đó,ko nghĩ nhiều,đến mẹ đẻ mình lắm lúc còn ko hài lòng nữa là
     
    chuonggio01 thích bài này.
  15. chuonggio01

    chuonggio01 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    9,639
    Đã được thích:
    1,877
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    ĐÚng đấy mn ah, mẹ chồng em và em thuộc tuýp con dâu mẹ chồng hợp nhau , mẹ sống thoáng và hiện đại, thế nhưng cũng ít khi mẹ hỏi thăm với quà cáp lắm, chỉ có em quà cáp cho mẹ chồng thôi.
    nhưng được cái đẻ đái bà chăm con chăm cháu.
     
  16. vietbau01

    vietbau01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/8/2013
    Bài viết:
    1,668
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    Là chuyện muôn thủa mn à, sang ít thì ít va chạm hơn. MÌnh cũng mong sang ít như mn ấy, mình thì ở mãi với mc rùi. NHiều khi tức đến cổ mà ko có chỗ nào mà xả đây. Chán lắm ấy, mình có ý tốt mà bà toàn xuyên tạc thôi, duyên kiếp mà. Cố mà chịu cho qua thui
     
  17. w.tieudungthongminh.vn

    w.tieudungthongminh.vn Hàng nội địa chuẩn

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    18,728
    Đã được thích:
    4,582
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    có con trai rùi mà, còn sinh nữa hay ko thì tùy mình chứ , .
     
  18. Bill yêy

    Bill yêy Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/8/2012
    Bài viết:
    3,022
    Đã được thích:
    552
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    Chia sẻ với mn. E cũng có lúc giống chị. E có 1 bé trai sắp 4 tuổi rồi, đúng bữa sáng 1 tết mc bảo e đẻ, em nói" con để cháu lớn hăn, học lớp 2 hay 3 rồi sinh. Mc làm luôn câu ko đẻ đc..... Bình thường ko sao nhưng đúng sáng đầu năm, bữa cơm đầu năm sao mẹ nỡ nói như vậy. Hịc cứ bảo sao mình sinh ác cảm, cũng ko giám gần mc.
     
  19. tiwenger

    tiwenger Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/4/2014
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    Con mình mình thương thôi. cố gắng chăm sóc con cho tốt, mỗi người mỗi tính ak mà. coi như chị có người bà mẹ chồng không được tốt vậy !
     
  20. Venus_House

    Venus_House Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/4/2014
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    Mỗi nhà mỗi cảnh, thôi thì cứ cố gắng giữ hòa khí vì chồng bạn ah, mẹ chồng bạn như vậy ít sang càng tốt, sang còn bực mình thêm ý, hiii. Chúc bạn và bé sức khỏe nhé.
     

Chia sẻ trang này