Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé Mình 20w tăng 1kg nè, m chưa đi SA nên cũng lo lắm sợ con bé. Ăn uống thì vẫn vớ vẩn, thịt cá tôm ăn được ít lắm ko thấy ngon miệng
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé Các mẹ ơi em hay stress quá! Lúc sau nghĩ lại lại sợ a.h đến con huhu!!!!!
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé Hôm thứ 7 em đi siêu âm, em bé được 21w3d mà nặng có 437gr thôi ạ!
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé Em thỉnh thoảng cũng hay khóc lóc, những lúc í lo lắm vì khóc cái là nghẹt mũi rồi nấc quặn bụng nên toàn vội vàng dỗ mình ngay vì sợ ảnh hưởng đến con. Mẹ nó cố gắng hạn chế tâm trạng ko tốt, tất cả vì con yêu mẹ nó ạ!
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé Ủa, mẹ nó đi SA bác sỹ ko nói gì ạ? Theo bảng chỉ số thì bé nhà mẹ nó cân nặng vượt ngưỡng trung bình rồi đấy ạ. 21w3d các bé nặng từ 360 - 506g, bé nhà mẹ nó thế là đạt chuẩn rồi. Với cả cân nặng bé tầm này cũng chưa quan trọng, tuần 21 - 22 thì đi SA hình thái thai nhi, bé phát triển bình thường, các bộ phận ko có vấn đề gì là yên tâm rồi.
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé Bt mà bạn theo bảng thì trung bình là 360g ....vậy là bé hơn chuẩn nhiều rồi )
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé Mn giống e thế, hồi e bầu e hay bị stress và rất là hay tủi thân nhé, cứ nghĩ ngợi 1 tí là nước mắt lại chảy ra, có vẻ bầu bí rất dễ khiến chị em chũng mình nhạy cảm hơn thì phải
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé Ko chỉ bầu đâu đẻ xong còn xì ra khói động là khóc , tủi thân rồi cáu loạn lên cơ hihi ... Kinh nghiệm bé đầu rồi mà bé thứ 2 này vẫn vậy ... Hồi bé đầu mình cũng lo mẹ xì trét con ko tuơi rồi ko khỏe này nọ lại càng lo ... May bé khỏe ra tuơi cười từ ngày đầu giờ nói cười như chim nhất là giai lại thấy nhiều khi hơi vô duyên( mẹ cháu thần tượng hàn xẻng lạnh lùng) bé này kiềm chế hơn lạnh lùng hơn và luyện HQ mỗi ngày hihi ra anh 1 mí là bố nó ngất luôn ))
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé hôm qua em đi siêu âm, 20 tuần (+-7 ngày) bé tí nhà em được 324gr, còn em mới tăng được có 2kg thui ý.hjhj. nhưng xem bảng chỉ số chuẩn thì thấy ok rùi. Mà các mẹ ơi, em 5 tháng rồi ý, nhưng tối qua lỡ ăn 2 hộp sữa chua nha đam. Ăn xong lúc lướt mạng mới thấy bảo bà bầu ko được ăn nha đam vì dễ gây xảy thai, rồi thì gây dị tật thai nhi các kiểu,... em hoảng hết cả hồn, nhưng đang cố tự trấn an con được 5 tháng rồi, vs ăn sữa chua nha đam thì có tí tẹo nha đam trong ý nên chắc ko sao. có mẹ nào biết vụ nha đam nha điếc này ko ạ
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé Luôn động viên cố gắng vì con yêu mà sao vẫn có những lúc stress thế chứ! Hic!
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé Chắc không sao đâu mn á!!! Nhiều thứ mình sao mà kiêng hết được! Nhiều thứ mình cũng nhỡ ăn lắm!
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé Nói chung bầu bì thì nên ăn ít tp có nhựa như nha đam , đu đủ xanh hay dưa chuột vì dễ gây co thắt tử cung , sinh non chứ ko phải ăn bị này bị kia đâu ... Nên mẹ nó khỏi lo khi mới ăn có 2 hộp ) ... Mình biết vậy vẫn thỉnh thoảng ăn nộm đu đủ mà nói chung hạn chế chứ ko phải cấm bạn ạ
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé chỉ 3 tháng đầu thì kiêng chứ giờ ăn thi thoảng vẫn đc mà mn, em bây giờ vẫn ăn rau ngót, mướp đắng, ngài cứu bt í ạ.
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé Ăn được bt ạ? Em vẫn kiêng mấy món này. Hnao nhà nhỡ nấu canh rau ngót thì làm 1-2 miếng Mà mẹ em bảo ko phải kiêng rau ngót chứ!
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé Thi thoảng ăn vẫn được mn ạ! 3 tháng đầu thì ăn nhiều sợ sẽ bị co bóp tử cung dẫn đến xảy thai, bây giờ các mẹ đều sang quý 2 hết cả rồi mà.
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé Mình thì vẫn ăn nhưng ko thường xuyên vì co thắt tử cung 3 tháng đầu dễ sảy ..còn nhưng tháng sau dễ sinh non...mình thích rau ngót nhưng cũng chỉ lâu lâu mới ăn còn 2 bạn kia ko biết ăn hihi
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé em cũng lâu lâu mới ăn chứ ko ăn thường xuyên đâu ạ..............
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé Các mẹ ơi, bọn mình đổi gió tí đi, nói về chồng đi. Có mẹ nào giống em từ hồi bầu bí bị chồng ghẻ lạnh ko mặc dù e tự thấy e bầu bí ko hề tệ, vẫn váy vóc tung trời lắm. thế mà chồng em về cứ ôm cái đt rồi đi ngủ, e thấy chả khác gì lão đồng nghiệp trừ cái khoản nằm chung giường (((((((( nhiều lúc e nửa đêm e khóc mà chồng e vẫn cứ ngáy te te, đến khi dậy thấy e ngồi sụt sịt e bảo e bị ngạt mũi, chồng bảo "thế e thở mạnh vào" rồi lại lăn quay ra ngủ. Em thấy vô duyên quá, lại mò dậy đi tè rồi vào đi ngủ. Nhạt toẹt.
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé https://www.facebook.com/groups/272443259588260/ Chào các mẹ gia đình ngựa vàng T10/2014 Mình để lại link Nhà ngựa trên face nhé. Vì có nhiều mẹ hỏi link và vì nhóm là nhóm bí mật nên các mẹ ko thấy. Nhóm sẽ mở 1 tuần các mẹ ạ
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé Hi! Có khi ck sợ ôm vợ ko kiềm chế được =)) Nhà em thì em thích thì em gác lên ng ck thui với nằm điều hòa lạnh quá thì ôm thoai chứ cũng ko khác mn đâu ạ! Ck cứ nằm giường là ôm cái đt hoặc truyện để đọc ý chả nc với vợ gì cả, em phải giục nc với con mà ck còn bảo con ngủ rồi!