Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé Nhà e thì chồng vẫn đều, chỉ là e ko còn mấy hứng thú, một là e bị nghén ngủ, đặt lưng xuống là díp mắt nên nhiều khi ông ấy cứ lay lay e mà e cứ kệ, nhiều lúc nghĩ cũng thương , 2 là e sợ ảnh hưởng đến con, dù là chồng e rất nhẹ nhàng nhưng nhiều lúc yêu nhau xong, e vị hưng phấn quá, cảm giác tử cung co bóp, bụng e cứ cứng lên, kiểu như gò ấy, nên e sợ lắm, nhiều hôm bụng cứng đến mãi lâu mới mềm ra được
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé Ui e cũng thế đấy, e cứ lăn vào gác với ôm mà lão í cứ đơ ra như cục gạch. Em cũng bắt nói chuyện với con, xong mãi mới nói được 1 hỏi con được 1 cầu vô duyên nhất quả đất là "ăn cơm chưa?"
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé E thì e có đòi hỏi gì cái món đấy đâu, e bầu bí cũng chả khoái. Cái e cần là chồng quan tâm chia sẻ âu yêm vợ í, chồng e còn chả thèm động vào em như là đồ dễ vỡ í chứ >< mà vc e cũng mới lấy nhau có 1 năm chứ mấy, mà chả phải nói mới lấy nhau, chỉ trước khi có bầu thôi là đã khác. VC ôm nhau đi ngủ tình cảm lắm cơ, sáng dậy việc đầu tiên ông í làm là ôm vợ. Thế mà giờ e tỉnh dậy chỉ thấy e năm tơ hơ 1 cục nhàu nhĩ trên giường ><
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé Lúc m nghén thì m stress cực luôn. Đã ko ngửi đc mùi gì rồi nên nhìn chồng m cũng ko thích, mỗi đứa 1 xó. Mà ck mình tính hơi khô nên về nhà chỉ có tivi với quẹt ipad thôi. Sau m khỏe lên chút thì m phải chen vào khoảng thời gian tivi của lão ý. Rồi 2 vc nói chuyện con đạp lụp bụp m bảo được nghe bố nói có khác, con vui lắm nè thế là xã sướng rơn ) sau đó chịu khó chào con khi đi làm, chào con khi về nhà. Nhưng đa số là các ông ý lười các mẹ ạ, nói chuyện vài câu thôi rồi bảo bố đi ngủ nhé thế là khò khò luôn ý )
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé M chủ động quấn xã đi, t thấy chồng t cũng tình cảm nhưng ko bao giờ thể hiện kiểu ướt át còn t thì cứ ôm chùm chụp khi đi ngủ thế là chồng cũng phải dáp lại. Chứ lúc trc m cứ đợi ông ý thể hiện thì ko thấy gì, m nằm thì ông ý kệ cho mà nằm.
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé hehe, mn kể mà e buồn cười quá, vợ chồng e cũng mới cưới nhau được hơn nửa năm, trộm vía giờ chồng vẫn thích để tay cho e gối đi ngủ, gác các kiểu thoải mái. Bình thường ngày xưa ông ấy khô khan lắm, ko biết thể hiện tình cam đâu, chỉ là e hay tình cảm quá giờ ông ấy thành quen, ngủ mà ko ôm hay nắm tay hay chí ít đụng vào người e thì ko chịu được , thành ra giờ bầu bí e lại khó chịu, cứ muốn nằm tách ra cho 2 mẹ con thoải mái
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé Em cũng ôm chứ, ôm với gác đủ kiểu, ông í thì vẫn cứ dùng đt như kiểu e là con khỉ đang đánh đu bên cạnh, rồi dần dần bụng e to chả ôm được nên lại nằm thẳng cẳng, có lúc ghét e gác thẳng chân vào mặt thế là kêu um lên rồi đâu lại vào đấy ) có mẹ nào hiến kế ko, dùng mỹ nhân kế tầm này chắc ko ổn tí nào )
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé Ừ sao mình cứ như khỉ nhỉ )). Xã cũng bảo mình như con choi choi nhưng mà như thế mới tình cảm được. Chứ mỗi đứa 1 góc làm việc riêng thì bùn lắm. Cố gắng cho bố nó nc với con 1 lúc, 2 vc nói chuyện này chuyện khác còn đâu kệ ông chơi đt với xem tivi vậy, lúc đó mình đi ngủ cho mẹ khỏe con khỏe
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé hehe, kiểu này e thấy mn nên nói thẳng luôn, e thích a ôm, a thích a thế nọ thế chai, chồng e ít nói e toản bảo nói chuyện với con đi ko lúc đẻ ra nó kobiết bố nó là ai đâu )
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé hehe. em thì vừa cưới xong có em bé lun, nên tròn 5 thắng về nhà chồng cũng là gần 5 tháng con lun. Chồng em thì bố mất sớm, rồi bên nhà chồng cũng cứ kệ cho ông ấy thích làm gì thì làm, ở riêng 1 mình nên chắc cô đơn mãi bị chán, lấy vợ về tối ngủ lúc đầu khó chịu, chưa quen nằm 2 người, sau cứ quấn quấn, ôm ôm vợ, tình cảm lắm. Từ lúc em có bầu thì chuyện vợ chồng hạn chế hẳn, em mới hờn dỗi bảo chắc chán vợ rồi, chê vợ bầu xấu xí,...rồi cứ chủ động quấy ông ấy, thì hóa ra ông ấy sợ ảnh hưởng đến con nên không dám gần vợ. Đến lúc không biết sợ nữa thì đều hơn mặc dù không bằng lúc chưa có bầu. Nhưng chăm ôm vợ với nựng nịu, nói chuyện lắm. Tối nào nằm ngủ cũng mon men đắp chăn với ôm vợ, mà em nóng toàn đạp chăn ra, đến sáng lại phụng phịu, hờn dỗi vợ tội đạp chăn, sợ lạnh con Hôm trước em đi siêu âm, chàng ta còn phi vào cùng, xoa bụng nói chuyện với con, rồi còn hôn bụng vợ làm bác sĩ siêu âm cũng phải phì cười Mn cứ thử nói chuyện với chồng xem, nhỡ đâu bố ấy cũng sợ ảnh hưởng đến con, rồi sợ trăm thứ linh tinh nên mới như thế thì sao.hjhj
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé Mẹ này ngược với mình nhưng nói chung khi bầu bì cũng dễ nhạy cảm hơn...nhiều khi chồng gần gũi lại sợ ảnh hưởng tới con...chồng ko đả động đến thì lại tự ái rồi nghĩ lung tung...mình bầu bì nghén lên nghén xuống nên ăn mặc chẳng thiết đừng nói son phấn nhiều khi chồng cáu bảo e mặc thế mà ra đg à thì mắng lại miễn thoải mái là đc hihi....chồng về mà hỏi thăm hời hợt rồi ôm dt với máy tính là mình nhịn vài hôm phải ca bài điệp khúc thì chỉ được 2-3 bữa lại vậy hihi nhưng mình cũng nhạy cảm hơn nên kệ thôi ...mình bầu 2 lần như nhau nhìn ông chồng nào chăm vợ là lại tủi thân quay ra xả hết trét vào chồng ) nhưng mỗi người khác nhau cứ nhìn người ngoài so sánh còn xì ra khói bạn ạ...cứ zen thôi , tập yoga cũng đỡ nhiều lắm đấy!!
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé Ông bố này chu đáo và tình cảm ghê nhỉ, xã nhà em cũng tình cảm lắm cơ mà ko dám thể hiện trước mặt người khác, chỉ khi có 2 vc thì mới điên loạn với nhau như 2 đứa thần kinh ấy, ) vc e bằng tuổi mà. e cũng cưới xong đc 1 tuần thì có bầu luôn
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé hjhj. xã nhà em thì hơn em tận 4 tuổi cơ, sinh năm 87 nhưng vẫn tưng tưng lắm. cứ suốt ngày nịnh "chồng bé bỏng của tớ ơi" là sướng, cười tít mắt. mn sinh năm bao nhiu? em sinh năm 91 ý.hj
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé tớ sn 89, chồng bằng tuổi, cơ mà tớ toàn gọi là chồng già, tính ngày xưa như ông già, nhưng từ ngày yêu và lấy tớ cũng bị điên theo tớ, khổ thân =))
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé Nhà em thì ck cũng chiều vk lắm, đi làm cả ngày, tối về toàn hôn bụng vk rồi nc với con. Còn ch gần gũi vk ck thì vẫn diễn ra bt ạ, tuần ít nhất cũng 1 lần, ko thì ông í có vẻ khó chịu lắm, nhưng đc cái ổng cũng biết nên nhẹ nhàng tình cảm thôi ạ,
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé chả bù cho em, em thì như bà cụ già, nhưng từ ngày yêu cũng tưng tưng theo ổng )))
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé Ơ, chị này giống e ghê, tập 2 lần này cũng thế, mà bầu bí dễ xúc động, xem phim cảm động chút là khóc ngay đc, có 1 tối chồng nói to làm e ức quá khóc tu tu, khóc nấc lên, chưa bao giờ e khóc to như thế, bùn cười
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé Ôi chồng mình từ ngày có bầu tự nguyện ko lân la đòi hỏi, lần nào mà mình đòi là căng thẳng lắm, cứ kêu sợ ah đến e bé. Hic... Nhưng đc cái chăm chỉ chiều vợ hơn. Tối nào đi ngủ cũng ôm cho vợ gác chán chê. Sáng nào đi làm cũng hôn vợ, ôm vợ rồi mơi đi mặc dù lúc đó mình vẫn đang ngủ. Hi, ước gì kéo dài mãi thời gian sung sướng thế này nhỉ???
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé Ôi các mẹ trẻ nhỉ! Thảm nào tình cảm thế !
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé hihi, ai mà nghe bọn e nói chuyện sẽ chẳng tin là vợ chồng cơ. lúc đùa toàn mày tao các kiểu, có hôm có ông đến sửa điện cho nhà e còn hỏi là thế chúng mày có phải là vợ chồng ko đấy , chết cười