Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào Em đồng ý với bác một phần " hương vị tình yêu nó ngọt ngào và sống trong cảm giác yêu nó thi vị, đáng sống nhất trong cuộc đời đó" Em cũng đồng ý với việc yêu thì không nên quá tính toán, tính này tính kia, nhưng việc yêu mà ko tiếc gì cả, thiệt đơn thiệt kép gì cũng mặc kệ thì em ko hoàn toàn ủng hộ. Vì yêu như thế là để chứng mình họ cảm thấy được tồn tại như bác nói, mà không phải là sống, "tồn tại" chứ không phải "sống". Nếu muốn cuộc sống có ý nghĩa, em nghĩ là hãy "sống" chứ đừng "tồn tại". Ngoài ra thì những chị phụ nữ yêu chẳng tiếc gì để cảm thấy mình tồn tại, nhiều khi là do họ bị tổn thương trong quá khứ, họ ko còn quá tin vào tình yêu nữa, nên họ chẳng quan tâm được mất, có thể em sai nhưng em nghĩ là nếu không quan tâm được - mất thì sao biết quý trọng tình yêu, quý trọng cái mình đang có. Hơn nữa cứ cho là yêu "hết mình" ko tiếc gì là đúng đi, nhưng những người đàn ông được họ "hết mình" đó, có xứng đáng với tình yêu họ bỏ ra không, hay nhận lại chỉ là đau thương?
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào hihi, có vẻ anh ta thấy bạn, đã muốn yêu luôn, nên có những hành động suồng sã. Bạn nên thử tìm hiểu thêm 1 chút tg nữa xem
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào next sớm đi bạn ơi, thể loại này đã ki bo lại còn đòi xôi thịt
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào b ơi giải tán thôi, k nghiêm túc như thế bảo sao u r mà vẫn chưa lấy được vợ
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào e nhất chí với bác này, yêu hết mình nhưng không mất trí, hihi, tim đi trước não nhưng não phải trên tim,
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào Ngồi gõ chữ tính toán đứng ở ngoài cuộc thì lúc nào cũng sáng suốt cả. Nhưng thực tế ko vậy Túm lại là ai yêu và đựoc yêu thì người đó hạnh phúc, chăc chắn cái cảm giác thổn thức, nhớ nhung, xốn xang... nó tốt hơn cái cảm giác khoái trá ngồi gõ chữ để thể hiện quan điểm bản thân. Thân
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào ha ha, bác lại quên rồi, em kém tuổi bác mà :-\" hay bác thích làm "em" thì em đồng ý thôi
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào Không ổn đâu bạn ơi. XH-CT đó. nên giãn dần ra đi thì hơn nhé
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào Cám ơn bác đưa ra lời khuyên. Thật ra thì em vẫn đang yêu và sẽ yêu đấy chứ, cũng nhớ nhung, cũng xốn xang,...
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào em này láu lỉnh nhỉ, lơ tơ mờ chị cho chú mất bò giờ. chú tập chung vào chuyên môn của chú đi.
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào chuồng em có rồi, bò ko mất được đâu, mà nếu có mất thì cũng phải chịu thôi, đi mua máy cày vậy . Chuyên môn của em là gì mà chị bảo em ko tập trung vào chuyên môn.
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào Anh này có vấn đề đấy chị ạ, tốt nhất là không nên dây dưa gì chị ơi
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào Ak đọc mà thấy sợ, em với chồng em bây giờ đồng ý yêu nhau rồi nhưng em chỉ cho nắm tay thôi sau một tháng yêu nhau ông mới hôn bất ngờ làm em ko kịp tránh ý
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào mình cho next rồi các mẹ ạ. 1 người cần gặp trong đời, chỉ gặp 1 lần rồi đi luôn
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào wingman chém gió ít thôi, chú tập chung vào chuyên môn lo giữ bò đê. híc híc, chú cứ léng phéng ở đây là sao nhỉ, hè hè
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào bò hiện tại thì em chưa có, thế nên trông làm gì, ko có em ở đây sao bác hiểu được mấy bác đàn ông