Ðề: Bản tin 5 phút của con bản tin này hay quá, mình phải áp dụng thôi chứ cu cậu nhà mình về chẳng bao giờ kể chuyện ở lớp, cả khi mẹ hỏi cũng nói con không biết
Ðề: Bản tin 5 phút của con Nhà mình đang bắt bạn ý tóm tắt tin. Kể xong phải rút ra được kết luận nghĩa sau việc ấy con nghĩ gì.,hoặc nếu là con, con sẽ làm như thế nào. Đẩy bạn ấy có suy nghĩ hơn
Ðề: Bản tin 5 phút của con mình cũng thử áp dụng rùi nhưng bé nhà mình mải chơi quá nên không nhớ chuyện ở lớp diễn ra ntn hix
Ðề: Bản tin 5 phút của con chị ơi! em thích cách suy nghĩ và bản tin của chị quá. bé nhà em còn bé lắm mới 1t rưỡi thôi,nàng mới đang học nói nhưng mà sắp phải đi học rồi. Em sẽ chăm chỉ theo dõi bản tin của chị để nuôi dưỡng nhiều hơn cảm xúc và để thêm kinh nghiệm giao lưu với con sau này. Mỗi ngày về nhà dù ko biết bạn ấy có hiểu gì ko nhưng em luôn hỏi "hôm nay con ở nhà với bà có ngoan ko?con làm được gì rồi" như 1 thói quen dù chưa được giao tiếp lại. Cảm ơn chị vì 1 bản tin rất hay.
Ðề: Bản tin 5 phút của con Với những bé như thế này lại phải dần đần, phải bắt đầu bằng những chuyện vừa xảy ra xong. Lúc ấy mẹ thử làm 1 người bạn bằng tuổi con, hoặc đóng vai 1 người em của con để nói chuyện. Mà muốn nói chuyện được như thế, mẹ phải quan sát con trước.
Ðề: Bản tin 5 phút của con Sáng nay, ngồi cafe với 1 chị bên báo chí. Chị sống rất Tây, nhưng cách giao tiếp lại rất Việt Nam, 2 đứa con gặp mình chào hỏi rất lễ phép, thấy cô làm gì lâu 1 chút là hỏi: Cô có cần cháu giúp không. Sáng chị nói về Tình thương máu mủ làm mình như nuốt lấy từng lời. Chuẩn từng centimet lun. Tình thương máu mủ là tình thương bản năng và mù quáng. Chỉ để thỏa mãn tâm lý nhu cầu của người thân, làm mọi cách thỏa mãn những đòi hỏi của đứa con, đấy là tình thương 1 chiều, nước chảy chỗ trũng. một thứ tình thương mà bất cứ 1 con gà mái nào nuôi con cũng có. Cho nên mình phải nhìn xa ra, phải nuôi con bằng tình thương giáo dục. Yêu thương con phải có mục tiêu, phải có thái độ, có nguyên tắc và phương pháp đúng đắn. Xây dựng mối yêu thương quan hệ 2 chiều, con mới nên người được. Ngẫm ra, thấy mình cũng đang đi đúng. Cố lên tôi ơi, cố lên các mẹ. Cho các con thứ tình thương giáo dục
Ðề: Bản tin 5 phút của con - Alo, mẹ ăn cơm chưa? +.... - Con đang ăn cơm với bà rồi ạ. Bà bảo ăn ngoan đừng ngậm thì mẹ khen. +...Con nhớ hàng ngày phải làm các việc mẹ dặn chưa? - Dạ nhớ. Mà mẹ này, lúc nào con nhớ mẹ, con mang quyển an-bum ảnh ra xem đấy. +.... + (Hu hu, mẹ cũng nhớ con. Mẹ cũng đang mở file ảnh để xem nè) P/S: Lần thứ 2 mẹ đi công tác dài ngày. Bụng dạ chộn rộn lắm, nhưng chúng mình phải cùng cố gắng
Ðề: Bản tin 5 phút của con Cám ơn chị đã chia sẻ, bé con nhà e mới gần 3 tuổi nói còn chưa sõi nhưng ngày nào e cũng yêu cầu b ý rèn luyện "bản tin 5p" giống như của c. Chăm con đã khó nuôi dạy con sao mà khó gấp vạn lần E sẽ cố để làm theo đc cái đoạn này của c"Cho nên mình phải nhìn xa ra, phải nuôi con bằng tình thương giáo dục. Yêu thương con phải có mục tiêu, phải có thái độ, có nguyên tắc và phương pháp đúng đắn. Xây dựng mối yêu thương quan hệ 2 chiều, con mới nên người được. - See more at: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/1228196-B%E1%BA%A3n-tin-5-ph%C3%BAt-c%E1%BB%A7a-con/page19#sthash.MiF0D7e5.dpuf"
Ðề: Bản tin 5 phút của con Sau một năm mẹ cố ý áp dụng Bản tin 5 phút, ở NÀNG đã có một thói quen luôn tuân theo sự sắp xếp của cha mẹ. Mẹ hiểu đối với lứa tuổi như NÀNG, thái độ của người lớn luôn là một sức truyền cảm hữu hiệu và cũng là một mệnh lệnh không lời. NÀNG chuẩn bị đón nhận thử thách tiếp theo của mẹ khi bước vào năm học lớp 2 NÀNG nhé
Ðề: Bản tin 5 phút của con - Ôi mẹ cười có nhăn ở mắt rồi này. + Thì giờ mẹ đang chuẩn bị già rồi, con lớn 1 tuổi là mẹ già đi 1 tuổi đấy. - Lúc ấy mẹ không đi làm nữa, chỉ ở nhà đi chợ nấu cơm như bà thôi à? + Cả bế cháu, trông cháu cho con đi làm chứ. - Thế mẹ thích cháu trai hay cháu gái? + Mẹ thích cả cháu trai lẫn cháu gái... - Mà thôi đi, mẹ thích cũng chả được. Lúc ấy, con đẻ con chứ mẹ đẻ con đâu mà mẹ thích. + Hu hu...(Thì nó đẻ con gì là quyền của nó nhỉ các mẹ nhỉ)
Ðề: Bản tin 5 phút của con Mấy hôm nay, đọc vài trang báo mạng nói thực trạng chạy trường, chạy lớp cho con với nhiều ý kiến trái chiều. Riêng MẸ, một năm học trôi qua và Mẹ thật hạnh phúc khi đã có lựa chọn đúng cho con: chọn trường và chọn lớp. Nhiều phụ huynh có thể có thái độ không tích cực về việc này. Nhưng với mẹ sau khi rút kinh nghiệm từ anh con đã nghiệm ra rằng: "một đứa trẻ bình thường nhất nếu biết cách giáo dục cũng có thể trở thành người xuất chúng". Nên mẹ đã dồn tâm huyết vào các con. Thế là cả nhà bắt đầu 1 cuộc "trường chinh giáo dục". - Mẫu giáo: Một ngôi trường mơ ước của nhiều phụ huynh, khuôn viên rộng, mỗi con có 6m2 đất để vui đùa, chương trình học thì quá ổn lại là con đẻ của Trường Cao đẳng Mẫu giáo Trung ương và quan trọng hơn cả là mục tiêu của Nhà trường coi trọng sự phát triển trí và lực của trẻ. Thế nhưng, Trường con học dù đúng tuyến vẫn vào xếp hàng từ đêm rồi lại bốc thăm 10 hồ sơ lấy 1. Làm sao đây. Mẹ cùng ba đã tận dụng hết các mối quan hệ và 1 cuộc gặp chóng vánh với cô hiệu trưởng. Thật tuyệt. Con vào luôn lớp điểm của Trường. - Tiểu học: Lớp 1 là năm quan trọng của bậc Tiểu học, có thể ảnh hưởng đến tâm lý học hành của con đến 2 hoặc 3 năm sau. Nên mẹ lo lắm. Nghiên cứu, lựa chọn và rồi Mẹ không chọn trường Quốc tế vì con ăn uống kém với bạn bè. Ăn uống kém thì thể lực đâu mà ganh đua học hành, mẹ suy tính thiệt hơn và cuối cùng chọn giải pháp Trường gần nhà, đúng tuyến, chọn cô và không ăn bán trú. Đã qua 1 năm tiểu học, năm nay, con sẽ phải cạnh tranh gay gắt hơn. Chúng ta không sợ cạnh tranh mà chỉ sợ không có cơ hội cạnh tranh phải không con. Tất cả những việc mẹ làm là lựa chọn cho các con cơ hội tốt nhất. Ba mẹ đã lao tâm khổ tứ chạy ngược chạy xuôi vất vả đủ đường chỉ vì việc học của các con thì không lý gì 2 con lại không cố gắng, không phấn đấu phải không con.
Ðề: Bản tin 5 phút của con Không liên quan nhưng post vào đây chứ up vào mấy cái top bán hàng, bạn suport bạn ý túm được lại cho lên mây. Chả là đang lượn vèo vèo lamchame nhìn vào cái nick giật hết cả nảy vì nó thành Leader Member tự lúc nào. Thấy là lạ làm sao ý^^
Ðề: Bản tin 5 phút của con Ở nhà mình vừa xong - Mẹ cứ đi công việc đi! (sáng nay mình có công việc đâu ) - Quét nhà con làm, rửa cốc chén con làm, dọn phòng tivi (đêm qua 3 mẹ con xem trận Pháp - Đức) con làm. - Còn nấu cơm trưa thì...anh lo. Hi hi, 2 bạn ý phân công việc nhà hết rồi, sáng nay mình rảnh, đi cafe Làng Xưa đây, cóa ai đi hok. Thế này gọi là hơi hơi sướng rồi nhỉ.
Ðề: Bản tin 5 phút của con Đồng Hới, 16/8/2014 - Alo! Mẹ à, mẹ ăn cơm chưa? + Mẹ chưa ăn cơm. Giờ này vẫn đang đông khách con ạ. - Thế hôm nay mẹ bán được bao nhiêu thùng bia? (Nhà mình bán bia hơi hà Nội tại Đồng Hới - Quảng Bình) + Mẹ bán gần 7 thùng (2 mẹ con gọi bom là thùng). - Thế thì mẹ đang mệt rồi. Thôi mẹ bảo chú bếp mang cơm lên cho mẹ ăn đi. Nhớ là nhiều cơm, nhiều thức ăn nhé. Hôm nào cũng dặn thế, người mẹ nuốt miếng cơm mà cứ ứa nước mắt. Giờ mới thấm thía thế nào là người xa xứ...
Ðề: Bản tin 5 phút của con Nếu có đủ thời gian ,làm như mẹ thật gần gũi với con,giáo dục dục con gần gũi quá mn nhỉ
Ðề: Bản tin 5 phút của con Hãy để cho con mình cảm thấy cha mẹ thân thiết như những người bạn của bé vậy! Bé sẽ tin tưởng kể cho chúng ta nghe tất cả những gì bé trải qua: vui, buồn, hạnh phúc, tức giận,...như vậy chúng ta sẽ dễ dàng nắm bắt tâm lý bé hơn, biết bé đang suy nghĩ gì và cần gì.