Mỗi người có cách ăn khác nhau mừ chị Em thì vẫn ăn với lá Sung dưng mờ vẫn có nhiều người ăn với lá Đinh Lăng đấy chị ah.
nắng thế ko biết, cháy hết cả người rồi huhu mekhanhtroc và bomebeo cố gắng sắp xếp thời gian đi off nhớ, từ giờ đến trung thu mới lại off cơ, ko đi tiếc lắm đới
thế cố đi off đê off mỗi tháng 1 lần là nhiều, vừa tốn xiền, vừa mất thời gian nữa, ko phải ai cũng đi đc. VÌ thế, mỗi quý 1 lần thoai
nhưng cơ quan em cứ đến giờ là tắt hết điện, muốn ngồi muộn cũng ko được chị ui! À chị ui, món nem Phùng ấy lấy về có phải để tủ lạnh ko? Nếu có thì để chiều tan làm em qua lấy, ko thì em lấy từ trưa!
Số em thế nào ấy! Dạo trước làm ở công ty tư nhân, ứ có điều hoà, mái tôn. Dạo ấy tối còn đi học, cho nên ngày nào cũng như con mẹ bổi ấy, mặt mũi thì nhợt nhạt vì nóng quá! Giờ làm ở đây điều hòa ro ro, nhưng vớ phải ông sếp nóng, lúc nào đi công tác thì thôi, chứ ở nhà thì em chết rét! Như kiểu hưởng sự mát lạnh bù sao á! Ôi nan giải!