Ðề: Nhật ký thèm con gái haha , bạn chưa chắc đâu nhé , mình Trưởng , lại là Đích Tôn , tới khi Ông Nội cháu nhắc chuyện Con Trai thì ... Bà Nội và Mẹ cháu cùng Ông Bà Ngoại đã nhắc từ ... năm ngoái rồi !!!
Ðề: Nhật ký thèm con gái nghe các mẹ nc cũng vui lây. e cũng thích con gái lém, nhưng ngặt nỗi ck e lại thích con trai, mà e chỉ muốn đẻ 1 đứa thui. e cũng chẳng biết làm sao nữa, 2vc ý kiến trái chiều quá
Ðề: Nhật ký thèm con gái em cũng mong đứa sau là con gái, lúc trước có 3 anh trai, về nhà chồng cũng toàn zai, thèm 1 đứa con gái để mà thủ thỉ
Ðề: Nhật ký thèm con gái Em thì chưa có bé nào nhưng vẫn hy vọng cháu đầu là con trai, chỉ sợ càng hy vọng càng không như mong muốn.
Ðề: Nhật ký thèm con gái Đúng là có nếp có tẻ bao giờ cũng thích hơn, nhưng dù sao con cái là lộc trời cho, nên mẹ nó cứ tận hưởng, trai gái đều tốt hết ạ
Ðề: Nhật ký thèm con gái Mình có 2 cô con gái, tuy rằng chồng mình là con trai duy nhất trong nhà, lại con trưởng, nhà chồng cũng muốn có cháu trai. Nhưng chồng mình bảo nếu đứa thứ 3 là con gái thì em phải đẻ thêm 1 đứa con gái nữa cho :tứ nữ bất bần... Mình thấy con gái tình cảm lắm nên nếu có đẻ nữa chắc vẫn mong là con gái....hiiii
Ðề: Nhật ký thèm con gái huhu, đọc xong em cũng thấy thương mình quá! em cũng 2 thằng đây, nghịch như quỷ... ko đủ dũng cảm để sinh tiếp, sợ ra "Tam nam bất phú" lém! (((
Ðề: Nhật ký thèm con gái Nhà e 1 girl 1 boy nên cũng hài lòng. chứ mà 2 giặc thì cũng đến mệt đấy các mẹ ạ.
Ðề: Nhật ký thèm con gái mình thì thấy con trai con gái gì cũng được, miễn ngoan hiền, hiếu thảo nên người là vui. tốt nhất đủ nếp đủ tẻ cũng rất vui, vì mỗi người con với những điểm riêng về giới tính cũng có cái thú vị và đáng học hỏi hơn
Ðề: Nhật ký thèm con gái Nghe mẹ kể e vừa buồn thích vừa buồn cười. Mẹ yên tâm đi, nhà toàn con gái thế nào cũng có đứa tính cách giống hệt con trai, nhà toàn con trai thế nào cũng có đứa hiền lành và thích nấu nướng giống chị vậy.
Ðề: Nhật ký thèm con gái Em có bé gái đầu lòng rùi cơ mà ai cũng bảo bé giống thèng ku hi2, nhiều lúc nghĩ không biết khi nào tóc con dài ra để mẹ còn làm điệu :d
Ðề: Nhật ký thèm con gái Nhà mình 2 cô rồi, đang bầu thêm 1...cậu (may không phải cô, chứ không bố nó đi kiếm quả ớt )
Ðề: Nhật ký thèm con gái Nhà mình thì có 1 bé gái rồi, bé mới hơn 1 tuổi nhưng mà rất tình cảm với mẹ. Cũng hi vọng sau này lớn rồi vẫn thế để mẹ có người thủ thỉ tâm tình hihi. Cơ mà cũng đang lót dép học hỏi kinh nghiệm của các mẹ kiếm 1 anh zai cho bà nội bé vui đây các mẹ ạ
Ðề: Nhật ký thèm con gái anh chồng nhà em thì chỉ suốt ngày mong vợ sinh con gái thôi. Anh ấy còn bảo sinh con gái anh sẽ mua nhiều kiểu váy cho con mình mặc. Nhìn cái ánh mắt anh ấy tưởng tượng thấy hay lắm các mẹ ạ