Ðề: Một mình trong chiều Hay tuyệt, tự sáng tác nên càng hay! Mn cứ ra vào thường xuyên nhé, em post bài liên tục ấy mà. Nhưng không có năng khiếu sáng tác như mn, hồi cấp 3 em cũng là cây thơ của lớp, nhưng toàn sáng tác thơ học trò thôi. Chứ chả hiểu sao thơ tình thì em chịu
Ðề: Thơ Đây ko phải thơ vui..... nhưng thơ đã thay mình nói ra tâm trạng, mình thích thơ nhưng không thích các nhà thơ vì họ luôn "để tâm hồn treo ngược trên cành cây "... họ sống xa rời thực tế nên hay bất hạnh hơn các người nghệ sỹ khác: Yêu thơ nhưng nên sống lý trí và làm chủ bản thân trong mọi tình huống!
Ðề: Một mình trong chiều Em phải khóc bao nhiêu đêm nữa Để thấy lòng tắt lửa yêu thương ? ... Tình em không thể hóa vô thường Khi trót lỡ sai đường và quên lối , ... Em cũng biết em là người có tội ... Đã xen vào giữa chị ấy và anh !
Ðề: Thơ 1. TÔI NHÌN TÔI Tôi nhìn tôi và bỗng nhận ra một điều Trong gương là một người xa lạ! Đã tắt tự bao giờ những niềm vui óng ả Chỉ còn lại nỗi buồn trong mắt Mênh mang... Tôi nhìn tôi và vỡ lẽ ra rằng Mình đang cố tìm một điều chi không thật! Có tiếng đổ vỡ từ trong căn mật thất Chợt rùng mình Muốn buông thỏng Đôi tay... Tôi nhìn tôi mà ngỡ đang nhìn ai Kẻ trong gương nhìn tôi Lạ quá! Để bất chợt lấy tay sờ lên má Có điều gì nhoi nhói Trong tim? Tôi nhìn tôi Một đôi mắt sững im Và lắc đầu Muốn xua đi tất cả! Tôi nhìn tôi Một ánh nhìn buốt giá Âm thầm... Lặng lẽ... Chênh vênh... (Từ Nguyễn) - See more at: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/1349455-Một-mình-trong-chiều#sthash.LsDE6yiw.dpuf hôm nay cháu đọc những dòng này thấy bùi ngùi rồi đọc chia sẻ của cô Oanh thì thấy bình tâm hơn
Ðề: Thơ Mình thấy cách nhìn nhận của bạn chưa thật đúng về các nhà thơ, Thứ nhất họ cũng là những con người- mà những con người thì thường có cảm xúc vui buồn, sướng, khổ... những nhà thơ khác những người bình thường ở chỗ họ biết gửi gắm tâm sự nỗi niềm vào thơ, giống những nhạc sĩ gửi tâm sự vào lời bài hát, những giáo sư, tiến sĩ gửi kiến thức, tâm huyết của mình vào những bài nghiên cứu...và với họ đó như là những đứa con tinh thần được thai nghén, được ấp ủ và sinh ra. hay tương tự với những người đầu bếp, những món ăn họ chế tạo ra là cả một quá trình lao động, sáng tạo và tâm huyết...bạn thích món ăn của họ, muốn thưởng thức nó nhưng lại không thích người nấu ra món ngon cho bạn ăn. Thật bất công với họ. Những nhà thơ, những người sáng tác thơ, không phải ai cũng gàn dở, ai cũng tâm hồn treo ngược cành cây. Mình biết nhiều người là nhà thơ, nhà văn, họ cũng rất bình thường thôi, lúc nào tâm trạng gửi cảm xúc vào câu chữ nên mới tạo được những vần thơ hay nói giúp tâm trạng biết bao người, bình thường cuộc sống họ cũng biết đấu tranh, lo cơm áo gạo tiền như bao người. Đôi lời sẻ chia, mong bạn bớt có cái nhìn phiến diện dành cho giới văn sĩ.
Ðề: Một mình trong chiều Em cứ khóc cho trái tim bớt tủi Cho sầu đau tan biến tựa mây trôi Cho đến khi thấy hết đớn đau rồi Nghĩ về họ em sẽ thôi rơi lệ Dù tình em với Người là cô lẻ Là sai đường, quên lối lạc bước chân Là tội lỗi và muôn vàn lận đận Nhưng trách làm sao nhịp đập tự con tim? Biết lỗi mình, em lựa chọn lặng im Nén lòng mình dõi theo đường anh bước Người phụ nữ ấy-đến bên đời anh trước Thầm chúc hai người hạnh phúc đến ngày sau Em hôm nay dù lòng vẫn quặn đau Vẫn rơi lệ khi nghĩ về ngày cũ Nhưng tự hứa: Sẽ nguôi ngoai nhung nhớ Sẽ xóa nhòa hình ảnh một thời yêu.
Ðề: Thơ Em cứ khóc cho trái tim bớt tủi Cho sầu đau tan biến tựa mây trôi Cho đến khi thấy hết đớn đau rồi Nghĩ về họ em sẽ thôi rơi lệ Dù tình em với Người là cô lẻ Là sai đường, quên lối lạc bước chân Là tội lỗi và muôn vàn lận đận Nhưng trách làm sao nhịp đập tự con tim? Biết lỗi mình, em lựa chọn lặng im Nén lòng mình dõi theo đường Người bước Người phụ nữ ấy-đến bên đời họ trước Thầm chúc hai người hạnh phúc đến ngày sau Em hôm nay dù lòng vẫn quặn đau Vẫn rơi lệ khi nghĩ về ngày cũ Nhưng hãy cố nén niềm đau, nhung nhớ Hãy xóa nhòa hình ảnh một thời yêu.
Ðề: Thơ Thực ra mình đã cho vào ngoặc kép để chia sẻ tâm trạng với chủ top, phải tâm trạng như thế nào bạn ấy mới lập top này bạn ah! Mình rất phục tài của các nhà thơ vì những con chữ của họ phải oằn mình và mài miết trải nghiệm họ mới xuất ra những con chữ để đời... tuy nhiên họ cũng rất nhạy cảm với CS và không dễ hòa đồng với những cái ko tốt nên dễ bất đắc trí và hay tiêu cực- mình chia sẻ với chủ top là hãy sống lạc quan hơn, sau cơn mưa trời sẽ nắng! Đừng giận nhé....
Ðề: Một mình trong chiều Mọi người có thể thoải mái chia sẻ những chính kiến của mình nhưng chỉ trong phạm vi tranh luận thôi chứ đừng tranh cãi nảy lửa là được ạ. Em rất thích những bài thơ Mẹ cún post lên, cũng cảm ơn những lời động viên của mẹ Oanh oanh. Tâm trạng của em nó cũng giống như 1 hoặc nhiều bài thơ em post, em nghĩ nó cũng là tâm sự không thể hoặc không muốn nói ra của rất nhiều người trong cs này. Chúc mọi người tìm thấy sự đồng điệu ở thơ, nhưng như tiêu đề đã nói "thi thoảng cho phép mình thả hồn vào đây" vì cuộc sống bon chen với cơm áo gạo tiền không cho phép bản thân mình mơ mộng, yếu đuối mãi được. Nếu cứ tiêu cực thì chỉ có nước cạp đất mà ăn, em cũng cạp đất đến nơi rồi Nhưng em vẫn cho phép mình thi thoảng tiêu cực, để được là chính mình
Ðề: Một mình trong chiều Có ai hỏi bác đâu mà bác trả lời hộ, biết đâu nó là tâm trạng của cái bạn khongthequen j đó thì sao, bác nói thế ng ta lại buồn
Ðề: Một mình trong chiều Hoặc đang trêu điên người 7 tình =)). Mà sao toàn newcommer lạc vào đây thế nhỉ, các bác cựu chiến binh của diễn đàn ít ai ngó vào thơ, chắc mải mê buôn bán quá
Ðề: Thơ đời buồn, đầu óc lúc nào cũng căng lên vì tiền đọc thơ thấy mình ngu lắm vì chả hiểu gì ợ ( mặc dù ngày trc cũng học, cũng phân tích, đi thi ĐH đc những 8 văn )
Ðề: Thơ Hix, chả hiểu j càng tốt, càng hiểu càng buồn bác ạ. Mà bác giỏi thế, văn những 8đ, bái phục. Hồi đó em văn 7.5đ, sử 8đ, địa 9đ. Ai thi văn trên 8đ là em ngưỡng mộ lắm, tặng hoa cho bác (u).
Ðề: Một mình trong chiều bà già tâm hồn nghệ sỹ nhể , hồi cấp 3 e cũng có 1 quyển thơ ý . Mà h đi làm chẳng còn thời gian nữa (
Ðề: Một mình trong chiều Mình thích cả tiền và thơ. Những lúc ít xiền thích đọc thơm những lúc có tiền lại không thích thơ nữa. giờ vẫn thích bài Hai sắchoa tigon của TTKH ấy.
Ðề: Thơ èo, bác có kém e 0,5 đ, mà đối với văn thì điểm số là vô thường, chẳng qua mình hấp gặp đk 1 ông giám khảo hâm ông ấy cho 8 đ mà tổng điểm của bác là 24,5 thì hơn đứt em rồi, e thi anh đc 7, toán 4