tình cờ thấy mục này thú vị quá ạ! em xin tự giới thiệu em sinh năm 1987, girl ạ, quê quán hải dương ạ, hiện đang làm ở hà nội, có bác nào 87 vẫn đang FA giống iem thì vào đây giao lưu cho nó có khí thế tý đi! hihi
Ðề: 87 ê sắc ế đây ạ! Mình ko phải 87 nhưng vẫn cm vào topic của bạn:"ất sửu ,bính dần, đinh mão , mậu thìn, kỷ tỵ , tuổi nào cũng có những chữ để khen và chê;các cụ ngày xưa cũng chơi chữ lắm: Thí dụ: người ta tuổi ngọ tuổi mùi, em đây bùi ngùi đứng ở tuổi thân. Rồi tuổi thân thì mặc tuổi thân, đẻ vào giờ dần thì sướng như tiên Rồi lại có câu: canh thì cô - mậu thì quả. Rồi chữ ất biến vi vong.... Nói chung thế nào cũng có cách nói,bạn sinh đinh mão đã có gì gọi là ế Tuổi nào cũng có cái hay của nó , nên bạn hãy tự tin là ai cũng sẽ phải lập gia đình, vấn đề là khi ông tơ bà nguyệt ra tay thì chả mấy mà lại con bế con bồng đâu! Chúc bạn và các bạn 87 luôn may mắn và hạnh phúc nhé!
Ðề: 87 ê sắc ế đây ạ! hihi, cảm ơn bạn! cũng tới lúc phải nghĩ tới việc lập gia đình, nhìn ánh mắt lo phiền của mama mà chẹp...tìm được một người yêu thương mình thật lòng liệu có khó quá không nhỉ????
Ðề: 87 ê sắc ế đây ạ! 87 à, mình chuột, ko ổn roài hổ thì còn đc chứ mèo thì ta phải chạy cho nhanh ko nó ăn thịt ta mất ke ke ke
Ðề: 87 ê sắc ế đây ạ! hehee, anh chuột ơi, mèo này là mèo quê k phải mèo thành phố, chắc k phũ phàng quá vậy đâu ạ! hihi, trêu vậy thôi ạ, rất vui khi có cơ hội làm quen ạ!
Ðề: 87 ê sắc ế đây ạ! Ko, vưỡn sợ lắm, đàn ông 1 đấng đường đường dư lày dễ bị bắt cóc nhắm, cứ phải chuồn cho chắc, nhất là mí cô mê zai he he he
Ðề: 87 ê sắc ế đây ạ! Ko chứ, chạy thấy động bọn mèo nó đuổi theo nó vồ ngay, làm sao mà nhanh hơn mèo đc, phải lẩn lẩn luồn cúi mà chuồn chứ, đây chả dại lêu lêu cái đồ vừa tuổi mèo vừa mê zai
Ðề: 87 ê sắc ế đây ạ! hahaaa, mèo này mê ngủ chứ chưa mê zai, chuột cứ chạy thoải mái chắc cũng chả biết đâu, k việc gì phải lẩn, chuột thành phố khôn lắm, lại còn nhanh nữa, hic, tuổi mèo là nhanh nhẹn, hoạt bát mờ, k phải lêu lêu, dù có lêu lêu thì vẫn muốn được là tuổi mèo, hahaa, còn hơn là chuột lẩn
Ðề: 87 ê sắc ế đây ạ! Mèo nào lại ko thèm bắt chuột, thế thì mèo ăn hại roài, mà đã ăn hại thì cho đi làm món tiểu hổ
Ðề: 87 ê sắc ế đây ạ! Ko lẩn để bị vồ à, ngu gì ke ke ke, ta nằm trong hang nè mèo tôm giỏi vào mà bắt đi, chuột này hát hay lắm nghe hem, thủ nhá : En đai hí ai, guyn ồ lờ guây lớp viu íu iu ìu... guyn ò lờ guây lớ viu
Ðề: 87 ê sắc ế đây ạ! cười ngoác hết cả miệng ra roài, dù sao thì cũng cảm ơn chuột lẩn, một ngày trôi qua không quá tẻ nhạt! nằm trong hang thì chìa đuôi ra đây, may ra còn tóm được, cứ nằm trong hang mà hát thì mèo ngất luôn khà khà
Ðề: Re: 87 ê sắc ế đây ạ! chị bằng tuổi chị gái em, hehe, chị gái em có 2 nhóc lớn tướng rồi, còn em thì đang ưu phiền với cái vụ chồng con này lắm ạ, hụ hụ! cảm ơn c đã động viên ạ!